Bị cấm cản khi yêu người Công Giáo
Mình là con trai đầu trong 1 gia đình theo Đạo Phật, sau mình có 1 em gái, Bạn gái mình là con gái đầu theo đạo Công Giáo, quen cũng lâu rồi và cũng nhiều lần về nhà bạn gái chơi thì họ rất phóng khoáng với mình, nhưng vừa rồi về dự đám giỗ bên nhà bạn gái thì bác lớn trong nhà bảo nếu muốn cưới + sau này có của cải để lại thì phải theo đạo, còn không thì vứt, không cho đồng nào. mình nghe tới đó mình khá buồn lòng, và ba mẹ của bạn gái mình cũng nói với bạn gái mình là nếu không theo đạo thì bỏ đi, không quen nữa, còn nói với bạn gái mình có người muốn "làm mai" con của họ cho bạn gái mình, nói gia đình bên đó con cái đi học đàng hoàng tới nơi tới chốn, giàu. kiểu mình rất buồn luôn, đột nhiên người mình yêu thương và có thể 2 năm nữa 2 đứa sẽ dự tính cưới nhau, mà giờ lại đem chuyện gia sản với mai mối người khác cho bạn gái mình trong khi mình còn yêu thì có quá đáng và ép mình quá không. vả lại mình có nói với bạn gái mình nói lại với gia đình bạn gái là thông cảm cho gia đình mình với, sau này còn phải thờ phụng ông bà cha mẹ nữa vì có mỗi mình là con trai đầu thôi. mình có ý muốn 2 đứa ai giữ đạo nấy và cũng có tìm hiểu bên Công Giáo có Phép Chuẩn vẫn cho phép 2 người khác đạo kết hôn với điều kiện con cái sau này phải cho đi rửa tội mình cũng chấp nhận rồi vì tình yêu của mình nhưng có vẻ người nhà của ban gái mình không chấp nhận như vậy. thật sự mình bị ép vào đường cùng rồi.
