Có phải người trẻ trong thời đại này yếu đuối và thiếu bản lĩnh?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Chủ đề này người ta cũng đem ra tranh luận suốt. Nào là so sánh các đặc điểm giữa Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z nè. Mình đồng ý là có những khác biệt giữa các thế hệ này. Gen Y (cuối 8x đầu 9x), Gen Z (đầu 9x đổ đi) thường được mô tả là thiếu kiên nhẫn hơn, vì chúng ta sống trong kỉ nguyên số, mạng xã hội, delivery, fwb, ons, nhảy việc,... Cái gì cũng ngắn hạn và ngay lập tức mà nên quen rồi.

Cái thiếu kiên nhẫn thì thường nó dẫn đến cả các tật xấu khác, như là sức chịu đựng kém, thường không tạo dựng được những gì lâu bền, nếu có thì phải cố gắng hơn nhiều so với các thế hệ đi trước. Nên nếu người ta bảo giới trẻ bây giờ yếu đuối hơn so với các thế hệ trước thì mình nghĩ cũng có cái lý trong đó. Dù sao thì, ông bà ta từng sống và sinh tồn trong chiến tranh (ông ngoại mình ngày xưa làm tình báo, từng bị bắt và tra tấn suýt chết), đối với giới trẻ thì nội cái ý nghĩ đó cũng thấy ghê rồi.

Nhưng mà Gen Y, Gen Z lại có những vấn đề của riêng chúng ta. Rõ ràng nhất là vấn đề cạnh tranh trong thương trường ngày nay, mà thương trường thời bây giờ thì khác chi chiến trường đâu. Chưa kể vấn đề môi trường nữa. Những cái đó nó đòi hỏi một kiểu mạnh mẽ rất khác ở các Gen Y, Gen Z. Bây giờ mà ông bà cha mẹ mình trẻ lại và thử sống trong thời đại @ này mà xem, chưa chắc họ đã ''sinh tồn'' được như chúng ta đâu.

Trả lời

Chủ đề này người ta cũng đem ra tranh luận suốt. Nào là so sánh các đặc điểm giữa Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z nè. Mình đồng ý là có những khác biệt giữa các thế hệ này. Gen Y (cuối 8x đầu 9x), Gen Z (đầu 9x đổ đi) thường được mô tả là thiếu kiên nhẫn hơn, vì chúng ta sống trong kỉ nguyên số, mạng xã hội, delivery, fwb, ons, nhảy việc,... Cái gì cũng ngắn hạn và ngay lập tức mà nên quen rồi.

Cái thiếu kiên nhẫn thì thường nó dẫn đến cả các tật xấu khác, như là sức chịu đựng kém, thường không tạo dựng được những gì lâu bền, nếu có thì phải cố gắng hơn nhiều so với các thế hệ đi trước. Nên nếu người ta bảo giới trẻ bây giờ yếu đuối hơn so với các thế hệ trước thì mình nghĩ cũng có cái lý trong đó. Dù sao thì, ông bà ta từng sống và sinh tồn trong chiến tranh (ông ngoại mình ngày xưa làm tình báo, từng bị bắt và tra tấn suýt chết), đối với giới trẻ thì nội cái ý nghĩ đó cũng thấy ghê rồi.

Nhưng mà Gen Y, Gen Z lại có những vấn đề của riêng chúng ta. Rõ ràng nhất là vấn đề cạnh tranh trong thương trường ngày nay, mà thương trường thời bây giờ thì khác chi chiến trường đâu. Chưa kể vấn đề môi trường nữa. Những cái đó nó đòi hỏi một kiểu mạnh mẽ rất khác ở các Gen Y, Gen Z. Bây giờ mà ông bà cha mẹ mình trẻ lại và thử sống trong thời đại @ này mà xem, chưa chắc họ đã ''sinh tồn'' được như chúng ta đâu.

