Cha mẹ muốn mua đồng hồ tặng tôi, tôi nên làm gì?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Tình yêu

  4. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người, em là một học sinh lớp 10. Hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện của em và cũng mong nhận được phản hồi, những suy nghĩ về câu chuyện.

Chuyện là bữa sáng hôm nay, cha mẹ em hỏi, hỏi vài câu kiểu như về đồng hồ, thích mua đồng hồ như nào? Kiểu dáng ra sao? Màu gì? Chủ đích là muốn mua đồng hồ cho em.

Hmmm...lúc đó em kiểu như nghĩ ngay đến "cha mẹ mua đồng hồ cho kìa, phải lựa cái nào rẻ nhất mới được"

Thật ra thì...em hơi bị rối. Bởi việc cha mẹ mua một cái gì đấy cho con của mình thì nó khá là dễ thương, nó thể hiện tình yêu, em vui lắm. Em biết điều đó nhưng em lại có một suy nghĩ khác là...có nên từ chối hay không? Tại vì em biết nhà em không phải dư giả gì để mà có thể tiêu tiền một cách không hợp lý được nữa, ít nhất em cũng không muốn tài chính trong nhà khốn đốn vì em. Và em cũng có suy nghĩ là...nếu bây giờ, em nhận thêm một thứ như thế...thì kiểu như em sẽ nợ họ nhiều hơn nữa, tức là những quyết định của em trong tương lai sẽ bị chi phối và ảnh hưởng lớn bởi cha mẹ, Mình sẽ cảm thấy cắn rứt khi làm một việc gì đó trái lại với ý muốn của cha mẹ...(em biết em đã nợ họ rất nhiều từ lúc sinh ra)

Nói chung là em muốn hạn chế nhận tiền từ cha mẹ, em thấy việc ăn ngày 2 bữa, có nhà để ở, khi đi học được cho tiền là quá đủ rồi

Nhưng nếu em nói ra cái lý do thực tế để không mua cái đồng hồ thì chắc là cha mẹ sẽ buồn lắm...

Thế nên em mong được một bên thứ 3, đứng ngoài nhìn vào câu chuyện này để đưa ra suy nghĩ một cách khách quan hơn.

Và nếu mọi người có khuyên em mua thì giới thiệu cho em vài chỗ bán uy tín nhé, giá dưới 1 triệu thôi, em là học sinh mà😁

Từ khóa: 

gia đình

,

đồng hồ

,

món quà

,

bố mẹ

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Chào em, đầu tiên thì chị thấy em là 1 người rất đáng yêu và hiểu chuyện.

Không biết gia đình em ở điều kiện như thế nào? Nhưng chị từng sống trong hoàn cảnh cực khó khăn nên chị hiểu cảm xúc của em bây giờ. Nhưng cá nhân chị thì nghĩ em nên nhận món quà này từ bố mẹ nhé, dù kinh tế họ có khó khăn nhưng khi họ muốn cung cấp cho em 1 thứ gì đó thì đã được tính toán trong khả năng rồi. Trước chị hay xót nên không muốn nhận, giờ chị hiểu ra là việc mình nhận sẽ mang lại niềm vui cho bố mẹ. Chung quy lại đẻ con ra vẫn luôn mong con được sống tốt mà.

Còn về việc mua đồng hồ gì thì không biết là em có thói quen dùng auth hay fake? Lên instagram search đồng hồ: mẫu má đẹp mà giá cũng chỉ tầm 3-400k thôi. Hoặc tham gia các nhóm taobao rồi đặt: giá 2-300k nhé. Nếu cần tư vấn gì thì reply chị ngay phía dưới này nhaaa.

Trả lời

Chào em, đầu tiên thì chị thấy em là 1 người rất đáng yêu và hiểu chuyện.

Không biết gia đình em ở điều kiện như thế nào? Nhưng chị từng sống trong hoàn cảnh cực khó khăn nên chị hiểu cảm xúc của em bây giờ. Nhưng cá nhân chị thì nghĩ em nên nhận món quà này từ bố mẹ nhé, dù kinh tế họ có khó khăn nhưng khi họ muốn cung cấp cho em 1 thứ gì đó thì đã được tính toán trong khả năng rồi. Trước chị hay xót nên không muốn nhận, giờ chị hiểu ra là việc mình nhận sẽ mang lại niềm vui cho bố mẹ. Chung quy lại đẻ con ra vẫn luôn mong con được sống tốt mà.

