Band nhạc hay thần tượng âm nhạc gắn liền với tuổi thanh thiếu niên của bạn?

  1. Phong cách sống

Hãy list về thần tượng khiến bạn mơ mộng, mất ăn, ngủ, viết nhật ký, mong ngóng ... những ngày tuổi mới lớn nào ;) 
Từ khóa: 

ký ức vui vẻ

,

âm nhạc

,

phong cách sống

-Bản thân em vốn không sống vào thời điểm mà các band nhạc, ca khúc US-UK nổi tiếng (vào những năm 80-90 cuả thế kỉ trước). Nhưng may mắn là em được chị 2 truyền cảm hứng để có cơ hội đến gần, thưởng thức với những ca khúc, những ca sĩ, band nhạc xuất sắc vào thời điểm trước đó. Hồi ấy em chắc chỉ ấn tượng nhóm Westlife với bài My Love (hồi ấy phải ra tiệm chép nhạc nên em rất nhớ rõ). Bất ngờ hơn là nội dung cuả bài hát không phải nói về cô gái nào cả, My love ở đây nói về quê nhà Ireland cuả Westlife, bài hát được viết để tổ niềm thương nhớ quê nhà. Rất nhiều người nhầm nó là bản tình ca đơn thuần.

P/s: hồi nhỏ nghe không hiểu gì hết trơn ^^

Screenshot_20191005-010626

-Về sau này, em còn hâm mộ nhóm nhạc One Directon với bài hát Drag Me Down,...

36961611-one-direction-pics
Trả lời

-Bản thân em vốn không sống vào thời điểm mà các band nhạc, ca khúc US-UK nổi tiếng (vào những năm 80-90 cuả thế kỉ trước). Nhưng may mắn là em được chị 2 truyền cảm hứng để có cơ hội đến gần, thưởng thức với những ca khúc, những ca sĩ, band nhạc xuất sắc vào thời điểm trước đó. Hồi ấy em chắc chỉ ấn tượng nhóm Westlife với bài My Love (hồi ấy phải ra tiệm chép nhạc nên em rất nhớ rõ). Bất ngờ hơn là nội dung cuả bài hát không phải nói về cô gái nào cả, My love ở đây nói về quê nhà Ireland cuả Westlife, bài hát được viết để tổ niềm thương nhớ quê nhà. Rất nhiều người nhầm nó là bản tình ca đơn thuần.

P/s: hồi nhỏ nghe không hiểu gì hết trơn ^^

Screenshot_20191005-010626

-Về sau này, em còn hâm mộ nhóm nhạc One Directon với bài hát Drag Me Down,...

36961611-one-direction-pics

Em thì thời đó chủ yếu nghe nhạc US-UK. Các boyband thời 90-2k kiểu Westlife, BSB, MLTR, Nsync, Blue, A1... đều có nghe cả, band ko phải chỉ toàn boy thì có SClub 7 hay Aqua em nghe cũng khá là thích. Ngoài ra nhạc cổ hơn em cũng nghe kha khá kiểu ABBA, Air Supply, The Carpenters, Andy William...

Nhạc Việt thì chắc có mỗi Bức Tường là em nghe nhiều nhất.

Một số bài thích e nhất thời đó (giờ vẫn thích) thì chắc là 

Careless Whisper - Wham

Everytime - A1

Take me to your heart - MLTR

Never had a dream come true - SClub 7

Mình hồi học sinh thích nghe chứ không tới mức mơ mộng viết nhật ký. Đến giờ vẫn nghe, mình thích The Beatles.

https://cdn.noron.vn/2023/02/10/1453717868442600-1676019482.jpg

Thần tượng nhạc nước ngoài hồi đó thì khá nhiều:

  • Anh-Mỹ thì mình mê A1, 911 , Backstress Boys, The Moffatts (Canada).
  • Hàn Quốc thì mình chỉ mê Seven nhất, sau này có thêm H.O.T có thần tượng Kangta ; lên đại học thì có Super Junior rất mê anh Dong Hae

Thần tượng trong nước thì hồi đó mê mấy anh có giọng độc độc, lạ lạ, có tham gia F.C của Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng; nhưng mê nhất là Triệu Hoàng có Nhật Ký nhiều bạn chắc biêt :))

Mình thời xưa cực thích nghe nhạc Michael Jackson, đủ các bài luôn. Căn bản là nhạc bác này vừa nhẹ nhàng, vừa có tông rất vui vẻ yêu đời, mà cũng đa dạng thể loại, từ Heal The World êm ả nhẹ nhàng cho đến Thriller hay Billie Jean đậm chất rock và dance, tuy nhiên nghe không đau tai như nhạc dance hiện giờ. Một ca sỹ và con người huyền thoại, tiếc là bác ra đi quá sớm :'(

Một bản cover Billie Jean khá dễ thương của một youtuber khá nổi:

Oh, không đến nỗi mơ mộng hay viết nhật ký gì đâu. Chỉ là nghe và thuộc, đàn hát theo thôi. "Tuổi mới lớn" thì lúc đó nghe đủ thể loại (chơi Audition mà) chủ yếu là nhạc "mạnh" tí. Lúc cuối cấp 3 - Đại học mới chuyển sang thể loại ballade, Westlife thì đứng đầu rồi, thứ nhì là mấy anh chàng trên đây: Shape of my heart, As long as you love me (tất nhiên :D),... Rồi MLTR, sau nữa là nhạc thể loại thập niên 60s-80s (lại ko nghe 1 bài nào của The Beatles mới lạ chứ)

À, thời xưa xửa trước nữa thì A1 - Take on me, nghe đĩa CD mà bấm bắt lờn cái nút tua lại.

Rặt tiếng Anh mới sợ (dốt tiếng Anh :D)