Cứ khóc đi

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Đã có lúc nào, khi mà cậu đang cố kìm nén để nước mắt không trào ra nhưng lại có một người nói với cậu rằng “Cứ khóc đi, không sao đâu”. Giây phút ấy, cậu òa khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức không thở nổi nữa bởi cậu thực sự vứt bỏ được lớp ngụy trang mạnh mẽ của bản thân, cậu đã được sống thật với cảm xúc của mình. Thật nhẹ nhõm đúng không?

Có nhiều người, họ không cho phép bản thân được rơi lệ, họ cố gắng giữ chặt sự đau đớn ở bên trong mình vì họ nghĩ như thế sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Điều đó cũng giống như khi ta bị thương, nhưng ta không cho ai biết về vết thương đó, cứ mãi che đậy, giấu thật kín mà không nghĩ đến việc làm thế nào để chữa lành vết thương ấy vì sợ người khác sẽ trách móc, sẽ chê cười mình. 

Tin tớ đi, luôn có người sẵn sàng ở bên cạnh để lắng nghe và chăm sóc cậu, chỉ là cậu có chấp nhận người ta, cậu có chịu mở lòng hay không thôi. Cho nên, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao đâu, sẽ có người ôm cậu vào lòng mà.

Khóc không phải là yếu đuối, mà là giải thoát cho cảm xúc của bản thân. Nếu cậu cứ trốn tránh, che đậy cảm xúc thật của mình thì vết thương lòng sẽ càng sâu càng đau hơn mà thôi.

Cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa! 

Từ khóa: 

self-help

,

khóc

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Khóc thật rồi, mắt sưng húp luôn rồi. Mình đã từng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Nhưng bây giờ không có ai cũng chẳng cần ai bảo mình khóc mà nước mắt cứ rơi thôi. Mong rằng không có ai phải rơi nước mắt vì đau khổ nữa mà chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc trên đời.
Trả lời
Khóc thật rồi, mắt sưng húp luôn rồi. Mình đã từng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Nhưng bây giờ không có ai cũng chẳng cần ai bảo mình khóc mà nước mắt cứ rơi thôi. Mong rằng không có ai phải rơi nước mắt vì đau khổ nữa mà chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc trên đời.