Cho phép mọi thứ xảy ra
Người ta nói: Hãy tận hưởng những gì ông trời mang đến cho bạn, không chống cự, cũng không chạy trốn. Điều gì nên xảy ra sẽ xảy ra, người nào nên đến thì dù có ở bên kia bán cầu cũng nhất định gặp được, bài học cuộc sống nhất định phải học cũng không vì bạn trốn chạy mà ngừng dạy lại bạn.
Việc bạn làm là đặt câu hỏi: "Mình muốn gì ?". Bây giờ nhận thấy trả lời câu hỏi này cần dũng khí: đối mặt với mong muốn của bản thân, có can đảm để thực hiện và sống cuộc đời bạn muốn, một khi đã biết câu trả lời, mọi bước đi khác với mong muốn thực trong lòng của bạn đều nặng nề và vô nghĩa.
Mỗi khi thức dậy bạn làm gì ? Tối đi ngủ bạn đã thấy hài lòng với cách bạn sống ngày hôm nay chưa ? Bạn có đang làm điều mình mong muốn không ? Thời gian của bạn có được sử dụng đúng cách chưa ? Tôi cần làm bản thân mình hạnh phúc, thỏa mãn với cuộc sống của mình.