Có phải khi mất đi, người ta mới trân trọng những thứ mình đang có?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Chuẩn rồi, lúc đấy thứ khiến bản thân chúng ta mệt mỏi nhất là cảm giác hối hận.

Trả lời

Chuẩn rồi, lúc đấy thứ khiến bản thân chúng ta mệt mỏi nhất là cảm giác hối hận.

Có những thứ, chẳng cần mất đi, người ta cũng đã vô cùng trân trọng nó

Có những thứ, khi mất đi rồi, người ta cũng chẳng hề nuối tiếc. Đó là một mối quan hệ độc hại chẳng hạn.

Và cũng có những thứ, khi mất đi rồi, con người ta mới vỡ ra rằng, họ thực sự cần nó như thế nào và nuối tiếc vô cùng khi trân trọng nó khi có. 

Mình vẫn khuyên mọi người sống hết mình, sẵn sàng trải nghiệm, dám nghĩ dám làm nhưng cũng đừng quên đi những gì thân thương, bình dị, trân trọng những gì mình đang có và cũng nên học cách buông bỏ những thứ cản trở bước đi của mình.

Vì khi đang có, con người ta khó thấy hết được giá trị :)