Mình tốt nghiệp được vài tháng và cảm thấy mất phương hướng sau khi đã dồn hết mọi sự tập trung và nỗ lực để có được tấm bằng. Mấy tháng nay, mình loay hoay với những câu hỏi:
Tự kinh doanh hay đi xin việc? Nên ứng tuyển việc gì? Khả năng của bản thân mình ra sao? Còn thiếu những kĩ năng gì mà nhà tuyển dụng cần? Nên bắt đầu từ đâu và học hỏi ai, cách xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo dựng các mối quan hệ xã hội, rèn luyện kĩ năng mềm như thế nào?
Hy vọng là mình vẫn đến kịp lúc. Câu hỏi mà bạn nên tự hỏi mình trước là "mục đích sống của mình là gì?"
Mọi thứ nên phát khởi từ việc bạn muốn gì từ cuộc sống của mình. Từ cái mục đích đấy mà bạn biết mình nên tự doanh hay là đi làm công ăn lương, công việc đặc thù ra sao, ngành gì, cần kỹ năng gì, môi trường như thế nào...
Để tìm được mục đích sống thì có nhiều cách như ikigai này kia, mình thì chuyên giúp người khác bằng phản tư, còn chiêm tinh học thì bạn có thể đọc bài viết này của mình.
Trên cả, mình khuyên là bạn nên có life mentor hoặc là life coach. Bởi vì từng chặng đường trong cuộc sống đòi hỏi một người đã đi qua hướng dẫn lại bạn.
Mình thì tin rằng mỗi người có ánh sáng bên trong mình, chỉ là họ chưa được chỉ cách để tự tìm ánh sáng ấy. Cho nên phong cách hướng dẫn của mình cho người khác là chỉ cho họ chỗ để nhìn thôi chứ không áp đặt. Bạn cũng nên tìm một người như vậy, họ sẽ đặt câu hỏi và gợi ý, còn quyền lèo lái cuộc đời mình vẫn là tự nơi bạn.
Mong bạn hạnh phúc nhé.