Liệu có đúng là con người ta có linh cảm, thần giao cách cảm?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm linh

  3. Khoa học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm linh

,

khoa học

Vũ trụ này còn nhiều điều mà con người chưa khám phá ra cũng như nhiều hiện tượng chưa giải thích được. Cơ thể con người cũng là một tạo vật quá kì diệu. Linh cảm hay thần giao cách cảm như câu chuyện nhiều bạn kể khá giống với hiện tượng vật lý "vướng víu lượng tử". Nghĩa là khi hai hạt lượng tử (ví dụ như: proton, electron) có vướng víu với nhau thì chỉ cần hạt này thay đổi trạng thái thì ngay lập tức hạt kia cũng thay đổi trạng thái theo bất kể khoảng cách hàng ngàn năm ánh sáng. Bạn có thể search google để tìm hiểu hiện tượng kì quái có thật này.
 Khi hai người có mối quan hệ thân thiết, bằng một cách nào đó có thể là do di truyền, do tương tác qua sóng não (suy nghĩ cũng có bản chất là các dòng điện sinh học, là dòng hạt eletron có một tần số nào đó. Bạn có thể thấy điện não đồ trong các bệnh viện ngày nay)... mà trong tế bào não xảy ra hiện tượng  1 hoặc nhiều cặp hạt giữa hai người có vướng víu lượng tử với nhau. Khi đó sự thay đổi suy nghĩ của người này tức là thay đổi dòng điện trong não làm thay đổi trạng thái của một hạt, phía bên kia người kia cũng ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi giống như vậy. Cơ thể sẽ phản ứng tự nhiên bằng các cảm giác như: bồn chồn, lo lắng, vui vẻ, tự nhiên tưởng tượng ra điều gì đó có mối liên hệ với bên kia...
Mình nghĩ các hiện tượng tâm linh có thật có thể giải thích bằng vật lý lượng tử.
Đây chỉ là suy đoán theo sự hiểu biết của mình để các bạn tham khảo thôi, chưa chắc đã đúng 100% 😁😁
Trả lời
Vũ trụ này còn nhiều điều mà con người chưa khám phá ra cũng như nhiều hiện tượng chưa giải thích được. Cơ thể con người cũng là một tạo vật quá kì diệu. Linh cảm hay thần giao cách cảm như câu chuyện nhiều bạn kể khá giống với hiện tượng vật lý "vướng víu lượng tử". Nghĩa là khi hai hạt lượng tử (ví dụ như: proton, electron) có vướng víu với nhau thì chỉ cần hạt này thay đổi trạng thái thì ngay lập tức hạt kia cũng thay đổi trạng thái theo bất kể khoảng cách hàng ngàn năm ánh sáng. Bạn có thể search google để tìm hiểu hiện tượng kì quái có thật này.
 Khi hai người có mối quan hệ thân thiết, bằng một cách nào đó có thể là do di truyền, do tương tác qua sóng não (suy nghĩ cũng có bản chất là các dòng điện sinh học, là dòng hạt eletron có một tần số nào đó. Bạn có thể thấy điện não đồ trong các bệnh viện ngày nay)... mà trong tế bào não xảy ra hiện tượng  1 hoặc nhiều cặp hạt giữa hai người có vướng víu lượng tử với nhau. Khi đó sự thay đổi suy nghĩ của người này tức là thay đổi dòng điện trong não làm thay đổi trạng thái của một hạt, phía bên kia người kia cũng ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi giống như vậy. Cơ thể sẽ phản ứng tự nhiên bằng các cảm giác như: bồn chồn, lo lắng, vui vẻ, tự nhiên tưởng tượng ra điều gì đó có mối liên hệ với bên kia...
Mình nghĩ các hiện tượng tâm linh có thật có thể giải thích bằng vật lý lượng tử.
Đây chỉ là suy đoán theo sự hiểu biết của mình để các bạn tham khảo thôi, chưa chắc đã đúng 100% 😁😁

