Câu chuyện hành hung trong Chợ Nhà Xanh. Khách hàng hay Người bán là "thượng đế"?

  1. Xã hội

  2. Tin Tức

Hôm vừa rồi mình có xem được đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị một phụ nữ bán hàng ở chợ Nhà Xanh chửi bới, hành hung chỉ vì mặc cả một món đồ. Mình cũng ở gần khu chợ ý nhưng chưa bao giờ dám mua một món đồ gì vì cứ hỏi không mua là bị chửi. Xã hội bây giờ lạ thật đấy, thuận mua thì vừa bán. Nhiều cửa hàng cứ cho mình là mẹ thiên hạ. Khách hỏi không mua là đè người ta ra quát chửi, thậm chí là đánh. Vậy mà vẫn chưa thấy công an hay ai vào cuộc. Mãi khi đưa lên mạng rồi mới kêu có bộ phận chức năng đứng ra giải quyết.

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/xon-xao-clip-co-gai-di-mua-hang-o-cho-sinh-vien-bi-tat-cong-an-vao-cuoc-317139947-704526991009688-240594659446114179-n-cop-1670562421-760-width600height385-1670827708_1024.jpg

Ý kiến mọi người thấy sao về vấn đề này?

Từ khóa: 

xã hội

,

tin tức

Để phân tích khách quan và chính xác nhất thì lỗi từ cả 2 phía. Chị bán hàng thì sai quá sai rồi. Tác động vật lý bây giờ vào tù như chơi, chưa kể đến việc chửi bởi làm nhục người khác nơi công cộng. Bạn khách kia thì cũng chưa khôn ngoan khi mua hàng, mặc cả trao đổi không rõ ràng dễ dẫn đến hiểu nhầm, cãi nhau. 

Nói chung tốt nhất đi mua hàng hỏi câu 1 câu 2 thấy không mua được là chuồn lẹ, tránh việc đứng cãi nhau giữa chợ, nhiều nơi họ còn đổ oan cho mình. Tự riêng rước vạ vào thân. 

Còn việc tại sao bảo vệ, công a lúc ý không can thiệp luôn thì mk nghĩ do chợ đông và việc cãi nhau ở chợ nó diễn ra thường xuyên nên chẳng mấy ai quan tâm. Mk cũng đi cùng bạn vào chợ Xanh 1 lần và không bao giờ quay lại. Đơn giản là nó không hợp với tính cách mình. Còn bạn nào khéo 1 chút, biết mặc cả ăn nói thì vẫn mua được nhiều món ngon. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/tai-meme-meo-danh-nhau-863-1670839517.jpg
Trả lời

Để phân tích khách quan và chính xác nhất thì lỗi từ cả 2 phía. Chị bán hàng thì sai quá sai rồi. Tác động vật lý bây giờ vào tù như chơi, chưa kể đến việc chửi bởi làm nhục người khác nơi công cộng. Bạn khách kia thì cũng chưa khôn ngoan khi mua hàng, mặc cả trao đổi không rõ ràng dễ dẫn đến hiểu nhầm, cãi nhau. 

Nói chung tốt nhất đi mua hàng hỏi câu 1 câu 2 thấy không mua được là chuồn lẹ, tránh việc đứng cãi nhau giữa chợ, nhiều nơi họ còn đổ oan cho mình. Tự riêng rước vạ vào thân. 

Còn việc tại sao bảo vệ, công a lúc ý không can thiệp luôn thì mk nghĩ do chợ đông và việc cãi nhau ở chợ nó diễn ra thường xuyên nên chẳng mấy ai quan tâm. Mk cũng đi cùng bạn vào chợ Xanh 1 lần và không bao giờ quay lại. Đơn giản là nó không hợp với tính cách mình. Còn bạn nào khéo 1 chút, biết mặc cả ăn nói thì vẫn mua được nhiều món ngon. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/12/tai-meme-meo-danh-nhau-863-1670839517.jpg

Đừng để dư luận, truyền thông dẫn dắt nhé mọi người. Trước đây mình cũng đọc và xem nhiều các câu chuyện người bán hàng ở chợ Xanh hạch sách, bạo lực với khách hàng nên cũng sợ chưa bao giời dám bén mảng đến đây mặc dù học Báo Chí Tuyên Truyền sát vách con chợ này.

