Bất lương hay đê tiện?

  1. Phong cách sống


Ảnh: FB
Trên đây là câu nói của ông nhà văn Nam Cao. Đúng hơn nữa thì là của văn sĩ Hộ trong Đời thừa. Nếu ai chưa biết Nam Cao là ai thì có thể lên google search "Chí Phèo" là ra nè :D. Ông này thì ngoài việc không cho anh Chí của chúng ta lương thiện ra, còn lại rất là hào phóng khi "ban" cho tất cả chúng ta sự bất lương!
Có ai sống trên đời mà không cẩu thả hoặc chưa từng một lần cẩu thả? Đê tiện theo như định nghĩa của ổng thì có thể ai không dính dáng đến văn chương có thể không đê tiện, nhưng bất lương thì ai cũng bất lương, dù ít dù nhiều, nếu chiếu theo câu nói trên.
Thử ngẫm lại xem, Bạn đã bất lương bao nhiêu lần trong đời? Và cũng mạo muội khi hỏi luôn, là bạn đã đê tiện bao giờ chưa? :D
Từ khóa: 

bất lương

,

đê tiện

,

nam cao

,

đời thừa

,

phong cách sống

"Đê tiện" thì sao mà "bất lương" thì đã làm sao. Con người sống trên đời làm sao được lòng tất cả mọi người được. Vì thế đánh giá của người khác cũng chẳng quan trọng mấy, lại còn là 1 ông nhà văn từ đời nào rồi nữa, bản thân thấy tốt là được rồi:

"... sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình...".

Trả lời

"Đê tiện" thì sao mà "bất lương" thì đã làm sao. Con người sống trên đời làm sao được lòng tất cả mọi người được. Vì thế đánh giá của người khác cũng chẳng quan trọng mấy, lại còn là 1 ông nhà văn từ đời nào rồi nữa, bản thân thấy tốt là được rồi:

"... sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình...".

Tôi đê tiện, và tôi tồn tại. Tôi không tồn tại, làm sao tôi có thể bấtlương? :)) Nói chung là cứ bình tĩnh sống, bất lương hay đê tiện chẳng qua chỉ là sai lầm thỉnh thoảng phạm phải cho dzui 😌

Viết thư hộ bạn để nó lấy lòng bạn gái thì có gọi là bất lương không? Hay đê tiện? Hay bạn mình mới là bất lương, đê tiện? 🤔