Làm sao biết một người con trai thích mình mà không nói ra?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Haizzz nhiều lúc cứ nghe mọi người nói, như thế này là người này thích bạn, như thế kia là người kia thích bạn dễ khiến chúng ta bị ảo tưởng sức mạnh lắm đấy bạn ạ. Có khi anh ta là người như thế, dịu dàng tốt với tất cả mọi người, có khi anh ta xem bạn như bạn thân hoặc người thân trong gia đình. 
Bạn biết điều quan trọng nhất là gì không, xem lời nói và hành động của anh ấy, nếu thích bạn anh ấy sẽ nói ra thôi, nếu không dám nói tức là không đủ thích. Bạn đừng quá cảm tính sẽ dễ rơi vào hiểu nhầm, chờ đợi người đó đến và nói thích bạn rồi hãy xem xét đến những biểu hiện bên dưới của mọi người 
Trả lời
Haizzz nhiều lúc cứ nghe mọi người nói, như thế này là người này thích bạn, như thế kia là người kia thích bạn dễ khiến chúng ta bị ảo tưởng sức mạnh lắm đấy bạn ạ. Có khi anh ta là người như thế, dịu dàng tốt với tất cả mọi người, có khi anh ta xem bạn như bạn thân hoặc người thân trong gia đình. 
Bạn biết điều quan trọng nhất là gì không, xem lời nói và hành động của anh ấy, nếu thích bạn anh ấy sẽ nói ra thôi, nếu không dám nói tức là không đủ thích. Bạn đừng quá cảm tính sẽ dễ rơi vào hiểu nhầm, chờ đợi người đó đến và nói thích bạn rồi hãy xem xét đến những biểu hiện bên dưới của mọi người 
Con trai có thích một ai đó hay không, thật ra rất rõ ràng.

“Khi một người đối với bạn có chút cảm giác, thì cơ thể sẽ vỗ ý thức lộ ra những tín hiệu khác nhau”.

Mỗi hành động, lời nói của người con trai sẽ làm lộ ra sự “thích” đấy. Mỗi người con trai khi thích ai đó thì đều không giống nhau, ngay cả biểu hiện tự nhiên cũng vậy.
Cấp độ thứ nhất: Vừa gặp bạn liền cười
Khi mà gặp người mình thích, phản ứng đầu tiên sẽ là không không chế được sự căng thẳng và vui sướng. Là kiểu mà khóe miệng vô ý thức cười lên là điều không thể che giấu được.
Nếu như một người con trai, vừa gặp bạn liền cười, vậy thì anh ấy đối với bạn ít nhiều cũng có chút cảm giác.

Cấp độ thứ hai: Thu hút sự chú ý của bạn
Không thể không nói, khi một người con trai thích một ai đó, họ sẽ trở lên rất ấu trĩ. Sẽ nghĩ mọi cách để thu hút sự chú ý của bạn, sau đó sẽ nhân cơ hội “cool ngầu”.
Thời đi học, sẽ có một số nam sinh thích giật tóc nữ sinh, cố ý làm hỏng đồ của của bạn nữ đấy, sau đó sẽ khiến nữ sinh đuổi theo để đánh mình. Khi đã trưởng thành, thì cách thể hiện yêu thích cũng trở nên khác biệt.

Khi gặp người con gái mà bạn nam đấy thích, người ta sẽ chọc cho bạn gái cười, cũng sẽ thể hiện ra nhưng sở trường của bản thân, tạo ra những ấn tượng đẹp trong mắt bạn nữ.

Cấp độ ba: Nghe ngóng tình hình của bạn
Khi thích một người đạt đến một trình độ nhất định, thì sẽ tìm mọi cách để nghe ngóng về tình hình của người đó. Cuộc sống của cô ấy, sở thích và ngay cả quá khứ nữa, tất cả những điều về cô ấy. Chỉ cần nghe thấy có người đang nói chuyện về cô ấy, anh ấy sẽ dựng tai lên nghe thật kĩ về câu chuyện ấy.
Tuy là biểu hiện thì coi như không có chuyện gì cả, nhưng thực tế anh ấy đã ghi nhớ những điều này vào trong lòng rồi.

Để có thể bước đến bên cạnh người mình thích, người con trai gần như đã tiếp xúc với mọi người bên cạnh bạn.
https://cdn.noron.vn/2023/01/04/cach-cua-trai-chanh-4-1672827166.jpg

We try to hide our feelings but we forget our eyes speak. Tạm dịch qua trích lời nhạc "Lắng nghe nước mắt của mr Siro": Anh có thể dối em trong lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt. 😌😌

😊😊
Có tình cảm với mình hay không là nhận ra liền à, trước có cậu bạn thích mình từ năm lớp 6 mình biết rồi nhưng cậu ấy không nói mình cũng không nói im lặng làm bạn đến năm lớp 10 cậu ấy thể hiện quan tâm mình rõ ràng hơn khiến lớp cậu ấy cứ kéo ngườisang trêu, mình không chịu nổi nên chủ động nói chuyện rõ ràng với cậu ấy và bây giờ cậu ấy tránh mặt mình coi mình như người dưng luôn, không biết cậu ấy còn thích mình hay không nhưng vẫn cảm ơn cậu vì đã thích một đứa tệ như mình suốt nhiều năm.

Cũng tùy theo tính cách của mỗi người mà họ có dám thổ lộ hay không.

Nhưng thường người không thổ lộ là tình cảm cũng khá lớn đấy, vì con trai mà thích tấn công sẽ nói luôn, sau đó không được là bỏ qua. Còn người mà không nói sẽ âm thầm, yêu lâu, đậm sâu haha.

Thường họ sẽ quan tâm mình kiểu từ tốn, nhẹ nhàng và không muốn phiền đến mình nhưng họ lại xuất hiện khi mình cần (hơi anh hùng).

Thật ra đàn ông thích ai thì rất dễ đoán biết vì họ chỉ chú tâm tới người đó. Có hàng tỉ điều giúp các bạn nhận biết. Những dễ thấy nhất là: dành nhiều thời gian hơn tất cả cho một người khác giới.