Thế nhưng hôm vừa rồi đứa bạn nó nài nỉ quá đi chung với nó mua đôi cao gót trong chợ này nên cũng chấp nhận đi cùng. Đây là lần đầu tiên mình bước chân vào chợ Xanh nhưng cảm nhận của mình khác hoàn toàn với những gì mình nghĩ, mình xem được. Không biết các quầy hàng khác thế nào nhưng mấy quầy hàng bán giày dép mình thấy các chị rất niềm nở, bạn mình vào kha khá các quán, thử lên thử xuống nhiều đôi cũng ko mua rồi đi ra nhưng các chị cũng ko có thái độ gì. Thế nên quan điểm ''hỏi không mua là bị chửi'' ở chợ Xanh mình xin đính chính là sai 100% với những gì mình trải nghiệm.

Với tình huống ở câu hỏi, mình nghĩ bất kỳ khu chợ nào cũng sẽ có người bán hàng đanh đá, ghê gớm như vậy thôi, cái này khó mà tránh được nên nếu ko may đi chợ gặp phải người bán hàng như thế coi như hôm đó xui và rút kinh nghiệm ko vào quán đó nữa. Một mẹo bạn mình cũng chỉ khi đi chợ đó là trước khi vào hỏi này nọ, trả giá này kia với với người bán hàng trong chợ nên chỉ vào xem ngắm nghía gian hàng 1 xíu, không được động chạm vào sản phẩm vội, hãy xem sắc mặt của người bán hàng để đánh giá phần nào con người đấy, nếu có khách hàng trong đấy thì càng tốt nên nhìn qua xem cách người bán hàng hỗ trợ, tư vấn với khách thế nào. Nói chung mẹo này cũng chỉ giảm rủi ro 1 phần thôi nhưng mình nghĩ nó cũng có ích. 

Còn với câu hỏi ''Khách hàng hay Người bán là "thượng đế"?'' mình xin phép không trả lời vì nằm ngoài khả năng. Mình chỉ chia sẻ những trải nghiệm thật để mọi người có cái nhìn khách quan vậy thôi.

Những hành vi này chỉ diễn ra ở chợ thôi b ạ. Vì chợ đồ rể, tạp nham, loại người nào cũng có. Họ bán hàng theo kiểu dân chợ búa, không kiêng nể và cũng không cần biết phép tắc gì. Nếu bạn vào shop mua thì tình trạng này rất ít khi xảy ra. Vì sao? Vì họ có cách quản lý rõ ràng, chuẩn mực cao. 

Bởi thế khách hàng vẫn luôn là "thượng đế". Chỉ là thượng đế đi nhầm chỗ mà thôi. Mk thấy đồ ở chợ Xanh ý cũng không rẻ như mn nói, món nào mặc được thì giá cũng ngang shop. Bảo vệ khu chợ thì cũng không chặt. Thôi tốt nhất tránh xa không có hôm lại bị bấm tím mặt thì khổ lắm.

Thầy mình từng nói thế này: "Dù các em có chịu thừa nhận hay không thì sinh viên cũng được coi là một tầng lớp thấp kém của xã hội đấy". Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta hay có những lý lẽ kiểu như "Cháu sinh viên làm gì có tiền, giảm thêm được không ạ?". Dần dần, mọi người nương theo suy nghĩ sinh viên nghèo, mình sẽ bán đồ khác giá khác, đối tượng này thì dễ lừa không ấy mà. 

Theo mình, chợ Nhà Xanh cũng không ngoại lệ. Chợ này xưa giờ đã rất nổi tiếng vì là chợ sinh viên, hầu hết các sinh viên lân cận cũng lựa chọn ghé qua đây chọn đồ. Người bán bởi vì biết đối tượng khách hàng của mình là ai, đặc điểm mua sắm như thế nào mà dửng dưng coi thường. Đây không phải lần đầu tiên mình nghe về những vụ đánh đập, ép mua, ép giá ở chợ này, vì thế nên nhiều lần đi qua đây, mình thậm chí còn không dám ngó vào chứ đừng nói là hỏi mua. Có khi nó đã thành nếp kinh doanh của đại bộ phận tiểu thương trong chợ rồi cũng nên. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/68308102943765042-1670920843.jpg

Thực tế thì vẫn tồn đọng đó giờ, nhưng không viral lên thì công chúng chưa đồng loạt phẫn nộ và cơ quan chức năng chưa có lý do cũng như động lực để vào cuộc. Lần này 1 người bán bị phạt, sau này hy vọng những người như vậy cũng cần bị phạt. Nghiêm trọng hơn thì cấm kinh doanh. Bây giờ không giải quyết triệt để thì dăm ba bữa tình trạng này lại tiếp diễn nữa thôi. Mình chỉ sợ cái gì lặp lại nhiều quá thì người ta sẽ coi đó là một điều hiển nhiên và sau này sẽ có nhiều người bán "thượng đế" như vậy nữa.