Có phải chúng ta đang sống trong một xã hội mà tình yêu được tôn vinh còn độc thân thì không?

  1. Tình yêu

  2. Thinking Hub

Bằng chứng là khi lượn Youtube, Facebook, TikTok,,..những nội dung về tình yêu đôi lứa rất dễ viral, thậm chí đa số nội dung của những clip hot đều về tình yêu. Vậy có phải chúng ta đang sống trong một xã hội quá coi trọng tình yêu?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

,

thinking hub

Con người là sinh vật trên trái đất có sự tiến hóa vượt bậc, nhưng có lẻ "tình yêu" nó xuất phát từ sâu trong tim mỗi con người từ rất lâu rồi, nó như là một bản năng của một con người, có lẻ vậy.

Cho nên những nội dung nói về tình yêu có lẽ một phần động vào bản năng sâu thẩm đó và những clip đó sẽ hot.

Câu trả lời được viết trên cảm nghĩ cá nhân, nếu mọi người có ý kiến khác thì có thể bình luận.

Trả lời

Con người là sinh vật trên trái đất có sự tiến hóa vượt bậc, nhưng có lẻ "tình yêu" nó xuất phát từ sâu trong tim mỗi con người từ rất lâu rồi, nó như là một bản năng của một con người, có lẻ vậy.

Cho nên những nội dung nói về tình yêu có lẽ một phần động vào bản năng sâu thẩm đó và những clip đó sẽ hot.

Câu trả lời được viết trên cảm nghĩ cá nhân, nếu mọi người có ý kiến khác thì có thể bình luận.

Yêu là cho nhau tình yêu, tình thương, xoá tan sự cô đơn, khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc,...thậm chí yêu còn có sức mạnh thay đổi một con người. Vậy tại sao không yêu? Có nhiều người sợ yêu, vì sợ đau lòng, sợ đau khổ, sợ mệt mỏi vì ghen tuông, sợ lo âu vì mối quan hệ ấy,...nhưng nếu bạn biết chọn người thì bạn sẽ có được hạnh phúc như ý, mà nếu đau khổ thì có sao đâu. Thử nắm tay nhau một lần để trải nghiệm để biết mình có hợp nhau không, thế cũng được mà. Mình nghĩ là thanh xuân nên dành thời gian để yêu, để biết tình yêu thuần khiết là như thế nào.
Tình yêu là quy luật của tự nhiên cho một sự phát triển lâu dài, con người không có tình yêu sẽ dẫn đến một kết cục của sự quỷ diệt.
Mình trân trọng giá trị của tình yêu, nhưng thực sự có nhiều người bước vào một mối quan hệ đơn giản chỉ vì muốn trốn tránh sự cô đơn mà thôi. Như thế thì trong mối quan hệ kia chúng ta đâu cảm nhận được hạnh phúc thực sự? Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của mỗi người, nhưng mà mình vẫn thấy lấn cấn :(

Dù ai nói ngả nói nghiêng, mình vẫn thấy cuộc sống độc thân, tự do vẫn tốt hơn 😊