Bạn gần gũi với bố hay với mẹ hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình hay nghe mọi người nói "con gái gần gũi với bố hơn" và mình rất mong được như thế. Không phải mối quan hệ giữa bố con mình không tốt, bố rất cưng chiều mình theo chuẩn "gái rượu" nhưng bố con mình chả bao giờ tâm sự với nhau và càng không thể hiện tình cảm. Bố thường nói yêu mình khi bố say, chắc lúc đó bố không thấy ngại; còn mình cũng chỉ nói yêu bố một năm một lần vào ngày sinh nhật của bố. Còn với mẹ, điều đó dễ dàng hơn cả. Mình có thể trêu mẹ, ôm mẹ, thơm mẹ cả ngày. Mình cũng có thể kể cho mẹ nghe vài câu chuyện của mình. Càng lớn mình càng yêu bố hơn, càng muốn được thân thiết, chia sẻ mọi chuyện với bố nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sắp đến sinh nhật bố mình cũng không biết tặng gì. Nhiều lúc mình cũng muốn làm con trai để uống rượu, tâm sự chuyện đời với bố.
Mong nhận được phản hồi của mọi người, dù là câu chuyện hay lời khuyên từ các bạn.
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn cho rằng con trai có thể tâm sự trò chuyện với bố, không hẳn như vậy, đặc biệt là trong trường hợp của tôi. 

Bố tôi là người rất nghiêm khắc và nóng tính. Ông luôn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, luôn muốn con cái đi theo những chuẩn mực ông đặt ra và càng ít thể hiện tình cảm. Vậy nên mối quan hệ bố con tôi nhạt nhòa lắm. Không cãi nhau, không giận nhau những cũng không nói quá nhiều với nhau. Tôi thấy con gái vẫn dễ dàng thể hiện tình cảm và gần gũi với bố mẹ hơn. Những câu chuyện của tôi thường được chia sẻ với bạn bè chứ không phải bố mẹ nhưng em gái tôi thì làm được điều đó. Nói chung, mỗi người một hoàn cảnh, con cái chia sẻ được bố mẹ không còn phụ thuộc vào tính cách của cả hai phía nhưng nếu bố mẹ gần con thì con ắt sẽ gần bố mẹ. 

Bạn hãy chủ động nói lời yêu thương với bố đi, như bạn nói lúc say bố bạn không ngại nên mới thể hiện tình cảm nhưng có thể không phải bố bạn ngại mà bố bạn sợ bạn ngại. Như việc ôm con khi con lớn cũng hạn chế hơn vì bố mẹ sợ con ngại và không thích mà. Còn tôi thì chọn cách hành động để thể hiện tình cảm với bố mẹ. Mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau nhưng quan trọng là biết yêu thương gia đình, bố mẹ của mình.

Trả lời

Bạn cho rằng con trai có thể tâm sự trò chuyện với bố, không hẳn như vậy, đặc biệt là trong trường hợp của tôi. 

Bố tôi là người rất nghiêm khắc và nóng tính. Ông luôn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, luôn muốn con cái đi theo những chuẩn mực ông đặt ra và càng ít thể hiện tình cảm. Vậy nên mối quan hệ bố con tôi nhạt nhòa lắm. Không cãi nhau, không giận nhau những cũng không nói quá nhiều với nhau. Tôi thấy con gái vẫn dễ dàng thể hiện tình cảm và gần gũi với bố mẹ hơn. Những câu chuyện của tôi thường được chia sẻ với bạn bè chứ không phải bố mẹ nhưng em gái tôi thì làm được điều đó. Nói chung, mỗi người một hoàn cảnh, con cái chia sẻ được bố mẹ không còn phụ thuộc vào tính cách của cả hai phía nhưng nếu bố mẹ gần con thì con ắt sẽ gần bố mẹ. 

Bạn hãy chủ động nói lời yêu thương với bố đi, như bạn nói lúc say bố bạn không ngại nên mới thể hiện tình cảm nhưng có thể không phải bố bạn ngại mà bố bạn sợ bạn ngại. Như việc ôm con khi con lớn cũng hạn chế hơn vì bố mẹ sợ con ngại và không thích mà. Còn tôi thì chọn cách hành động để thể hiện tình cảm với bố mẹ. Mỗi người sẽ có cách thể hiện khác nhau nhưng quan trọng là biết yêu thương gia đình, bố mẹ của mình.

mình ko gần gũi với cả 2 người như nhau 😄