Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện chồng ngoại tình?
Bạn Sẽ Làm Gì Nếu Phát Hiện Chồng Ngoại Tình?
Bạn thân mến,
Nếu một ngày, bạn phát hiện ra chồng mình ngoại tình, bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ đi đánh ghen, làm bẽ mặt chồng và người phụ nữ kia, chọnchia tay ngay lập tứchay chấp nhận tha thứ và cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này?
Bài viết này chỉ là góc nhìn, là quan điểm cá nhân của riêng tôi, không phải lời khuyên từ chuyên gia tâm lý hay dựa trên bất kỳ tài liệu, sách báo nào. Tôi chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của bản thân nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh ấy, mong rằng có thể phần nào giúp bạn bình tĩnh hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong đời.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh
Trong cuộc sống, mỗi người đều có một câu chuyện, một nỗi niềm và một hoàn cảnh riêng. Có lẽ vì vậy mà người ta thường nói rằng, nếu không sống trong cuộc đời của ai đó, chúng ta sẽ không thể nào hiểu hết được những gì họ đang trải qua.
Tuy nhiên, với riêng chuyệnngoại tình, tôi tin rằng có một ranh giới không thể nào vượt qua. Dù bất kỳ lý do hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể tìm thấy trong mình sự bao dung để tha thứ cho một người đã phản bội hôn nhân.
Ngoại tình là chạm đến giới hạn của niềm tin, là phản bội lại lời thề hẹn và phá vỡ nền tảng thiêng liêng mà hai người đã cùng nhau xây dựng. Cho dù chồng bạn có thực lòng yêu một người phụ nữ khác hay đó chỉ là phút nông nổi, là vui chơi qua đường, hay chỉ đơn giản là “ăn bánh trả tiền”, tất cả đều không thể tha thứ.
Khi ngoại tình bị phát hiện
Khi chuyện ngoại tình vỡ lở, người đàn ông ấy sẽ có hàng trăm lý do để biện hộ cho việc làm sai trái của mình. Có thể anh ta sẽ nói: “Anh không yêu cô ta”, hoặc đổ lỗi rằng “Cô ta dụ dỗ anh”. Cũng có khi, anh ta sẽ cầu xin bạn: “Cho anh thêm một cơ hội, em hãy nhớ đến những năm tháng, những kỷ niệm chúng ta có với nhau mà tha thứ cho anh một lần”.
Tôi biết, có rất nhiều phụ nữ mềm lòng, nghĩ đến con cái, đến tương lai sau này, thậm chí vì sĩ diện cá nhân mà lựa chọn tha thứ. Nhưng nếu bạn chọn tha thứ, hãy tự hỏi lòng mình rằng,trong sâu thẳm tâm trí, liệu bạn có thực sự quên đi được không? Và ai có thể đảm bảo rằng trong tương lai, anh ấy sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa?
Bạn thân mến,
Sao bạn có thể chấp nhận tiếp tục sống chung với một người đàn ông đầu ấp tay gối với mình, mà trong tâm trí anh ta vẫn còn nghĩ đến một người phụ nữ khác.
Khi hai vợ chồng gần gũi, liệu bạn có thể quên được rằng những cử chỉ, hành động yêu thương này, anh ấy đã từng dành cho một người khác ngoài bạn?
Trong nhiều chuyện khác, chúng ta có thể học cách vị tha, không nên quá ích kỷ.
Nhưng riêng với tình yêu và hôn nhân, chúng ta buộc phải giữ cho mình sự ích kỷ cần thiết. Người bạn đời, người đã chọn cùng bạn đi hết cuộc đời này, chỉ được phép có một mình bạn, không thể nào chấp nhận sự xuất hiện của một người thứ ba.
Hôn nhân là nơi ta chọn người để trở thành gia đình, là nơi gắn bó suốt đời, là hai chữ thiêng liêng mang theo trách nhiệm lớn lao của cả vợ và chồng.
Vậy mà chỉ vì thiếu thốn tình dục, tình cảm, tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ hay thấu hiểu, một người đàn ông lại sẵn sàng phản bội gia đình ấy, phản bội lời thề hẹn ban đầu.
Đừng đánh ghen, hãy đánh son

Khi phát hiện chồng ngoại tình, sẽ thật khó để ai có thể giữ được sự bình tĩnh. Không một người phụ nữ nào lại không giận, không đau, không buồn, không tức giận đến run rẩy cả người.
