Câu chuyện bản quyền các nhân vật của Thần Đồng Đất Việt có thực sự đúng như ông Lê Linh nói?

  1. Tin Tức

Mình có theo dõi vụ lùm xùm xoay quanh bản quyền các nhân vật trong Thần Đồng Đất Việt giữa ông Lê Linh và bà Phan Thị Mỹ Hạnh. Tuy nhiên mới chỉ đọc được góc ý kiến từ phía ông Linh. Không biết nếu đứng ở góc độ các nhà làm luật hay am hiểu luật thì câu chuyện lùm xùm này có thể khác với những gì ông Linh trình bày không? Và nếu thực sự đưa ra tòa thì lợi thế sẽ thuộc về ai? Nghe qua thì có vẻ ông Linh là người bị hại nhưng thực tế thì có thể phán ngay như vậy được hay không hay cần dựa vào những yếu tố nào khác? Mong nhận được ý kiến của mọi người cùng thảo luận về vấn đề này ạ.

Mọi người xem bài trình bày sự việc của ông Lê Linh ở đây ạ:

Từ khóa: 

luật bản quyền

,

truyện tranh

,

thần đồng đất việt

,

tin tức

Hi bạn, đúng là hiện tại tác giả Linh Lê vẫn chưa ra bằng chứng rõ ràng nào chứng minh bị hại mà chỉ khăng khăng mình bị hại thật khiến người xem không biết chọn phe nào ủng hộ. Kết quả rồi sẽ phơi bày trong ngày xử đầu tiên chỉ còn vài ngày tới.

Người bị thiệt chắc chắn là ông Linh. Nếu không bị thiệt, tác giả Linh cũng không rêu rao đứa con tinh thần một cách "ngang trái" như vậy: kiện tụng đòi bản quyền. Đối với người làm sáng tạo mà nói, đây là một hành động đường cùng. Mình cũng đọc nhiều bài viết rằng cả Phan Thị lẫn Linh Lê nên giảng hòa đi vì đây tiếp tục là kiện tụng mệt mỏi như Grab và Vinasun vậy. Mình không đồng ý cách giảng hòa. Nói một cách rộng ra, luật bản quyền tại VN trước nay vẫn lỏng lẻo khiến những người sáng tạo gặp nhiều khó khăn và ức hiếp. Linh Lê chính là một trong những nạn nhân hiếm hoi dám đi đến cùng. Vụ kiện thắng còn có thể là tiền đề để nhiều người khác can đảm lên tiếng vì lợi ích của mình. 

Còn một lí do mình không đồng ý chuyện giảng hòa nữa là vì mình linh tính Phan Thị sẽ giải quyết không thỏa đáng (nếu thỏa đáng cũng không gây ra cớ sự tác giả cực công 12 năm trời để đòi kiện). Mình từng nghe người bạn của mình từng làm CTV ở đây và bạn kể bạn bị bóc lột sức lao động như thế nào - làm rất nhiều việc nhưng chi phí rẻ bèo hoặc không có. Bạn cũng kể về tình hình làm việc vất vả của những người họa sĩ trong môi trường đó. Vì vậy, mình tin tác giả Linh Lê nói là thật và có căn cứ.  

Ngày bé, mình là một fan siêu mê TĐĐV nhưng bẵng đi một thời gian, truyện tranh ấy bỗng nhiên không còn thu hút nữa. Đối chiếu lại sự việc, cay đắng chính là từ tập 76 trở đi, tác giả chính không còn là người thổi linh hồn cho truyện nữa nên cũng mất chất. Mình không lầm TĐĐV chỉ có thể kéo dài đến tập một trăm mấy rồi ngừng, thời gian xuất bản cách mỗi tập cũng khá lâu chứ không đều đặn (biểu hiện phía sản xuất "cạn" ý tưởng chăng?) TĐĐV quả là một trong những truyện tranh hiếm hoi thuần Việt, hấp dẫn, được yêu thích nhiều như vậy và rất có tiềm năng phát triển hơn nữa. Đáng tiếc là người sáng tạo không được trả công xứng đáng. 


