Câu chuyện "Tuổi thọ"

  1. Sách

  2. Tâm lý học

  3. The Truth

Lần thứ nhất: 

Ngọc Hoàng khi tạo ra con trâu và nói với nó: "Trâu có thể sống 60 năm nhưng cần phải kéo cày cho con người!"
Con trâu nói: " Như thế cực nhọc quá! Con không muốn sống nhiều như vậy, chỉ cần sống nửa đời là đủ!" 
Vì thế, con trâu chỉ sống 30 năm, còn lại 30 năm Ngọc Hoàng để lại đó.

Lần thứ hai:

Ngọc Hoàng tạo ra con khỉ và nói với nó: "Khỉ sẽ sống 30 năm, làm trò mua vui cho con người!"
Con Khỉ nói: "Như vậy quá tàn khốc! Con chỉ sống một nửa thời gian là đủ rồi!"
Vì thế, con khỉ sống 15 năm và nhường lại 15 năm Ngọc Hoàng nhớ đó.

Lần thứ ba

Ngọc Hoàng lại tạo ra con chó và nói với nó: "Mi có thể sống 30 năm nhưng chỉ giữ nhà cho con người!"
Con chó nói: "Như vậy chẳng có gì thú vị! Thôi! Con chỉ xin được sống một nửa số thời gian đó thôi ạ!"
Vì thế, chó sống 15 năm và cũng trả lại cho Ngọc Hoàng 15 năm.

Lần thứ tư

Ngọc Hoàng tạo ra con người và nói: "Công việc của con người chính là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Ta cho các ngươi 25 năm."
Con người mới nói: "Như vậy quá ngắn! Chúng con không muốn sống cuộc đời ngắn ngủi như thế!"
Ngọc Hoàng suy nghĩ một lúc và nói: "Vậy ta sẽ đem 30 năm của trâu, 15 năm của chó và 15 năm của khỉ toàn bộ đều nhường cho con người. Có nghĩa là: các ngươi sẽ có 25 năm của con người, 30 năm của con trâu, 15 năm của chó và 15 năm của khỉ, tổng cộng là 85 tuổi".

Từ đó về sau, 
loài người 25 năm đầu là sống với tuổi thọ của chính mình. 
Không buồn, 
không lo, 
hạnh phúc mỹ mãn. 
Từ 26 - 55 tuổi là sống tuổi thọ của con trâu. 
Cả ngày làm việc, chịu mọi khổ sở của cuộc đời để nuôi sống chính mình và mọi người. Vất vả chịu đựng, ăn không bao nhiêu mà làm việc sớm tối. Từ năm 56-70 tuổi là cuộc sống của con khỉ. Lúc này là tuổi về hưu, ở nhà ngày ngày vui đùa với cháu chắt. Từ năm 71-85 tuổi sống với tuổi thọ của con chó. Độ tuổi này không làm gì nữa chỉ ở trong nhà, rất ít ra đường, lâu lâu ho vài tiếng. Vì thế, sống trong cuộc đời chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra vài điều:

1. Có những lời nói thật mà chúng ta cần phải thức tỉnh

Đồng hồ sáng sớm báo thức,
điều đó nói rằng bạn vẫn còn sống;
Không thể ngủ nướng thêm nữa mà phải bước 
xuống đi làm, có nghĩa là bạn không thất nghiệp.

2. Nhận được một số tin nhắn rủ nhau đi tụ tập, ăn uống

Điều này chứng minh bạn vẫn còn có bạn bè.
Có lúc bạn nghe những lời góp ý,
dù không thuận tai, nhưng điều này có nghĩa là 
vẫn còn người khác chú ý đến bạn.

3. Áo quần càng lúc càng chật đi

Điều này nói lên cuộc sống của bạn đủ ăn, đủ mặc. 
Lâu lâu nghĩa việc đi du lịch cho biết đó đây, 
cho bạn thấy cuộc sống còn rất nhiều điều để phấn đấu

4. Rất muốn nghỉ ngơi nhưng không cách nào thực hiện được

Điều này nói lên vị trí của bạn không ai có thể thay thế.
Bạn xem đoạn văn trên mà cảm thấy vui, 
thì chính là cuộc đời bạn còn đang hạnh phúc. 
Người nam dẫu có đẹp đi chăng nữa, 
mà không gánh vác được trách nghiệm thì đó là đồ vô dụng. 
Người nữ có mỹ miều đi chăng nữa, 
mà không có hướng phấn đấu thì đó cũng là đồ bỏ đi. 
Cuộc sống không phải chỉ có an nhàn. 
Cuộc sống khổ cực một chút cũng không lấy gì là lo lắng cả. 
Vốn đã đến cuộc đời này, 
thì hãy sống làm sao để hạnh phúc nhất!

- Đời ta ta vui -

Từ khóa: 

sách

,

tâm lý học

,

the truth

Rất thú vị và mới lạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ
Trả lời
Rất thú vị và mới lạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ

Mình vẫn đang sống với tuổi thọ của chính mình nhưng thực ra đôi khi thấy đang sống sớm với tuổi thọ của trâu rùi. Nhưng quan trọng là mình đang rất hài lòng với cuộc sống này ý. Hay cho câu "Đời ta ta vui"🥰

Mình thì: 
2022 đang hưởng thụ tuổi 25: không buồn, không lo, hạnh phúc mỹ mãn.
2023 sắp tới bắt đầu tuổi 26 sống ~ tuổi thọ của con trâu, sẽ cố gắng đi cày thật nhiều nha ^^
Bạn thì sao?

Nhưng 25 con người của mình không hề " không buồn, không lo, hạnh phúc mỹ mãn"

Câu chuyện là do bạn tự viết lên ạ? Mình thấy rất thú vị. Đoạn dẫn từ tuổi thọ sang cuộc sống của con người rất hay đấy^^