Nhưng bạn thân mến, có câu: “Phụ nữ thời nay, đánh son chứ không đánh ghen.”
Nếu bạn cảm thấy quá buồn, quá thất vọng hay đau khổ, hãy cho phép mình được khóc, được đau, thậm chí tìm đến một chút rượu bia để giải sầu. Bạn cũng có thể tìm một người bạn, một chị em thân thiết để tâm sự và trút bỏ nỗi lòng. Nhưng tuyệt đối, đừng đi đánh ghen. Đừng để giận quá mất khôn.
Có những người phụ nữ vì không kiềm chế được cảm xúc, đã thuê người hoặc kéo cả gia đình, bạn bè đến để đối diện với người phụ nữ kia, đánh ghen, thậm chí quay clip rồi đăng lên mạng xã hội. Có thể ngay lúc đó, bạn sẽ thấy hả hê. Nhưng bạn ơi, hậu quả về lâu dài thì khó mà tránh khỏi.
Không chỉ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, bạn còn có thể vướng vào vòng lao lý vì tội hành hung, làm nhục người khác. Và điều đau lòng nhất chính là một ngày nào đó, con của bạn có thể sẽ nhìn thấy đoạn clip ấy. Bạn có từng nghĩ đến cảm xúc của con khi thấy mẹ và cha xuất hiện trong một câu chuyện như thế chưa?
Hãy bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, đừng để cơn giận nhất thời hủy hoại cả tương lai của bạn và các con.
Người chồng ngoại tình – lỗi tại ai?
Khi một người đàn ông ngoại tình, lỗi trước hết thuộc về anh ấy và người phụ nữ thứ ba. Nhưng bạn thân mến, chúng ta – những người làm vợ – cũng cần nhìn lại chính mình.
Bởi có thể, trong cuộc sống hôn nhân, vì áp lực cơm áo gạo tiền, vì lo toan cho con cái, vì những gánh nặng công việc mà bạn không còn là người phụ nữ dịu dàng, khéo léo như thuở ban đầu. Thay vào đó là những phút giây cáu gắt, giận dữ, những tiếng quát mắng chồng con.
Anh ấy không còn nhìn thấy nơi bạn là chỗ dựa tinh thần, không còn là người mà anh có thể tâm sự, chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống. Có thể từ ngày kết hôn, sinh con, bạn trở nên hay cằn nhằn, một vấn đề cứ lặp đi lặp lại khiến chồng bạn mệt mỏi. Mà đàn ông thì rất ghét khi người vợ suốt ngày nhắc đến lỗi lầm của họ.
Rồi chuyện chăn gối cũng dần trở nên lạnh nhạt. Bạn mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, không còn mặn nồng như xưa. Dần dần, anh ấy cảm thấy thiếu thốn và tìm đến một người khác – người có thể đáp ứng những nhu cầu mà bạn không còn đáp ứng được.
Nhưng có lỗi không có nghĩa là bạn phải chấp nhận hành vi ngoại tình. Bởi ngoại tình không chỉ vi phạm đạo đức, mà còn là sự phản bội lớn nhất trong hôn nhân.
Hôn nhân là nơi để đồng hành, thông cảm và chia sẻ cùng nhau. Nó không bao giờ là lý do để một người tự cho phép mình đi tìm kiếm điều gì đó bên ngoài chỉ vì đối phương không đáp ứng được mong muốn của họ.
Đừng lấy con ra để biện minh cho sự tha thứ

Phụ nữ thường yếu lòng, rất dễ tha thứ. Có nhiều người thậm chí bỏ qua lời khuyên can của gia đình, bạn bè để chọn bỏ qua lỗi lầm của chồng với lý do “vì con”. Vì con cần có một gia đình đầy đủ cả cha và mẹ.
Nhưng bạn thân mến, một gia đình đầy đủ nhưng bất hạnh có thực sự tốt cho con hay không? Một đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào trong căn nhà mà mỗi ngày chứng kiến cha mẹ cãi vã, mẹ thì khóc thầm, cha thì say xỉn, lạnh nhạt?