Chắc chắn là có, vì tớ là ng đã từng trải qua. Hồi trc có 1 lần tớ cảm thấy trong ng lúc nào cx buồn bã, nôn nao, sau đó 1 thời gian, xe ô tô ms mua của bố tớ bị hỏng vì đi vào đường ngập lụt. Chỉ cần là những ng ta yêu thương tht sự thì chắc chắn ta sẽ có thần giao cách cảm khi ng ấy gặp chuyện j 

Mình nghĩ là có chứ, đâu phải thứ gì khoa học chưa giải thích được là nghiễm nhiên thứ ý không tồn tại đâu. Theo mình thì linh cảm hay thần giao cách cảm sẽ xảy ra khi niềm tin của con người đạt đến một ngưỡng nhất định. Khi đó thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách trực quan như trong suy nghĩ của người đó. Với mình linh cảm và cả thần giao cách cảm chỉ ứng nghiệm với các thành viên trong gia đình, mình cũng không biết vì sao nhưng mình luôn cảm thấy trong gia đình luôn có một sợi dây gắn kết vô hình tất cả các thành viên lại với nhau.

https://cdn.noron.vn/2023/02/06/linh-cam-xuyen-thoi-khong-van-luon-mach-bao-ba-1675679371.jpg

Thần giao cách cảm là khả năng tiềm ẩn của con người. Thực tế thì có rất nhiều câu chuyện ly kì về những người có khả năng cảm nhận được suy nghĩ của người khác. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, một số người có thể linh cảm được những mối nguy hiểm, sợ hãi hay vui mừng… xảy đến đối với người thân của họ (mà người ta hay gọi là giác quan thứ 6). Những cảm nhận này thường tập trung ở những người có mỗi quan hệ rất thân thiết, gần gũi như cha mẹ – con cái, anh chị – em, đặc biệt xảy ra nhiều đối với các cặp song sinh.

Trong cuốn “Huyền thuật và đạo sĩ Tây Tạng”, tác giả Alexande David Nill đã kể lại khá chi tiết những điều bà tận mắt chứng kiến về vấn đề này (đây là 1 học giả người Pháp rất nổi tiếng, bạn nào đã học tiếng Anh bằng cuốn “Cause and Effect” chắc hẳn đã biết về bà). Bà đã đi khắp Tây Tạng và tiếp xúc với rất nhiều vị Lạt ma có khả năng kì lạ. Một số Lạt ma có thể đọc được suy nghĩ của người khác một cách dễ dàng, thậm chí họ còn có thể liên lạc được với nhau qua những khoảng cách rất xa nhờ ý nghĩ!Điều kì lạ còn ở chỗ: suy nghĩ của con người có thể bị đọc bất chấp sự khác biệt về mặt ngôn ngữ (ban đầu Tác giả còn chưa biết tiếng Tạng, các Lạt ma thì hiển nhiên không biết tiếng Pháp! Vậy mà các Lạt ma dường như đọc được mọi suy nghĩ của bà).

Thần giao cách cảm thật khó lí giải, nhưng trong thực tế thì xảy ra rất nhiều khiến bạn không tin cũng phải tin. Ví dụ như câu chuyện của cặp song sinh Leanne và Gemma đã làm mọi người kinh ngạc khi chỉ ra rất nhiều kết nối tâm trí mà họ chia sẻ với nhau chỉ bằng ý nghĩ mà không hề thông qua bất kỳ giác quan nào trên cơ thể. Như mọi ngày, Gemma làm những công việc của mình tại Anh, đột nhiên cô có cảm giác nguy hiểm đang đến gần và người em song sinh của mình đang gặp rắc rối. Lúc đó em gái của cô đang tắm, Gemma cảm nhận sự nguy hiểm mỗi lúc một nhiều hơn. Cô chạy vào phòng tắm, thấy em mình đang nằm bất tỉnh, chìm xuống bồn tắm đầy nước. Ngay lập tức Gemma kéo Leanne ra khỏi bồn tắm và thực hiện các phương pháp sơ cứu tạm thời, Leanne được cứu sống. Câu chuyện ngay sau đó được lan rộng khắp châu Âu và người ta tin rằng, Leanne đã truyền ý nghĩ cầu cứu tới chị của mình.

