Cứ say rượu là người khác phải nhịn sao mọi người?

  1. Xã hội

Ngay tối m1, chú mình uống rượu say. Thím mình muốn đi chơi nhưng chú không cho. Thím cố tình bước chân ra khỏi cửa thì chú chửi. Thím quay lại nhưng không vào chỗ chú mà ngồi dưới bếp. Lúc này chú mình xuống thì tiện tay đập tan cái tấm chúc thọ của bà ra và mắng thím. 2 vợ chồng lời qua tiếng lại. 
Tối m1 đã thật hỗn loạn:)))
Trong chuyện này, mình không bênh ai. Nhưng mọi người nghĩ sao. Có phải cứ uống say là người khác phải nhịn không?
Từ khóa: 

xã hội

Vì say rượu họ không tỉnh táo, nhiều người coi như họ bị điên, mà ai chấp người điên
Trả lời
Vì say rượu họ không tỉnh táo, nhiều người coi như họ bị điên, mà ai chấp người điên
Đã chọn sống với ngừoi ko yêu mình thì phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. 
Còn nhịn hay ko nhịn nó chả giải quyết dc vấn đề. Bạn có thể nhịn ăn vài ngày nhưng có nhịn dc cả đời ko?

Người say có cái lí của người say. Dù có nói triết lý với người say thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi bạn ạ. Tốt nhất là với người say thì không nên lời qua tiếng lại làm gì. Họ thích nói thì cho họ nói chán đi. Hôm sau tỉnh thì nói lý gì thì nói sau. 

Trước mình còn nhỏ, bố mình hay uống rượu, về cũng chửi vợ chửi con, cũng đập phá đồ kinh lắm. Câu hỏi làm mình nhớ lại khoảng thời gian mà mình không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng giờ khác rồi, bố mình hiếm khi say, mà có say cũng chỉ nằm ngủ thôi chứ không hành động như xưa nữa