Trả lời

Hi bạn, đúng là hiện tại tác giả Linh Lê vẫn chưa ra bằng chứng rõ ràng nào chứng minh bị hại mà chỉ khăng khăng mình bị hại thật khiến người xem không biết chọn phe nào ủng hộ. Kết quả rồi sẽ phơi bày trong ngày xử đầu tiên chỉ còn vài ngày tới.

Người bị thiệt chắc chắn là ông Linh. Nếu không bị thiệt, tác giả Linh cũng không rêu rao đứa con tinh thần một cách "ngang trái" như vậy: kiện tụng đòi bản quyền. Đối với người làm sáng tạo mà nói, đây là một hành động đường cùng. Mình cũng đọc nhiều bài viết rằng cả Phan Thị lẫn Linh Lê nên giảng hòa đi vì đây tiếp tục là kiện tụng mệt mỏi như Grab và Vinasun vậy. Mình không đồng ý cách giảng hòa. Nói một cách rộng ra, luật bản quyền tại VN trước nay vẫn lỏng lẻo khiến những người sáng tạo gặp nhiều khó khăn và ức hiếp. Linh Lê chính là một trong những nạn nhân hiếm hoi dám đi đến cùng. Vụ kiện thắng còn có thể là tiền đề để nhiều người khác can đảm lên tiếng vì lợi ích của mình. 

Còn một lí do mình không đồng ý chuyện giảng hòa nữa là vì mình linh tính Phan Thị sẽ giải quyết không thỏa đáng (nếu thỏa đáng cũng không gây ra cớ sự tác giả cực công 12 năm trời để đòi kiện). Mình từng nghe người bạn của mình từng làm CTV ở đây và bạn kể bạn bị bóc lột sức lao động như thế nào - làm rất nhiều việc nhưng chi phí rẻ bèo hoặc không có. Bạn cũng kể về tình hình làm việc vất vả của những người họa sĩ trong môi trường đó. Vì vậy, mình tin tác giả Linh Lê nói là thật và có căn cứ.  

Ngày bé, mình là một fan siêu mê TĐĐV nhưng bẵng đi một thời gian, truyện tranh ấy bỗng nhiên không còn thu hút nữa. Đối chiếu lại sự việc, cay đắng chính là từ tập 76 trở đi, tác giả chính không còn là người thổi linh hồn cho truyện nữa nên cũng mất chất. Mình không lầm TĐĐV chỉ có thể kéo dài đến tập một trăm mấy rồi ngừng, thời gian xuất bản cách mỗi tập cũng khá lâu chứ không đều đặn (biểu hiện phía sản xuất "cạn" ý tưởng chăng?) TĐĐV quả là một trong những truyện tranh hiếm hoi thuần Việt, hấp dẫn, được yêu thích nhiều như vậy và rất có tiềm năng phát triển hơn nữa. Đáng tiếc là người sáng tạo không được trả công xứng đáng. 


Chú Lê Linh đã thắng kiện sau 12 năm ròng rã. :)) Không biết Phan Thị còn biện minh hay phản ứng gì sau vụ này không đâyyy!

Cá nhân mình thấy anh Linh Lê có quá nhiều vấn đề

1- Cố tình định hướng/ thu hút dư luận quá đà bằng yếu tố cảm xúc, kích động, bôi bác đối phương ... không dùng trên lập luận/ bằng chứng xác thực. 

2- Không cung cấp được các giấy tờ mang tính pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ, thoạ thuận giữa 2 bên. 

3- Mình đọc được bài phỏng vấn luật sư của Phan Thị, thấy những lập luận của họ thuyết phục hơn dưới góc độ tranh cãi

Trạng Tí thông minh,hoạt bát,không ngại đương đầu với khó khăn,cũng giống như tác giả của cuốn truyện vậy. Mình nghĩ khả năng rất cao vụ kiện này phần thắng sẽ nghiêng về lẽ phải