Có điều gì sau khi lên đại học bạn mới biết?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình học được rằng ko nên phí thời gian làm những công việc part time vô nghĩa, làm gì sương sương kiếm thêm ít tiền tiêu vặt hoặc nên làm gì có ích cho sự nghiệp sau này. Có điều gì bạn đã học được nữa?

Từ khóa: 

đại học

,

tâm sự cuộc sống

Có quá nhiều thứ mình mới biết sau khi học ĐH:

1. Thầm biết ơn gia đình mình. Mình lớn lên trong môi trường đầy đủ, nếu không phải là nói là sung sướng hơn nhiều người khác. Trong khi mình không cần đi làm thêm, được sử dụng sách gốc, có nhà lầu để ở thì nhiều bạn đồng trang lứa phải đi làm thêm buổi tối, sử dụng sách photo, ở nhà trọ, thiếu thốn nhiều thứ, hàng tháng trông chờ vào tiền ba mẹ ở quê gửi vào. Mình hy vọng sau này mình thành công mình sẽ thành lập quỹ khuyến học.

2. Biết là khả năng của mình là hạn chế và còn kém hiểu biết. 1 số bạn trong lớp học rất giỏi, nếu không phải nói là “nhỉnh” hơn mình, các thế hệ đi trước cũng nhiều người thành công vang dội, chưa kể trên thị trường có quá nhiều doanh nhân có tâm, có tầm và có tài. Những gì mình biết chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương bao la, những gì học trong trường chỉ là kiến thức nền, phải không ngừng học hỏi trong mọi hoàn cảnh, phải thường xuyên đọc sách để bổ sung kiến thức, nghiên cứu sách chuyên ngành và sách tham khảo, kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm bằng cách tham gia vào các hoạt động đội nhóm, tham gia các cuộc thi để học hỏi thêm nhiều điều,...

3. Phải đối nhân xử thế cho tốt. Trong cuộc sống phải có qua có lại, biết chia sẻ và giúp ích người khác khi họ gặp hoạn nạn, phải linh hoạt xử lí tình huống, biết chọn bạn mà chơi, tìm người phù hợp để hợp tác hay chia sẻ tâm tình. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình nên cứ là con người có ích, có tâm rồi thiên hạ sẽ ưu đãi cho bạn.

Môi trường đại học còn nhiều điều khác nữa vì bản chất nó là 1 xã hội thu nhỏ, có người này có người kia. Chúc mọi người sẽ có những năm ĐH đáng nhớ và làm được nhiều điều ý nghĩa!

Trả lời

Có quá nhiều thứ mình mới biết sau khi học ĐH:

1. Thầm biết ơn gia đình mình. Mình lớn lên trong môi trường đầy đủ, nếu không phải là nói là sung sướng hơn nhiều người khác. Trong khi mình không cần đi làm thêm, được sử dụng sách gốc, có nhà lầu để ở thì nhiều bạn đồng trang lứa phải đi làm thêm buổi tối, sử dụng sách photo, ở nhà trọ, thiếu thốn nhiều thứ, hàng tháng trông chờ vào tiền ba mẹ ở quê gửi vào. Mình hy vọng sau này mình thành công mình sẽ thành lập quỹ khuyến học.

2. Biết là khả năng của mình là hạn chế và còn kém hiểu biết. 1 số bạn trong lớp học rất giỏi, nếu không phải nói là “nhỉnh” hơn mình, các thế hệ đi trước cũng nhiều người thành công vang dội, chưa kể trên thị trường có quá nhiều doanh nhân có tâm, có tầm và có tài. Những gì mình biết chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương bao la, những gì học trong trường chỉ là kiến thức nền, phải không ngừng học hỏi trong mọi hoàn cảnh, phải thường xuyên đọc sách để bổ sung kiến thức, nghiên cứu sách chuyên ngành và sách tham khảo, kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm bằng cách tham gia vào các hoạt động đội nhóm, tham gia các cuộc thi để học hỏi thêm nhiều điều,...

3. Phải đối nhân xử thế cho tốt. Trong cuộc sống phải có qua có lại, biết chia sẻ và giúp ích người khác khi họ gặp hoạn nạn, phải linh hoạt xử lí tình huống, biết chọn bạn mà chơi, tìm người phù hợp để hợp tác hay chia sẻ tâm tình. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình nên cứ là con người có ích, có tâm rồi thiên hạ sẽ ưu đãi cho bạn.

Môi trường đại học còn nhiều điều khác nữa vì bản chất nó là 1 xã hội thu nhỏ, có người này có người kia. Chúc mọi người sẽ có những năm ĐH đáng nhớ và làm được nhiều điều ý nghĩa!

Tình bạn ở đại học rất dễ dàng xây dựng, và cũng dễ dàng mất đi, đôi khi chẳng vì một lí do nào rõ ràng cả. Mình nghĩ càng trưởng thành thì việc kết giao với một ai đó thật sự khó. Hai bạn có thể thân nhau đến mức trò chuyện hàng giờ, cùng ăn cùng chơi, nhưng lại như những người xa lạ sau vài tháng, và chẳng có mâu thuẫn gì giữa cả hai, đối với mình việc này thật khó để tiếp nhận. Với mình, đây không phải tình bạn thật sự, nó chỉ là một mối quan hệ xã giao mà thôi. Cho nên, nếu bạn có những người bạn đại học thật sự, hãy trân trọng nó, đó là thứ thật sự đáng quý.

Hướng nghiệp rất quan trọng nhưng không ai làm. Điều họ gọi là hướng nghiệp thực chất là hướng NGHỀ

Biết là mình so với xã hội còn kém cỏi lắm hehe.

tại vì lúc mình còn là học sinh thì ước lên đại học sớm tới lúc lên đại thì

X__X với những bài khó và cuối cùng muốn quay lại thời học sinh

rất là mắt cười luôn

Làm lại một phiên bản tốt hơn. Có những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. 
Mình từng sợ lên ĐH k thể thân được với ai, thế rồi mình có những người bạn thân trên lớp, một đám chị em tri kỷ gắn bó yêu thương. Thật ra chỉ muốn nói, ra trường rồi nhớ mn thật nhiều.

Lên đại học mình mới biết câu "Học đại học nhàn lắm" không đúng tẹo nào 😢