Chúa tạo ra con người và các loài vật có bình đẳng?

  1. Tôn giáo

Chúng ta và các loài vật khác có bình đẳng. Con người ăn thịt động vật là có đúng không hay đang làm trái điều răn của chúa?

Từ khóa: 

thiên chúa giáo

,

tôn giáo

Mình ko theo Công giáo nên mình ko biết giáo lý bên đó thế nào. Mình cũng phải là Đức Chúa nên càng ko thể biết đc ý Chúa.

Nhưng quan điểm cá nhân, mình nghĩ, Tạo Hóa (bất cứ ai/định luật/...) đã tạo ra 1 loài sinh vật thì có nghĩa nó sẽ mang trong mình 1 trọng trách nhất định. Có thể là làm thức ăn cho loài khác hoặc ăn loài khác.

Trong 1 chuỗi thức ăn/năng lượng bắt đầu tư Mặt Trời cung cấp ánh sáng cho cây cỏ, cây cỏ lại làm thức ăn cho động vật ăn cỏ, đến lượt nó lại làm thức ăn cho thú ăn thịt,,... Một mắt xích vừa đóng vai trò cung cấp cho cấp cao hơn vừa kiểm soát số lượng cấp thấp hơn. Nếu 1 mắt xích biến mất, cả chuỗi sẽ đứt gãy. Động vật ăn cỏ tuyệt chủng, cỏ sẽ tràn lan trong khi thú ăn thịt chết giữa đám cỏ. Động vật ăn thịt tuyệt chủng, cỏ sẽ bị đám hươu nai ăn đến tuyệt chủng rồi hươu nai cũng chết theo trên 1 vùng đất trống trải.

Con người cũng vậy. Khi ở đỉnh chuỗi thức ăn, việc ăn các loài khác ko có vấn đề gì cả. Bình đẳng không phải là công bằng. Bản thân mình đánh giá, việc ăn loài khác là không công bằng với chúng, nhưng đó lại là sự bình đẳng của tạo hóa.

Trả lời

Mình ko theo Công giáo nên mình ko biết giáo lý bên đó thế nào. Mình cũng phải là Đức Chúa nên càng ko thể biết đc ý Chúa.

Nhưng quan điểm cá nhân, mình nghĩ, Tạo Hóa (bất cứ ai/định luật/...) đã tạo ra 1 loài sinh vật thì có nghĩa nó sẽ mang trong mình 1 trọng trách nhất định. Có thể là làm thức ăn cho loài khác hoặc ăn loài khác.

Trong 1 chuỗi thức ăn/năng lượng bắt đầu tư Mặt Trời cung cấp ánh sáng cho cây cỏ, cây cỏ lại làm thức ăn cho động vật ăn cỏ, đến lượt nó lại làm thức ăn cho thú ăn thịt,,... Một mắt xích vừa đóng vai trò cung cấp cho cấp cao hơn vừa kiểm soát số lượng cấp thấp hơn. Nếu 1 mắt xích biến mất, cả chuỗi sẽ đứt gãy. Động vật ăn cỏ tuyệt chủng, cỏ sẽ tràn lan trong khi thú ăn thịt chết giữa đám cỏ. Động vật ăn thịt tuyệt chủng, cỏ sẽ bị đám hươu nai ăn đến tuyệt chủng rồi hươu nai cũng chết theo trên 1 vùng đất trống trải.

Con người cũng vậy. Khi ở đỉnh chuỗi thức ăn, việc ăn các loài khác ko có vấn đề gì cả. Bình đẳng không phải là công bằng. Bản thân mình đánh giá, việc ăn loài khác là không công bằng với chúng, nhưng đó lại là sự bình đẳng của tạo hóa.