Có khi nào bạn nghĩ rằng sẽ chẳng ai trên đời này hiểu được bạn hay chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đúng là đôi khi chúng ta hay nghĩ rằng cần ai đó hiểu, thật ra đó không hẳn là hiểu mà là sự đồng cảm mới đúng.
Cuộc sống này 9 người 10 ý làm sao hiểu hết được một ai, thì cũng không ai hiểu ta bằng chính bản thân ta.
Nhưng có một sự thật khi mình càng hiều mình thì mình cũng sẽ dần hiểu người đối diện mình, nhưng cho dù có làm gì lúc đó người đối diện vẫn phán rằng bạn không hiểu mình. 
Lúc mình hiểu họ cũng là lúc mình nhận ra cũng chẳng cần phải hiểu họ nữa, chính là cái lí lẻ đó.
Cho nên sống không cần ai hiểu, cũng không câu nệ ai hiểu ta hay ta hiểu ai.. mình hiểu mình là tốt lắm rồi.
Trả lời
Đúng là đôi khi chúng ta hay nghĩ rằng cần ai đó hiểu, thật ra đó không hẳn là hiểu mà là sự đồng cảm mới đúng.
Cuộc sống này 9 người 10 ý làm sao hiểu hết được một ai, thì cũng không ai hiểu ta bằng chính bản thân ta.
Nhưng có một sự thật khi mình càng hiều mình thì mình cũng sẽ dần hiểu người đối diện mình, nhưng cho dù có làm gì lúc đó người đối diện vẫn phán rằng bạn không hiểu mình. 
Lúc mình hiểu họ cũng là lúc mình nhận ra cũng chẳng cần phải hiểu họ nữa, chính là cái lí lẻ đó.
Cho nên sống không cần ai hiểu, cũng không câu nệ ai hiểu ta hay ta hiểu ai.. mình hiểu mình là tốt lắm rồi.

Người ta cứ hay nói mình là người hiểu mình nhất nhưng cũng là người không hiểu mình nhất. Thực ra mình thấy việc không có ai hiểu được bản thân cũng là một điều bình thường thôi, họ không phải là mình, không sống cuộc sống của mình, không trải qua những điều mình đã trải, không gặp những người mình đã gặp, không sống với cảm xúc mà mình đã sống vậy nên không hiểu được mình, không có cùng suy nghĩ với mình cũng là điều đương nhiên.

Mình không hi vọng ai đó có thể hiểu được bản thân, chi hi vọng bản thân là người biết mình, luôn biết bản thân muốn gì và có phương hướng rõ ràng, gặp được người có tam quan hòa hợp, thế là đã quá đủ rồi.

Nhưng nếu may mắn gặp được một ai đó hiểu mình thì thực sự muốn tặng họ câu này:

Vì người rất hiểu lòng ta

Hiểu còn rất phải thành ra... phải lòng =)))))

Làm gì có ai hiểu ai, suy cho cùng thì ai cũng chỉ có cái nhìn xuất phát từ bản thân thôi 

Mình từng đòi hỏi người ta phải thấu hiểu mình nhưng rồi mình nhận ra, chính bản thân mình cũng không thực sự hiểu mình thì đòi hỏi ai làm được cái việc khó nhằn ấy?

Có thể tất cả mọi người không hiểu mình nhưng mình luôn tin rằng người bạn thân nhất là người rất hiểu mình. Tuy nhiên,mMình từng mong rằng người bạn thân của mình sẽ hiểu mình mà cho qua mọi lỗi lầm mình gây ra, cả những lời nói mang tính "sát thương" mà mình tưởng nó không để bụng nữa. Nhưng mình đã nhầm, bạn thân dù hiểu nhau, nhưng không được vượt qua giới hạn chịu đựng của nhau bạn ạ. Một người có thể hiểu bạn, nhưng họ có chấp nhận và cho qua không là một chuyện khác.