Bố luôn bảo em rằng học cho cố rồi sau này cũng chưa chắc thành tài còn mẹ thì luôn bắt ép em phải được điểm cao thì sau này ra đời mới giỏi giang được. Vậy ai đúng ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đôi khi đừng quan tâm quá đúng sai, hãy xem cái nào tốt nhất cho bạn ở thời điểm hiện tại. Bởi vì bố mẹ nào cũng thương con cả. 
Phân tích một chút. Mẹ cậu muốn những kiến thức nền nảng hay chí ít là những gì cậu đang được học thì cậu phải làm tốt cái đã, tốt cái nhỏ thì mới làm đc cái lớn. Còn bố cậu theo trường phái thực tế, đúng là đôi khi những cái mình học sẽ không giúp ích gì nhiều và cần bổ sung thêm kỹ năng hoặc kiến thức mới. 
Vậy quan tâm đúng sai có giúp cậu trong việc dung hoà các quan điểm của bố mẹ ko? 
Thế nên điều tốt nhất là cậu hãy so sánh và phân tích cái cậu nghĩ là hợp lý tại thời điểm này so với quan điểm của bố và của mẹ thì có gì khác nhau và cậu nên trung hoà quan điểm của ba người như nào ^^
Trả lời
Đôi khi đừng quan tâm quá đúng sai, hãy xem cái nào tốt nhất cho bạn ở thời điểm hiện tại. Bởi vì bố mẹ nào cũng thương con cả. 
Phân tích một chút. Mẹ cậu muốn những kiến thức nền nảng hay chí ít là những gì cậu đang được học thì cậu phải làm tốt cái đã, tốt cái nhỏ thì mới làm đc cái lớn. Còn bố cậu theo trường phái thực tế, đúng là đôi khi những cái mình học sẽ không giúp ích gì nhiều và cần bổ sung thêm kỹ năng hoặc kiến thức mới. 
Vậy quan tâm đúng sai có giúp cậu trong việc dung hoà các quan điểm của bố mẹ ko? 
Thế nên điều tốt nhất là cậu hãy so sánh và phân tích cái cậu nghĩ là hợp lý tại thời điểm này so với quan điểm của bố và của mẹ thì có gì khác nhau và cậu nên trung hoà quan điểm của ba người như nào ^^

Thế con em nghĩ sao ? Em nghĩ ai mới là người đúng, em thích trở thành 1 cái gương chỉ biết copy và paste hay là cố gắng để thành tài:)) Học nhiều ra đời chưa chắc đã thành tài (ám chỉ những đứa học cho có, 5 điểm là đủ, chả cần điểm cao) nhưng học giỏi ra đời chắc chắn đạt được rất nhiều thứ (ám chỉ những đứa học là tới cùng, xác định rõ mình cần làm gì và chỉ tập trung 1 mảng đó để phát triển sau này). Anh có 2 người bạn, cùng học 1 khoá, 1 trường và 1 ngành luôn, nhưng thằng A thì lại có công việc tốt hơn, vì nó rất giỏi 3 mảng: Ngoại ngữ, Code và Design, điểm số của nó rất cao và nó rất siêng năng, lúc tốt nghiệp GPA của nó là 3.8/4, từ học tới làm việc, tới giờ thằng A vẫn học để lấy bằng tiến sĩ CNTT, vừa học vừa làm, nó luôn tự hào rằng:" Học đại học là lựa chọn và là con đường đúng đắn":)) Còn thằng B thì sao? Học cho có, đủ điểm qua môn và đủ tốt nghiệp đại học (GPA 2/4), chả có tài cán gì cả, xong giờ đi làm trái ngành mà thậm chí làm còn bị người ta sai vặt chứ chả thể nào lên nổi chức quản lý, và nó luôn phán câu:" Học nhiều chả để làm gì cả, học đại học cũng như không":)) Em thử nghĩ xem giữa A và B thì người nào đúng hơn

Cũng tuỳ thôi bạn. Học cho cố nhưng học vẹt, học thuộc thì sau này không thành tài được. Nhưng như mẹ bạn ép thì học cũng không vào để lấy kiến thức mà giỏi giang được. Bạn phải xác định học kiến thức, học hiểu để sau này áp dụng được chứ học cố, học vì điểm cao thì sau này lại bồi dưỡng lại.