Bạn đừng nghĩ rằng việc giữ bố bên cạnh con sẽ khiến con hạnh phúc. Con bạn sẽ không hạnh phúc nếu sống cùng một người bố đã từng phản bội gia đình. Người cha là tấm gương đầu tiên để con học hỏi và noi theo. Nếu chính người ấy không đàng hoàng, không tử tế, làm sao có thể dạy con những bài học về đạo đức, về cách sống tử tế được?
Khi bạn buông tay, hãy nhớ một điều quan trọng: đừng bao giờ nói xấu bố của con trước mặt chúng. Hãy để trong mắt con, bố vẫn là một người cha tuyệt vời. Khi con đủ lớn, đủ trưởng thành, bạn có thể chia sẻ câu chuyện này với con một cách bình tĩnh và đầy tôn trọng.
Phụ nữ nhất định phải độc lập về kinh tế
Không phải ngẫu nhiên mà trong sách báo, phim ảnh hay trên mạng xã hội, người ta luôn nhắc nhở phụ nữ phải độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào chồng.
Điều này đặc biệt đúng trong hoàn cảnh chồng ngoại tình và bạn muốn ly hôn. Khi có công việc, có tài chính riêng, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ nát. Ngược lại, nếu bạn phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, bạn sẽ bị kẹt lại trong nỗi đau.
Có nhiều người phụ nữ, không phải là không muốn ly hôn, mà còn phụ thuộc rất nhiều…. Bên cạnh việc còn yêu người đàn ông này nhiều quá, còn là phụ thuộc phần lớn kinh tế vào chồng!
Nếu ra tòa, bạn có thể sẽ không đủ khả năng giành quyền nuôi con, không đủ tiền để bắt đầu lại cuộc đời. Phụ nữ U40 ly hôn, không công việc, không thu nhập ổn định, sẽ vô cùng khó khăn khi phải gánh trách nhiệm nuôi con một mình.
Vậy mới thấy, không phải cứ lấy chồng giàu hay chỉ ở nhà nhận tiền từ chồng là sung sướng. Bởi vậy, chúng ta muốn tự quyết vận mệnh cuộc đời của mình, chỉ có độc lập về mọi mặt, cả tình cảm lần vật chất…
Vì đời người, không ai nói trước được chuyện gì, và cũng chẳng có gì là mãi mãi, lời thề trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long… cũng chỉ là trong khoảnh khắc…
Tha thứ hay buông tay?

Môt cái bát đã bị vỡ rồi, cho dù bạn có dùng keo dán lại, trên bề mặt của nó vẫn còn những vết nứt…
Khi đối mặt với việc chồng ngoại tình cũng vậy…
Nếu bạn chọn tha thứ, bạn có chắc rằng mình có thể quên được hay không?
Có thể, đó là sai lầm nhất thời trong phút nông nổi của anh ấy. Nhưng sau này, khi sống chung, khi có mâu thuẫn, bạn có chắc rằng bạn không nghĩ đến hay nhắc lại lỗi lầm ấy!
Hơn nữa, ngoại tình là bản chất, có lần một… cũng sẽ có những lần khác, bản chất lăng nhăng, sẽ muôn đời là vậy… Nếu bạn chọn tha thứ, có lẽ cả đời này bạn sẽ phải sống “ kiếp chồng chung”
Đối với cá nhân tôi, ngoại tình là lỗi lầm, ranh giới lớn nhất của hôn nhân. Không thể tha thứ, chắc chắn tôi sẽ chọn chia tay để bắt đầu cuộc sống mới. Cho dù, khởi đầu mới này có khó khăn thế nào, cũng không thể để cuộc hôn nhân của mình chìm đắm mãi trong nỗi đau và nước mắt được…
Kết

Bạn thân mến, ngoại tình là nỗi đau sâu sắc nhất mà một người phụ nữ phải đối diện trong hôn nhân. Dù bạn chọn tha thứ hay chia tay, hãy nhớ giữ cho mình sự bình tĩnh, suy nghĩ thật thấu đáo và đặt giá trị của bản thân lên hàng đầu.
Hãy nhớ rằng, đừng đánh ghen, hãy đánh son. Đừng để con cái phải sống trong một gia đình bất hạnh. Và quan trọng hơn hết, hãy độc lập cả về tinh thần lẫn vật chất, để không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Hạnh phúc thật sự không đến từ việc cố níu giữ một người đã phản bội, mà đến từ việc bạn biết tôn trọng chính mình và can đảm bước tiếp trên con đường phía trước.
Nguồn:
Dear My Soul