Cách đánh ghen văn minh nhất mà bạn biết?

  1. Tình yêu

  2. Women Talk

Không phải ai cũng may mắn có một tình yêu viên mãn, có những người phải đối mặt với "trà xanh", với "kiếp chung chồng". Nếu khi ấy là tình yêu, chúng ta có thể mắng chửi rồi chia tay với kẻ "bắt cá hai tay". Nhưng khi đã cùng chung sống dưới một mái nhà, liệu có thể chia tay là xong không? Liệu chúng ta nên làm gì để gây ra ít tổn thương nhất?
Từ khóa: 

tình yêu

,

women talk

Đúng là mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có những mối lo khác nhau. Là người đã lập gia đình và đã có con, đôi khi mình cũng nghĩ về mối lo của sự đổ vỡ. Không phải do mình không tự tin về bản thân, cũng không phải do mình không tin chồng mình nhưng cuộc đời mà, đâu ai nói trước được điều gì. Chắc một phần cũng do mình hay suy nghĩ nhiều, một phần là do mình hay bắt gặp single mom.
Và cũng đúng khi đã lập gia đình, đặc biệt là khi có các thành viên nhí, chia tay không phải là một câu đơn giản, thích là nói ra được. Trước mình hay nghĩ thời đại nào rồi mà các mẹ cứ phải chịu đựng những người chồng tệ như thế, họ sống vui vẻ thì nuôi con một mình cũng không phải gánh nặng lớn. Nhưng khi làm mẹ, mình mới thấy không đơn giản như thế. Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ hay cha vừa làm mẹ vừa làm cha đều không thể so với cha là cha, mẹ là mẹ được. Có những câu chuyện cha và mẹ không thể đổi vai trò cho nhau. Những đứa trẻ, chúng cũng biết so sánh giữa chúng và bạn, rồi sẽ có những câu hỏi như tại sao mình có một gia đình đủ đầy như các bạn.
Hiện tại, mình trộm vía vẫn hạnh phúc và mong sau này cũng vậy. Nếu một ngày mình có ở trong trường hợp đó, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng mình vì chồng mình không phải kiểu biết đoán suy nghĩ người khác song cũng vì như vậy mới tìm ra hướng giải quyết. Nếu chồng mình ăn năn và muốn thay đổi, mình nghĩ mình vẫn cho anh cơ hội thôi. Còn nếu vẫn lặp lại thì mình cũng phải nói chuyện với bố mẹ chồng. Nói chung mình sẽ cố gắng gìn giữ tổ ấm này, mình coi trọng gia đình lắm và mình cũng không muốn con bị thiệt thòi. Trường hợp xấu nhất là không thể cứu vãn thì mình sẽ tìm bằng chứng để mình có quyền nuôi con, con cũng không phải lựa chọn giữa bố và mẹ.
Đó là những suy nghĩ của mình, mình cũng không thể đưa ra cách đánh ghen văn minh nhất nhưng mình nghĩ ý bạn muốn biết mọi người làm thế nào khi biết chồng/ vợ mình ngoại tình. Mình sẽ ở đây hóng thêm chia sẻ của các bạn khác.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ ^^
Trả lời
Đúng là mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có những mối lo khác nhau. Là người đã lập gia đình và đã có con, đôi khi mình cũng nghĩ về mối lo của sự đổ vỡ. Không phải do mình không tự tin về bản thân, cũng không phải do mình không tin chồng mình nhưng cuộc đời mà, đâu ai nói trước được điều gì. Chắc một phần cũng do mình hay suy nghĩ nhiều, một phần là do mình hay bắt gặp single mom.
Và cũng đúng khi đã lập gia đình, đặc biệt là khi có các thành viên nhí, chia tay không phải là một câu đơn giản, thích là nói ra được. Trước mình hay nghĩ thời đại nào rồi mà các mẹ cứ phải chịu đựng những người chồng tệ như thế, họ sống vui vẻ thì nuôi con một mình cũng không phải gánh nặng lớn. Nhưng khi làm mẹ, mình mới thấy không đơn giản như thế. Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ hay cha vừa làm mẹ vừa làm cha đều không thể so với cha là cha, mẹ là mẹ được. Có những câu chuyện cha và mẹ không thể đổi vai trò cho nhau. Những đứa trẻ, chúng cũng biết so sánh giữa chúng và bạn, rồi sẽ có những câu hỏi như tại sao mình có một gia đình đủ đầy như các bạn.
Hiện tại, mình trộm vía vẫn hạnh phúc và mong sau này cũng vậy. Nếu một ngày mình có ở trong trường hợp đó, mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng mình vì chồng mình không phải kiểu biết đoán suy nghĩ người khác song cũng vì như vậy mới tìm ra hướng giải quyết. Nếu chồng mình ăn năn và muốn thay đổi, mình nghĩ mình vẫn cho anh cơ hội thôi. Còn nếu vẫn lặp lại thì mình cũng phải nói chuyện với bố mẹ chồng. Nói chung mình sẽ cố gắng gìn giữ tổ ấm này, mình coi trọng gia đình lắm và mình cũng không muốn con bị thiệt thòi. Trường hợp xấu nhất là không thể cứu vãn thì mình sẽ tìm bằng chứng để mình có quyền nuôi con, con cũng không phải lựa chọn giữa bố và mẹ.
Đó là những suy nghĩ của mình, mình cũng không thể đưa ra cách đánh ghen văn minh nhất nhưng mình nghĩ ý bạn muốn biết mọi người làm thế nào khi biết chồng/ vợ mình ngoại tình. Mình sẽ ở đây hóng thêm chia sẻ của các bạn khác.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ ^^
Cách đánh ghen văn minh nhất mà bạn biết? => Vậy có cách nào đánh người mà không mắc tội cố ý gây thương tích, mà vẫn được cho là văn minh không bạn? Chỉ mình đi :))
Cái đứa mà bạn đánh nhiều khi nó không liên quan gì cả bạn ơi! Chồng nó chán bạn vì bạn làm cho chồng bạn chán, tuột cảm xúc bạn trước, hoặc cưới nhau với chất lượng kém, rồi họ mới đi ngoại tình bạn à! Vậy chỉ cần xây dựng lại hôn nhân là xong! Nếu nó vẫn chán bạn thì nó sẽ đi với con n nào đó. 
Còn đem luật pháp ra nói chuyện hả? Tình yêu của 1 người dành cho 1 người đâu có dựa trên luật!
Là ko nên đánh ghen. Người phụ nữ mà đi đánh ghen là người vừa chay theo đàn ông, vừa cực kì đau khổ, vừa ko biết yêu thương bản thân mình. Hehe