Có đúng là Messi không chăm chỉ như CR7 không?

  1. Thể thao

  2. Tin Tức

Messi có tài năng thiên bẩm, còn Ronaldo là thành quả của sự chăm chỉ và khổ luyện. Nói như vậy có phải khẳng định rằng Messi không trải qua quá trình khổ luyện như R7

https://cdn.noron.vn/2022/12/26/3210762784216993167530118793920270325071474n-1672015866_1024.jpg
Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

thể thao

,

tin tức

Minh fan của cả 2 nhưng thực sự là M10 cũng try hard điên cuồng. Chứ không thì làm gì có chuyện giữ được đỉnh cao như bây giờ. Chỉ có điều mỗi người một cách tập luyện. Chẳng hạn như M10 giờ thiên hướng chơi lùi, thoát pressing và kiến tạo. Còn CR7 thìvẫn muốn chơi duy trì thể lực và thể hình.
Nhưng xét về tài năng thiên bẩm, CR7 "con người" hơn và không bằng được M10. 5 tuổi M10 đã được tham gia lò bóng đá nổi tiếng ở Argentina là Newells Old Boy (nơi Maradona từng khoác áo). 11 tuổi đã được Arselnal để ý và được Barcelona tha thiết cuỗm về. Trong khi CR7, 10 tuổi mới được tham gia vào học viên bóng đá nhỏ của địa phương. 12 tuổi mới khăn gói đi thử việc ở Sporting Lisbon. Nếu M10 mắc bệnh về xương thì 15 tuổi CR7 mắc bệnh về tim. Tài năng lúc ấy còn chưa bằng người bạn thân trong đội Albert Fantrau.
CR7 knuckle ball, CR7 bứt tốc 100m, sút phạt, sút xa, tạt bóng... Tất cả đều rất "con người", nhờ tuân thủ chế độ dinh dưỡng và tập luyện khắt khe hơn bất cứ cầu thủ nào trên TG. CR7 hình như cũng là cầu thủ đầu tiên thuê bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia tập thể lực riêng. Còn M10? Mang ma thuật xộc thẳng vào zone 14 quấy phá, ghi bàn hay kiến tạo, prime của anh thậm chí không thể 2 vs 1 hay pressing. M10, rê bóng, đi bóng, kiến tạo, sút phạt, dứt điểm hoàn hảo. M10 không thể sao chép trong những con game chứ đừng nói gì để trở thành ngoài đời =)) Vậy nên mình đánh giá cá nhân. Trở thành CR7 vẫn dễ hơn thành M10 so với các cầu thủ.
Trả lời
Minh fan của cả 2 nhưng thực sự là M10 cũng try hard điên cuồng. Chứ không thì làm gì có chuyện giữ được đỉnh cao như bây giờ. Chỉ có điều mỗi người một cách tập luyện. Chẳng hạn như M10 giờ thiên hướng chơi lùi, thoát pressing và kiến tạo. Còn CR7 thìvẫn muốn chơi duy trì thể lực và thể hình.
Nhưng xét về tài năng thiên bẩm, CR7 "con người" hơn và không bằng được M10. 5 tuổi M10 đã được tham gia lò bóng đá nổi tiếng ở Argentina là Newells Old Boy (nơi Maradona từng khoác áo). 11 tuổi đã được Arselnal để ý và được Barcelona tha thiết cuỗm về. Trong khi CR7, 10 tuổi mới được tham gia vào học viên bóng đá nhỏ của địa phương. 12 tuổi mới khăn gói đi thử việc ở Sporting Lisbon. Nếu M10 mắc bệnh về xương thì 15 tuổi CR7 mắc bệnh về tim. Tài năng lúc ấy còn chưa bằng người bạn thân trong đội Albert Fantrau.
CR7 knuckle ball, CR7 bứt tốc 100m, sút phạt, sút xa, tạt bóng... Tất cả đều rất "con người", nhờ tuân thủ chế độ dinh dưỡng và tập luyện khắt khe hơn bất cứ cầu thủ nào trên TG. CR7 hình như cũng là cầu thủ đầu tiên thuê bác sĩ dinh dưỡng và chuyên gia tập thể lực riêng. Còn M10? Mang ma thuật xộc thẳng vào zone 14 quấy phá, ghi bàn hay kiến tạo, prime của anh thậm chí không thể 2 vs 1 hay pressing. M10, rê bóng, đi bóng, kiến tạo, sút phạt, dứt điểm hoàn hảo. M10 không thể sao chép trong những con game chứ đừng nói gì để trở thành ngoài đời =)) Vậy nên mình đánh giá cá nhân. Trở thành CR7 vẫn dễ hơn thành M10 so với các cầu thủ.

Không có thước đo nào có thể đo được ai chăm chỉ luyện tập hơn vì đấy là điều ko thể. Cả 2 tôi thấy đều có tài năng thiên bẩm, và ko có tài năng thiên bẩm nào đạt đến đỉnh cao nếu như ko có sự khổ luyện. 

M10 cũng đã nỗ lực rất nhiều (ko hề so sánh với CR7). Từ nhỏ M10 đã mắc căn bệnh thiếu hocmon sinh trưởng và phải duy trì việc tiêm hocmoc suốt mấy năn trời để có thể theo đuổi đam mê bóng đá, khi ấy mới chỉ mười mấy tuổi.