Còn về việc mua đồng hồ gì thì không biết là em có thói quen dùng auth hay fake? Lên instagram search đồng hồ: mẫu má đẹp mà giá cũng chỉ tầm 3-400k thôi. Hoặc tham gia các nhóm taobao rồi đặt: giá 2-300k nhé. Nếu cần tư vấn gì thì reply chị ngay phía dưới này nhaaa.

Chào em, anh thấy ở tình huống này thì cả cha mẹ và em đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Điều ấy là đáng quý trọng em ạ.

Việc cha mẹ tặng em chiếc đồng hồ có lẽ không chỉ đơn thuần là một món quà thuần túy vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ đến em về việc học cách quản lý thời gian của bản thân và dùng năm tháng tuổi trẻ vào những việc ý nghĩa. Nếu mỗi lần đi chơi mà định về trễ, nhìn vào chiếc đồng hồ, em sẽ biết cha mẹ đang đợi cơm.

Với nam giới, việc đeo đồng hồ cũng hàm ý cho sự trưởng thành (vì thực ra nếu chỉ để xem giờ, thì xem trên điện thoại cũng được mà em) nếu cha mẹ muốn tặng em, thì em hiểu cha mẹ đã phần nào tin tưởng vào sự trưởng thành của em rồi đấy.

Nhận sự tin tưởng đó hay không là hoàn toàn tùy vào em, anh chỉ chia sẻ được đến vậy thôi. Việc giới thiệu địa điểm bán đồng hồ uy tín thì có lẽ phải nhờ đến các bạn Noron khác tư vấn cho em nhé.

Ngoài ra, cá nhân anh thì nghĩ rằng tình cảm gia đình không hẳn là món nợ, mà đó là sự sẻ chia, yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau. Em chỉ cần hiếu thảo với cha mẹ cho tròn bổn phận của một người con và theo lương tâm của em là được.

Chào bạn nhé, đọc chia sẻ của bạn thấy bạn rất thương cha mẹ. Thực ra bạn không cần đặt nặng quá việc hiện tại cha mẹ cho bạn những điều tốt đẹp là sau này để bạn trả nợ hay chăm lo gì. Đơn giản vì họ yêu thương, quan tâm và muốn cho bạn cuộc sống tốt hơn thôi. Bạn nhận quà thì cố gắng, nỗ lực, sống tốt đã là trả ơn họ rồi. 
Bây giờ nhiều bạn đòi hỏi cha mẹ đồ xịn, bắt kịp trào lưu rất nhiều vậy mà bạn vẫn nghĩ đến điều kiện gia đình, sợ cha mẹ khổ là điều rất đáng quý. Theo mình thì nếu cha mẹ bạn không thường xuyên tặng quà mà đây là một dịp nào đó thì bạn nên nhận nhé. Bình thường bạn không phung phí, ăn chơi là đã tiết kiệm cho cha mẹ nhiều rồi đó.
Mình không am hiểu về đồng hồ đâu, mình vừa mới search ra một vài chiếc đồng hồ auth giá dưới 1tr. Hi vọng là bạn sẽ thích nhé! Chúc bạn sau này  có thể tặng được thật nhiều quà cho cha mẹ!
https://www.thegioididong.com/dong-ho-deo-tay-nam?p=duoi-1-trieu
https://www.dienmayxanh.com/dong-ho-deo-tay

Đơn giản. Cha Mẹ thấy bạn xứng đáng... và mình nghĩ bạn xứng đáng nhận chiếc đồng hồ từ việc mua của Cha Mẹ. Với lối suy nghĩ, nhân cách viết ra câu hỏi trên cùng nội dung trignh bày, thì bạn là 1 người con chân chính, hiếu thảo. Hãy nhận... và chọn lựa 1 cái đúng gu mình thích, chọn là phải đeo, và phù hợp với khả năng kinh tế gia đình bạn. Hạnh phúc thay