Chốn công sở có phải nơi hội tụ của rất nhiều drama và sự đấu đá, cạnh tranh ngầm không?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

công sở

,

drama

,

xã hội

Vì miếng cơm nên buộc người ta phải tranh đấu thôi. Ngoài xã hội đâu có địa điểm nào để tranh đấu, cạnh tranh vì đồng tiền ngoài chốn công sở? Muốn level up ngoài nỗ lực của bản thân thì chưa đủ, nhiều khi cần xảo thuật để vị trí đó không bị tuột khỏi tay. 
Nhưng chuyện cạnh tranh, đấu đá nhau thường chỉ xảy ra giữa những người cùng phòng ban, công việc. Con bé ở Nhân sự dĩ nhiên không thể cạnh tranh với con bé ở phòng Kinh doanh. Đi làm thì chuyên tâm làm việc thôi đừng coi đó là một gia đình, thân thiết đến mức mà trải hết suy tư, tình cảm với đồng nghiệp, hoạ đến lúc nào ko hay. 
Trả lời
Vì miếng cơm nên buộc người ta phải tranh đấu thôi. Ngoài xã hội đâu có địa điểm nào để tranh đấu, cạnh tranh vì đồng tiền ngoài chốn công sở? Muốn level up ngoài nỗ lực của bản thân thì chưa đủ, nhiều khi cần xảo thuật để vị trí đó không bị tuột khỏi tay. 
Nhưng chuyện cạnh tranh, đấu đá nhau thường chỉ xảy ra giữa những người cùng phòng ban, công việc. Con bé ở Nhân sự dĩ nhiên không thể cạnh tranh với con bé ở phòng Kinh doanh. Đi làm thì chuyên tâm làm việc thôi đừng coi đó là một gia đình, thân thiết đến mức mà trải hết suy tư, tình cảm với đồng nghiệp, hoạ đến lúc nào ko hay. 
Chỗ nào có từ hai người trở lên đều thế nên không cần nghĩ ngợi nhiều đâu
Công ty không có drama thì buồn lắm, có drama hóng ms vui chứ =)))))

Chưa từng xem đồng nghiệp là bạn, ở cty thì giao tiếp xã giao thôi, ra khỏi cty thì ko muốn liên lạc gì nữa. Nhiều lúc thấy bản thân cũng thảo mai thật, phải giả cười, giả vui để cuộc sống công sở bình yên chút

đó là lí do tui không thích làm công sở đây hahaha :v nhưng mà làm ngoài đương sẽ có drama với mấy anh giao thông,đấu đá với mấy ông grab khác để dành khách và cạnh tranh ngầm với app khi nó bắt mình cày vắt lưỡi ra mà càng ngày càng lắm điều khoản chuột chết. thế nào còn sợ công sở không? sợ thì về với đội của tui :v