Mình là một người lí trí, ít tin vào tâm linh, nhưng đúng là có những chuyện xảy ra thật ở đời mà không tin thì không được. Cái này thì khoa học vẫn đang khám phá và chưa có lời giải thích😁

Chắc là có. Hôm bữa mình với mẹ cãi nhau nhiều lắm, mà mình thì tâm lý không ổn định. Sau khi cãi thì mẹ đi làm mình ở nhà, mình cứ ngồi bó gối dưới sàn nhà khóc lóc rồi còn lấy dao lam rạch tay nữa. Ừ khi đó mình cứ rạch mà chẳng nghĩ gì cả, cảm xúc vừa tuyệt vọng vừa mệt mỏi. Sau đó mẹ đi làm một lúc thì đột nhiên về, mẹ nói là hôm nay mẹ cứ thấy nóng dạ rồi nghĩ lại chuyện vừa rồi nên thấy có lỗi, mẹ muốn quay về xin lỗi. Không biết có phải mẹ cảm nhận được không nhưng khi đó cảm xúc mình tệ lắm, mình ít khóc lóc trước mặt người khác vậy mà khi mẹ ôm mình mình khóc như đứa trẻ luôn.

Một ngày đẹp trời, mình gọi thằng em và nói từ hôm nay phải biết tôn kính mình như một vị thần. Sau đó mình hỏi nó muốn uống gì thì ghi vào 1 mảnh giấy, đừng cho mình thấy và đặt vào một chiếc hộp để chắc chắn chính nó cũng không thể thay đổi những gì viết ra. Tiếp sau đó mình gọi cho quán nước quen bảo mang qua 1 ly cà phê và 1 nước bất kỳ.

Thật TRÙNG HỢP là quán mang đúng loại nước được viết trong mảnh giấy. Mình khẳng định là trùng hợp chứ mình chẳng có mánh khóe gì cả. Nguyên cả ngày hôm đó thằng em bần thần tội nghiệp quá chừng luôn :)))

Mình nghĩ thần giao cách cảm chỉ có thật khi chúng ta có thể truyền một thông điệp nào đó một cách chính xác. Và có thể điều khiển được theo mong muốn. Dù là thông điệp rất ngắn cũng được. Chứ không thì rất dễ nhầm lẫn giữa trùng hợp ngẫu nhiên và khả năng thần giao cách cảm.

Tùy thuộc vào việc mọi người muốn tin vào điều nào hơn. Nếu một kẻ khăng khăng cho rằng mình đúng, ta khó có thể thay đổi quan điểm đó trong đầu họ được. Còn bản thân mình cho rằng là không, vì mình chưa mắt thấy, tai nghe được ai có khả năng đó cả.

Có chứ, câu chuyện của chính mình nên mình hoàn toàn tin có linh cảm, thần giao cách cảm.

Ngày mình ở trong bụng mẹ thì bố phải đi công tác xa. Đến gần hôm mẹ mình đẻ, bố mình kiên quyết nói với ông phụ trách là phải về cho bằng được, dù có bị phạt hay gì cũng bắt buộc phải về, "vợ cháu sắp đẻ rồi". Ngày đấy thì đâu có điện thoại để liên lạc đâu, linh tính mách bảo hết đấy chứ.

Bố mình về đến nhà thì đã đêm, mà sáng sớm hôm sau mẹ mình trở dạ thế là tèn ten có bố chở đi viện luôn.

mình nghĩ là có đó. bởi vì mình và bạn của mình nhiều lúc có những suy nghĩ rất giống nhau. khi gửi tin nhắn cho nhau thì thấy 2 dòng tin nhắn của 2 ngừơi có nội dung y hệt nhau cùng 1 lúc. Hay mình với mẹ mình cùng mơ chung 1 giấc mơ, hôm nay mình ngồi học ở trường muốn ăn lòng xào dưa nên nghĩ tan học về bảo mẹ làm vậy mà về đến nhà đã thấy đĩa lòng xào dưa đặt trên mâm. mình nhiều lúc cũng ngỡ ngàng lắm khi gặp những trường hợp như vậy và tin rằng con người có những khả năng đáng kinh ngạc.