Có nên chuyển từ khối D sang A1?

  1. Giáo dục

Ban đầu em chắc nịch mình hợp với KHXH ( thích nghệ thuật, sáng tạo). Nhưng học được nửa học kì em nghĩ mình đã sai: không thích học thuộc và sự gò bó. Mỗi lần ôn văn em đều thấy áp lực và không tìm thấy đam mê trong 2 môn Văn Địa, sử thì hứng thú từ c2.

Với cách chia môn học bây giờ theo ctrinh mới cho k7 thì D gần như lệch hẳ về xã hội. Lí do nữa là môi trường học tập của ban D thực sự rất trầm, khó có thể tư duy nhanh nhẹn trong học tập. Rất trầm luôn.

Và em còn áp lực : khối xh chọn ngành ĐH rất hạn hẹp ( luật , báo chí, sư phạm đều ko phải đam mê của em. Mục đích của em là marketing, kinh tế hoặc về mảng thiết kế đồ họa)

Cho em xin lời khuyên với ạ.

Từ khóa: 

giáo dục

Câu hỏi này hơi mông lung, có vài điều anh không hiểu.

Khối D đúng là khối xã hội nhưng như em nói thì em đang tập trung vào Văn, Sử, Địa và đó là khối C mà? Học khối D thì em sẽ tập trung vào Toán, Văn, Anh và tổ hợp Sử, Địa, GDCD. Tổ hợp thì chắc chắn không khó để qua, còn muốn điểm cao thì đương nhiên phải học. Và không biết ý em khối D trầm là như nào chứ anh thấy khối D toàn các thiên tài ngôn ngữ, nhạy bén, suy nghĩ đa chiều. Còn với môn Văn, có lẽ em chưa tìm ra phương pháp học tập hiệu quả rồi. Văn đúng là cần học thuộc và ghi nhớ nhưng không phải kiểu viết một bài dài chục trang rồi học vẹt. Mỗi dạng đề, dạng bài cũng có cách làm riêng. Hơn nữa, "khối xã hội chọn ngành hạn hẹp" em nhắc đến ở đây là khối D hả? Nếu vậy thì sai hoàn toàn. Khối D xuất hiện ở hầu hết các ngành, đặc biệt là những ngành em đang hướng đến. Còn nếu ý em là khối C thì đúng là hơi đặc thù nhưng như vậy thì em bị mâu thuẫn trong câu hỏi à...

Anh nghĩ lúc này em nên suy nghĩ kĩ về việc mình thích gì và mình mạnh ở đâu? Học thì cần có hứng thú nhưng cũng nên phát huy những điểm mạnh của mình. Một khi đã quyết định thì mình cần kiên trì với mục tiêu đó, không nên "đứng núi này trông núi nọ", nghe người này bảo cái này dễ, người kia bảo cái kia dễ. 

Em nên chia sẻ rõ hơn để nhận được những lời khuyên hữu ích hơn.

Chúc em đạt thành tích cao trong học tập và sớm tìm ra hướng đi phù hợp với mình!

Trả lời

Câu hỏi này hơi mông lung, có vài điều anh không hiểu.

Khối D đúng là khối xã hội nhưng như em nói thì em đang tập trung vào Văn, Sử, Địa và đó là khối C mà? Học khối D thì em sẽ tập trung vào Toán, Văn, Anh và tổ hợp Sử, Địa, GDCD. Tổ hợp thì chắc chắn không khó để qua, còn muốn điểm cao thì đương nhiên phải học. Và không biết ý em khối D trầm là như nào chứ anh thấy khối D toàn các thiên tài ngôn ngữ, nhạy bén, suy nghĩ đa chiều. Còn với môn Văn, có lẽ em chưa tìm ra phương pháp học tập hiệu quả rồi. Văn đúng là cần học thuộc và ghi nhớ nhưng không phải kiểu viết một bài dài chục trang rồi học vẹt. Mỗi dạng đề, dạng bài cũng có cách làm riêng. Hơn nữa, "khối xã hội chọn ngành hạn hẹp" em nhắc đến ở đây là khối D hả? Nếu vậy thì sai hoàn toàn. Khối D xuất hiện ở hầu hết các ngành, đặc biệt là những ngành em đang hướng đến. Còn nếu ý em là khối C thì đúng là hơi đặc thù nhưng như vậy thì em bị mâu thuẫn trong câu hỏi à...

Anh nghĩ lúc này em nên suy nghĩ kĩ về việc mình thích gì và mình mạnh ở đâu? Học thì cần có hứng thú nhưng cũng nên phát huy những điểm mạnh của mình. Một khi đã quyết định thì mình cần kiên trì với mục tiêu đó, không nên "đứng núi này trông núi nọ", nghe người này bảo cái này dễ, người kia bảo cái kia dễ. 

Em nên chia sẻ rõ hơn để nhận được những lời khuyên hữu ích hơn.

Chúc em đạt thành tích cao trong học tập và sớm tìm ra hướng đi phù hợp với mình!

K biết trả lời b bây giờ có muộn không nhưng mà t nghĩ thì nếu bây giờ đang lớp 10 thì cũng đừng lo quá vì hồi t học đến hk2 lớp 12 rồi mà trong lớp có nhiều bạn chuyển khối ngành từ D sang A1 mà thi vẫn được điểm cao. Có thể 1 phần là do trường t học khá là căng đến hk1 lớp 12 mà vẫn bắt học hết tất cả các môn. Nhưng mà t nghĩ thì b cứ học thử xem mình hứng thú với môn nào, ngành nào. Mà không chỉ học KHTN mới nhanh nhẹn hoạt bát đâu mà mỗi khối ngành nó có một cái hay khác có thể do cá tính các bạn ý trầm hơn chứ không có phải do học khác nhau nên tính cách khác nhau đâu nha. Học KHTN đúng là cần đầu óc tính nhanh hơn, cần chăm chỉ hơn vì cần tính toán nhiều hơn. Còn t thấy học KHXH cũng hay lắm, học cũng nhàn hơn nữa, nhiều lúc cũng thấy bản thân sâu lắng hơn. Mà học KHXH thì cũng có rất nhiều cơ hội ngành nghề khác nhau nhé. Đấy nói chung là nên thử xem mình thích nghề nào rồi từ đấy chọn học ban nào nha.

Một thông tin rất quan trọng nhưng em không chia sẻ đó là hiện tại em đang học lớp mấy?