Cậu bé rơi vào trụ bê tông có đáng bị chỉ trích?

  1. Xã hội

Minh thấy sự việc này rất HOT trong mấy ngày gần đây. Vấn đề là cậu bé 10 tuổi rơi vào ống trụ bê tông và hiện tại đang được kơ quan chính quyền cố gắng giải cứu. Nguyên nhân được biết là do nhà cậu bé muốn học dõ nhưng hoàn cảnh gia đình cậu bé rát khó khăn không có tiền cho cậu học võ, cậu bé đành nhặt ve chai đồng nát để bán tích góp số tiền ít ỏi để đc học võ. Sự việc xảy ra khi cậu bé cố tình vào công trường để trộm sắt vụn.

https://cdn.noron.vn/2023/01/04/p22-r-1837-1672824642.jpg

Có nhiều người thông cảm và cầu nguyện. Nhưng cũng có người lên án, mắng bé vì hành động ăn trộm. Với mn, liệu cậu bé đó có đáng bị chỉ trích?

Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Sai là sai mà thương là thương. Không ai nói bị như vậy là đáng cả. Cái giá là quá đắt. Giờ trách móc đứa bé 10t, không được phát triển bình thường, cuộc sống không được đầy đủ, lẽ dĩ nhiên là không có nhận thức đầy đủ, thì thật sự không ai nỡ. Phải nói là đáng thương hơn đáng trách.
Thế nhưng, dù cho phần thương có lớn cỡ nào, vẫn không thể không trách. Trách sao dại dột, trách sao để đến nông nỗi này. Chỉ trích thì không. Không ai chỉ trích một người đã không còn khả năng xin lỗi ai đó, không còn khả năng sửa chữa lại lỗi của mình.
Thế nhưng việc làm được xem là "trộm cắp", dù nói thế nào đi nữa, hay thay thế bằng từ "mót sắt vụn" cũng không thể nào là một việc đúng được. Dù có thể thực sự không có ý trộm cắp, nhưng không nghe lời người lớn, xâm phạm vào khu vực cấm là không đúng rồi. Chúng ta nên nhìn nhận rõ các khía cạnh để rút ra bài học phù hợp, để giáo dục con em phù hợp. Tránh được sự việc thương tâm nào hay việc đó.
Trả lời
Sai là sai mà thương là thương. Không ai nói bị như vậy là đáng cả. Cái giá là quá đắt. Giờ trách móc đứa bé 10t, không được phát triển bình thường, cuộc sống không được đầy đủ, lẽ dĩ nhiên là không có nhận thức đầy đủ, thì thật sự không ai nỡ. Phải nói là đáng thương hơn đáng trách.
Thế nhưng, dù cho phần thương có lớn cỡ nào, vẫn không thể không trách. Trách sao dại dột, trách sao để đến nông nỗi này. Chỉ trích thì không. Không ai chỉ trích một người đã không còn khả năng xin lỗi ai đó, không còn khả năng sửa chữa lại lỗi của mình.
Thế nhưng việc làm được xem là "trộm cắp", dù nói thế nào đi nữa, hay thay thế bằng từ "mót sắt vụn" cũng không thể nào là một việc đúng được. Dù có thể thực sự không có ý trộm cắp, nhưng không nghe lời người lớn, xâm phạm vào khu vực cấm là không đúng rồi. Chúng ta nên nhìn nhận rõ các khía cạnh để rút ra bài học phù hợp, để giáo dục con em phù hợp. Tránh được sự việc thương tâm nào hay việc đó.
Sao không ai nói đến trách nhiệm của bố mẹ nhỉ? trách nhiệm khi sinh ra đứa con dưới sự bảo hộ của pháp luật:
  – Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con.
  – Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được.
Đây là bài học để cảnh tỉnh các ông bố bà mẹ nên có trách nhiệm hơn khi quyết định ra những đứa bé, không phải cứ đẻ cho sướng rồi để nó tự sinh tự diệt.

Tất nhiên phải bị chỉ trích rồi, dù nhà khó khăn đến mấy cũng đừng đi ăn cắp ăn trộm chứ, đây lại đi vào công trường người ta đang làm để đi trộm sắt thì bảo sao không xảy ra sự việc đáng tiếc như thế. Chỉ vì hành vi trộm cắp của bạn ấy mà làm bao nhiêu người bận tâm, huy động bao nhiêu nguồn lực, tiền bạc, thời gian của nhiều người, chậm tiến trình thi công công trình, bạn xem như thế có đáng để chỉ trích hay không?

Tất nhiên sự việc xảy ra ai cũng thấy thương, thấy tiếc nhưng có vẻ như báo đài, truyền thông và mọi người đang làm quá lên để cho thu hút hay sao ấy. Thấy ai cũng bênh bạn ấy chằm chặp dù bạn ấy là người gây ra mọi vấn đề

Nói chung nhiều tình tiết trong vụ này cho thấy là cái số chứ không phải bình thường, số bị trời phạt, bé không bao giờ cố tình chui vào ăn cắp sắt nhiều lần nếu người lớn không xúi nó ăn cắp ở đâu và loại nào mới bán được tiền, chỉ khổ cho đất nước còn nghèo mà phải tốn bao nhiêu tiền và huy động bao nhiêu nhân lực
https://cdn.noron.vn/2023/01/04/125751-dong-thap-no-luc-cuu-be-trai-lot-vao-tru-be-tong-sau-35-m-1672825919.jpg

Nếu nghèo đói có thể biện minh cho những việc làm xấu thì chắc là Phạm Quang Núi đã không phải đi tù 

Đi" mót" sắt, hay đi" ăn cắp" thiết bị công trình đang xây dựng, cái đó tùy vào nhận định mọi người, và hiểu theo nghĩa nào cũng đúng. Nhiều khi người lớn còn không phân biệt được đúng sai, còn nói bậy làm bừa thì nói gì đứa trẻ con 10 tuổi.
Hạo Nam thì cũng như bất kể đứa trẻ con nào ở trên thế giới này, có được quyền lựa chọn cửa để sinh ra đâu. Cha mẹ cháu cũng vậy, chẳng có ông bố bà mẹ nào muốn thấy con mình phải khổ, phải ra đời sớm. Vấn đề là họ không có sự lựa chọn, cái này không riêng ở Việt Nam, đâu đâu cũng có!
https://cdn.noron.vn/2023/01/04/z40068104157368b49b6ecd0805739a2da5bad5b541777-1672825386.jpg
Bởi vậy, thay vì phán xét cha mẹ hay chê trách cách làm việc của những người đang hết mình vì cháu này nọ, việc nên làm của chúng ta bây giờ là trông chờ và hy vọng. Tất nhiên ai cũng nghĩ đến tiên lượng rất xấu, nhưng giả như tiên lượng xấu ấy có xảy ra thì cũng phải biết ghi nhận những nỗ lực của người trong cuộc. Chứ chỉ biết lên mạng cào phím chê trách này nọ thì xin lỗi, ngữ ấy không khác gì bọn đi dạy nhà giàu cách tiêu tiền!