Từ trải nghiệm của mình thì mình xin trả lời là: không hề.Mình đã từng nhìn nhiều người trẻ gặp những sang chấn nặng nề, mắc phải nhiều bệnh tâm lý tâm thần không bao giờ được chữa hết, nhưng bản thân họ luôn cố gắng hết sức để vượt qua bản chính mình và có được những suy nghĩ lối sống mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Ngay bản thân mình đây cũng là một người mắc bệnh trầm cảm mãn tính và cũng từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời, nhưng mình vẫn ở đây và vẫn sống khá tốt với toàn bộ sự cố gắng và minh mẫn của mình á:))) Những chuyện người trẻ tự tử do trầm cảm, áp lực cũng không thiếu, nhưng nếu để so với những người cũng gặp trường hợp tương tự mà vẫn sống sót, sống có ích thì nó chẳng là bao nhiêu cả bạn à. Chỉ là những tin như thế này có tính thu hút cao hơn, tính cảnh tỉnh cao hơn nên mới nhan nhản mặt báo mà thôi. Hơn nữa mấy tin về người trẻ thành công cũng chẳng thiếu. Mình cũng từng nhìn thấy những người "lớn" nói rằng thế hệ chúng mình quá trẻ con và yếu đuối, nhưng chính họ lại chẳng thế kiểm soát được bản thân họ, sống một cuộc đời chẳng mấy dễ chịu, thậm chí gây ra tổn thương cho người họ yêu thương để một vòng lặp tiêu cực lại tiếp tục. Khái niệm "mạnh mẽ" của họ có khi chẳng tương thích với lời họ nói ra đâu, mà có khi ngay bản thân họ cũng có những nỗi sợ mà họ nghĩ họ không vượt qua được, thậm chí có khi là muốn chết luôn, nhưng sợ điều tiếng xã hội, trói buộc gia đình nên họ đành gạt qua. Nhưng cái quan trọng là, thế nào mới là "mạnh mẽ"? Nếu nói riêng về tự tử thì bản năng của tất cả giống loài, kể cả con người, là sợ đau và sợ chết. Dù có làm bất cứ việc gì ta cũng không thể dễ dàng vượt qua hạn mức đó. Đối với sinh vật, chết là một điều kinh hoàng. Nhưng bản thân những người tự tử, họ phải đau đớn như thế nào, và phải dũng cảm như thế nào mới dám đẩy mình vào cái chết? Và nếu họ cứ tiếp tục sống trong nỗi đau đớn khôn cùng đó mà không có lấy một môi trường để chữa lành, không có ai thấu hiểu được họ, vậy cuộc sống đó có tốt hơn việc phải chết? Còn nói về những cái chung thì bản thân mình thấy đúng là hiện nay cuộc sống quá tiện lợi cũng là một nguyên nhân. Hơn nữa cơ hội trong công việc, học tập quá cạnh tranh, khoảng cách giữa người rất giỏi và người trung bình, yếu trong công việc thì quá lớn. Cuộc đời không chỉ theo một con đường tuyến tính như trước kia là học giỏi, có bằng giỏi rồi làm trong công ti nhà nước hay doanh nghiệp nước ngoài là thành công. Tiếp cận mạng internet sớm cũng khiến người trẻ nhận ra được thực tế này, nhưng mức độ phát triển của gia đình, nhà trường, xã hội, những nơi chính để định hướng cho người trẻ thì còn quá chậm so với phát triển vũ bão của kinh tế, thương mại, văn hóa. Vậy nên người trẻ dễ cảm thấy bơ vơ giữa cánh cửa đứng giữa cũ và mới, khi không được trang bị kỹ năng phù hợp thì phần lớn không thành công là điều dễ hiểu.

P/s: Tất nhiên mình không có ý đề cao tự tử hay gì cả, nhưng việc "sống" luôn khó hơn việc "chết", cộng thêm cả bản chất của con người là một loài sinh vật xã hội, nên khi con người rơi vào khó khăn mà không nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu của người xung quanh mà chỉ nhận lại những lời chỉ trích "yếu đuối", "thiếu bản lĩnh" thì mọi việc tất nhiên không thể nào khá hơn được. Bất kể ai cũng thế, kể cả thế hệ trước lẫn thế hệ sau.Nguyên nhân thì mình xin không nói đến, bởi mình không phải một nhà nghiên cứu để nói rõ được điều này. Nhưng trải nghiệm về cảm xúc thì mình tin là đúng. Ai phản biện thì mình sẽ rất vui:)))

Mình gặp rất nhiều các bạn trẻ 97, 98, 99 cả 2k thành công rồi ạ. Các bạn ấy xác định được hướng đi sớm, sẵn sàng bức phá, tự tạo cơ hội cho bản thân. Rất nhiều bạn thành công.

Nếu bạn thấy xung quanh bạn toàn những người yếu đuối và thiếu bản lĩnh thì mình nghĩ rằng tốt nhất bạn hãy ra khỏi vùng an toàn của bạn, hoặc môi trường bạn đang sống để thấy ngoài kia nhiều người tài giỏi như thế nào. Nếu mãi mãi nhìn tiêu cực và cho rằng ai cũng thất bại thì bản thân bạn cũng sẽ mãi thất bại mà thôi.

Thời nào cũng có người thiếu bản lĩnh - yếu đuối cả không riêng gì giới trẻ bây giờ hoặc xa xưa, mỗi thời sẽ có 1 cách thể hiện # mà k thể lấy cách sống thể hiện hành động của giới già là thước đo cho giới trẻ bây giờ. Có những người ngày xưa tầm mười mấy tuổi đã là trạng nguyên đem sức ra giúp đỡ cho đất nước đánh giặc thì jo cũng tầm tuổi ấy các em cũng đã có những phát minh có thể đem vào đời sống phục vụ cho mọi người hoặc kinh doanh hái ra tiền nhưng gì cũng có 2 mặt của nó đã có mặt tích cực thì tiêu cực luôn song hành cùng nó nên cũng rất nhiều người run sợ k dám hành động, thiếu tự tin bản lĩnh, yêu đuối trong việc hành động và đưa ra quyết định.

Thế hệ trẻ thời nay rất tài giỏi.....

Họ dám nghĩ dám làm...

Giúp ích cho xã hội.... và đem vinh quang cho đất nước 

Ko hề yếu đuối mà là tự tin quá mức hiểu biết.giám chơi trội là một trong những sự tự tin trong khi đó thời xưa it lắm nhé

Mình nghĩ thời điểm bây giờ cũng có nhiều điều khó khăn, áp lực từ sự thành công của người khác, áp lực từ gia đình, áp lực từ những điều người khác áp lên mình, áp lực từ việc sinh tồn, áp lực từ việc phải có cho mình cuộc sống có điều kiện tốt. Hơn nữa k thể cân đo đong đếm nỗi khổ, khó khăn của người này đặt lên người khác nữa là cân đo nỗi khổ của thế hệ này so với thế hệ khác. Thiếu đi sự thấu hiểu chính là mấu chốt của việc vụ tự tử nhiều hơn chỉ vì không được ba mẹ lắng nghe đó.