Có nhân vật nào của Nguyễn Nhật Ánh mà bạn thích nhất không?

  1. Sách

Từ khóa: 

văn học

,

sách

Chắc là BêTô vì thực ra mình mới đọc mỗi cuốn này (thực ra lần nữa là bản pdf).
BêTô trong tác phẩm Tôi là BêTô, là một chú cún đó, nhưng đã được nhân hóa lên rồi kể lại những mẩu chuyện hàng ngày dưới góc nhìn của nó. Lời tự kể nghe rất ngây ngô, đơn giản mà có lẽ bình thường mình chẳng nghĩ ra được.
"Haha có chuyện này thật vui. Tôi đã thấy chị Ni bị mẹ cho ăn đòn" hoặc là "...sống trên đời điều gì là thú vị nhất?....Nhai một chiếc giầy...Cào thủng được nền nhà..."
Đôi khi đọc chân thực tới cỡ mình nghĩ có khi nào lúc mình bị đánh đòn chạy quanh nhà, chú cún nhà mình cũng nghĩ vậy??? Rồi thi thoảng lại có vài câu rất triết lí, rất người lớn nữa, cũng phải ngẫm đấy. Rất thú vị ^^
Trả lời
Chắc là BêTô vì thực ra mình mới đọc mỗi cuốn này (thực ra lần nữa là bản pdf).
BêTô trong tác phẩm Tôi là BêTô, là một chú cún đó, nhưng đã được nhân hóa lên rồi kể lại những mẩu chuyện hàng ngày dưới góc nhìn của nó. Lời tự kể nghe rất ngây ngô, đơn giản mà có lẽ bình thường mình chẳng nghĩ ra được.
"Haha có chuyện này thật vui. Tôi đã thấy chị Ni bị mẹ cho ăn đòn" hoặc là "...sống trên đời điều gì là thú vị nhất?....Nhai một chiếc giầy...Cào thủng được nền nhà..."
Đôi khi đọc chân thực tới cỡ mình nghĩ có khi nào lúc mình bị đánh đòn chạy quanh nhà, chú cún nhà mình cũng nghĩ vậy??? Rồi thi thoảng lại có vài câu rất triết lí, rất người lớn nữa, cũng phải ngẫm đấy. Rất thú vị ^^

Chị Trâm của Còn Chút Gì Để Nhớ.... Chị Trâm là một điều gì đó thật đẹp.

Mình thích bộ ba Quý ròm - Tiểu Long - nhỏ Hạnh trong Kính Vạn Hoa :)