Có nên thử yêu bạn thân không ạ, em gái nhờ em hỏi giúp ạ?

  1. Văn hóa

  2. Tình yêu

  3. Thinking Hub

Từ khóa: 

văn hóa

,

tình yêu

,

thinking hub

Không nhé!

Thằng con trai mà đã coi đứa con gái là "bạn thân" có nghĩa là ngay từ đầu, nó không rung động gì với đứa con gái đó, nếu rung động thì nó đã muốn cua, muốn coi là "ban gái" chứ không coi là bạn thân. Nó chỉ đang rất ế, thấy đứa con gái có vẻ đổ nó rồi, nên nó tranh thủ, được chút nào hay chút đó. 

Trả lời

Không nhé!

Thằng con trai mà đã coi đứa con gái là "bạn thân" có nghĩa là ngay từ đầu, nó không rung động gì với đứa con gái đó, nếu rung động thì nó đã muốn cua, muốn coi là "ban gái" chứ không coi là bạn thân. Nó chỉ đang rất ế, thấy đứa con gái có vẻ đổ nó rồi, nên nó tranh thủ, được chút nào hay chút đó. 

TÌnh yêu nó xuất phát từ tình cảm của hai bạn mà, tình cảm của bạn đối với người ta thế nào chỉ có bạn là hiểu rõ nhất thôi, không ai yêu thay cho bạn đc, nên cái này bạn cứ nghe con tim mách bảo. Nếu bạn cảm thấy có tình cảm với người ta thì cứ mạnh dạn tiến tới thôi. 

T cũng từng yêu đơn phương bạn thân, nhưng cũng k dám tiến tới vì sợ mất tình bạn đẹp. Bỏ lỡ cũng buồn lắm, nên nếu có cơ hội thì cứ nắm bắt b nhé.

https://cdn.noron.vn/2023/01/17/13883174014624735-1673888531.jpg

Bởi vậy mới nói làm gì có tình bạn thật sự giữa nam và nữ đó. Mình nghĩ yêu cũng được mà, nhưng hai bạn ấy phải thật sự chắc chắn tình cảm dành cho nhau và phải lường trước nếu không may mà chia tay sẽ mất đi tình bạn này.

Mình thì mình không dám yêu bạn thân, nhưng mình thấy còn trẻ thì chả tội gì phải kiêng rè vì đôi ba lời khuyên trên mạng xã hội. Không có bạn này thì có bạn khác, không có người này thì có người khác thôi ấy. Nhắn em gái bạn cứ thử xem sao nha. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/15/yeu-ban-than-2-1673751641.png