Tại sao những người theo đạo lại thường hay chia sẻ, rủ người khác tham gia cùng mình?

  1. Tôn giáo

Mình có thắc mắc là tại sao cứ ngồi nói chuyện với những người theo tôn giáo một lát là họ lại rủ mình tham gia tôn giáo của họ. Là mọi người thấy tốt nên chia sẻ, hay nó là một nhiệm vụ được tổ chức giao cho?

Từ khóa: 

tôn giáo

Nếu ai cũng hiểu giá trị của mọi sự việc thì chắc không ai có lựa chọn sai lầm. Có câu chuyện tên kẻ trộm đột nhập vào nhà một người mẫu nổi tiếng và lục tung phòng rồi chỉ lấy đi 10k usd, trong khi đó hắn không hề biết những chiếc túi sách trị giá hàng triệu usd bị hắn vứt dưới sàn.

Lại có một người giàu kia vì của cải nhiều và cho rằng tiền giá trị nhất mà mang tiền đi làm từ thiện, người ta ăn uống rồi cũng hết.

Lại có người nói rằng sức khoẻ là quan trọng nhất, nên hết sức tập luyện thể thao. song chẳng có ai vì tập thể thao mà khoẻ mạnh dài lâu.

Lại có ông thầy kia cho rằng học thức là quan trọng nhất mà hết sức truyền đạt cho mọi người. Song người chẳng biết rằng tri thức càng nhiều thì đau đớn càng nhiều vì tham vọng lớn mà không đạt được thì sinh ra đau đớn, cuối đời kẻ giàu hay nghèo cũng ra đi với hai bàn tay trắng thì mới thấy đời hư không.

Vậy thì trên đời này, theo bạn thì cái gì là quan trọng nhất.

Trả lời

Nếu ai cũng hiểu giá trị của mọi sự việc thì chắc không ai có lựa chọn sai lầm. Có câu chuyện tên kẻ trộm đột nhập vào nhà một người mẫu nổi tiếng và lục tung phòng rồi chỉ lấy đi 10k usd, trong khi đó hắn không hề biết những chiếc túi sách trị giá hàng triệu usd bị hắn vứt dưới sàn.

Lại có một người giàu kia vì của cải nhiều và cho rằng tiền giá trị nhất mà mang tiền đi làm từ thiện, người ta ăn uống rồi cũng hết.

Lại có người nói rằng sức khoẻ là quan trọng nhất, nên hết sức tập luyện thể thao. song chẳng có ai vì tập thể thao mà khoẻ mạnh dài lâu.

Lại có ông thầy kia cho rằng học thức là quan trọng nhất mà hết sức truyền đạt cho mọi người. Song người chẳng biết rằng tri thức càng nhiều thì đau đớn càng nhiều vì tham vọng lớn mà không đạt được thì sinh ra đau đớn, cuối đời kẻ giàu hay nghèo cũng ra đi với hai bàn tay trắng thì mới thấy đời hư không.

Vậy thì trên đời này, theo bạn thì cái gì là quan trọng nhất.

Bệnh nghề nghiệp...Nói chung là khi theo đạo, họ cảm giác bản thân được giác ngộ rồi, thấy xung quanh con người vẫn còn quá khổ, tham sân si hiện hữu quá nhiều nên họ cũng muốn truyền đạo cho người khác với mục đích rằng để cho mọi người cũng được giác ngộ với họ. 

Có những cái hay thì nên học thật, nhưng mà truyền đạo nghe phi logic quá thì tôi cũng không tiếp thu được. Không có nhu cầu nghe giảng thì mình cứ tìm cớ khác mà tránh thôi.

Kể ra muốn nói một câu chuyện bình thường với họ cũng khó nhể 😂

Những người theo đạo thường là người tốt lành. Người tốt thì thích giúp đỡ mọi người, thích cho đi. Với họ tôn giáo, đạo mà họ theo là điều tốt đẹp nhất, nó quý hơn mọi loại vật chất khác (tiền, vàng...), thế nên khi cho đi, thì họ muốn chia sẻ điều mà họ cho là quý giá nhất. Đơn giản vậy thôi.

Mình không theo một đạo cụ thể nào, tìm hiểu, khám phá, học hỏi từ nhiều tôn giáo, tư tưởng khác nhau để tự mình đúc kết ra điều mình cần thì có ích nhất. Và như mình nói rằng mình ko nhận mình theo đạo nào cả , thì mình cũng muốn chia sẻ, rủ người khác không theo đạo giống mình :))