Các bạn nữ nghĩ sao về việc yêu 1 chàng trai ít tuổi hơn mình?

  1. Tình yêu

Không biết có bạn nữ nào yêu phi công chưa nhỉ=)))) Các bạn có cảm giác họ thật trẻ con và chưa biêt suy nghĩ nhiều không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tuổi tác

,

tình yêu

Nhiều khi tuổi sinh học ko quan trọng, qtrong là tuổi tâm hồn cơ :D Cũng có người nhỏ tuổi hơn mình nhưng suy nghĩ rất trường thành, có thể làm chỗ dựa vững chắc; nhưng cũng có những người lớn đầu mà vẫn như trẻ con, ko trông cậy được gì. Tất nhiên thường thì tuổi sinh học và tuổi tâm hồn sẽ bằng nhau, nhưng sẽ có 1 vài người là như trên.

Về trải nghiệm yêu phi công thì mình không "may mắn" có được 1 phi công trưởng thành :) Nói chung cảm giác cứ chả trông cậy được gì, cũng ko học hỏi được gì ở người ta, nên là trải nghiệm đấy mình đánh giá 2/5 sao :))) Giờ chỉ muốn tìm ai ngang tuổi trở lên thôi, chịu phi công đấy :)))

Trả lời

Nhiều khi tuổi sinh học ko quan trọng, qtrong là tuổi tâm hồn cơ :D Cũng có người nhỏ tuổi hơn mình nhưng suy nghĩ rất trường thành, có thể làm chỗ dựa vững chắc; nhưng cũng có những người lớn đầu mà vẫn như trẻ con, ko trông cậy được gì. Tất nhiên thường thì tuổi sinh học và tuổi tâm hồn sẽ bằng nhau, nhưng sẽ có 1 vài người là như trên.

Về trải nghiệm yêu phi công thì mình không "may mắn" có được 1 phi công trưởng thành :) Nói chung cảm giác cứ chả trông cậy được gì, cũng ko học hỏi được gì ở người ta, nên là trải nghiệm đấy mình đánh giá 2/5 sao :))) Giờ chỉ muốn tìm ai ngang tuổi trở lên thôi, chịu phi công đấy :)))

Ko quan tâm lắm là chàng trai ít hay nhiều tuổi hơn mình , nếu yêu phải một người ko trưởng thành thì bản thân mình hãy tự trưởng thành để cân bằng, chẳng có gì khó khăn cả chỉ là có muốn làm hay không thôi, nếu yêu thật lòng thì dù là người có trưởng thành hay không thì cũng đều yêu cả!