Cư xử thế nào khi bị trêu chọc ở chỗ làm?

  1. Tâm lý học

Mặt mình hay bị tróc da những đợt trời hanh khô. Dạo gần đây đi làm ngồi điều hòa nhiều nên càng bị nhiều hơn, da lỗ chỗ và trông tương đối mất thẩm mỹ. Nhưng mình vốn quen với điều đấy vì bị từ bé rồi nên chẳng thấy có vấn đề gì với nó cả. Tuy nhiên từ hồi đi làm, mỗi lần bị như vậy sếp của mình đều tìm cách để trêu chọc mình vì điều này, rồi còn cố tình lôi kéo người khác a dua để cười theo nữa. Lần gần nhất mà mình cảm thấy ức chế không chịu nổi đó là gọi mình là "chó đốm". Cứ mỗi lần bị là lại thế, hết bị thì sẽ bị hỏi ơ dạo này không bị nữa à rồi cười cười.

Mặc dù mọi người chẳng ai cảm thấy chuyện chọc giỡn này là có gì quá đáng nhưng thực sự nó làm mình cảm thấy buồn, mất tự tin rất nhiều. Mình tránh nói chuyện với đồng nghiệp và sếp nếu không có việc cần thiết và tránh nhìn vào mặt họ để khỏi bị đem ra làm trò cười. Trước đây thì mỗi lần bị như vậy mình chỉ biết im lặng, hoặc cười trừ, vì nghĩ làm quá thì cũng không nên. Nhưng giờ mình thực sự buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Mình có quá nhạy cảm không? Và mình có nên thể hiện thái độ với sếp và những người xung quanh để họ đừng làm như vậy nữa không? Như vậy liệu mình có bị ghét không?

Từ khóa: 

tâm lý học

Chào em,

Mọi người đang không tôn trọng em và thái độ ngày càng đi quá giới hạn, và điều này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến bản thân (nhiều nhất) cũng như công việc.

Em nên thể hiện rõ ràng và chia sẻ thẳng thắn với sếp để sếp hiểu rõ về những gì em đang cảm nhận thông qua nhiều cách khác nhau, nhưng cách phù hợp nhất trong trường hợp này cũng như chuyên nghiệp nhất là email. Em có thể chia sẻ với sếp trong email hết những gì em suy nghĩ hoặc là ít hơn (tùy em), nhưng lưu ý câu chữ phải rõ ràng mạch lạc và lịch sự (không tỏ thái độ bất mãn cũng như quá yếu mềm).

Chị tin nếu em chia sẻ thẳng thắn cũng như chân thành thì sếp sẽ hiểu và sẽ có cách giải quyết với mọi người để không còn tình trạng này xảy ra. Còn nếu không thì chị nghĩ em nên suy nghĩ thật kĩ 2 câu hỏi: "liệu môi trường làm việc này em có thể chịu đựng được đến khi nào?" và "em có thật sự đạt những thứ em mong muốn khi làm việc ở 1 môi trường như vậy không?"

Mong em sẽ luôn sáng suốt và bình tĩnh.

Nhung.

Trả lời

Chào em,

Mọi người đang không tôn trọng em và thái độ ngày càng đi quá giới hạn, và điều này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến bản thân (nhiều nhất) cũng như công việc.

Em nên thể hiện rõ ràng và chia sẻ thẳng thắn với sếp để sếp hiểu rõ về những gì em đang cảm nhận thông qua nhiều cách khác nhau, nhưng cách phù hợp nhất trong trường hợp này cũng như chuyên nghiệp nhất là email. Em có thể chia sẻ với sếp trong email hết những gì em suy nghĩ hoặc là ít hơn (tùy em), nhưng lưu ý câu chữ phải rõ ràng mạch lạc và lịch sự (không tỏ thái độ bất mãn cũng như quá yếu mềm).

Chị tin nếu em chia sẻ thẳng thắn cũng như chân thành thì sếp sẽ hiểu và sẽ có cách giải quyết với mọi người để không còn tình trạng này xảy ra. Còn nếu không thì chị nghĩ em nên suy nghĩ thật kĩ 2 câu hỏi: "liệu môi trường làm việc này em có thể chịu đựng được đến khi nào?" và "em có thật sự đạt những thứ em mong muốn khi làm việc ở 1 môi trường như vậy không?"

Mong em sẽ luôn sáng suốt và bình tĩnh.

Nhung.

đúng là khó cho việc nói thẳng ra là mình ko thích mọi người chọc chuyện đó nhưng bạn hãy thử xem sao, nói ra 1 lần được rồi thì bạn sẽ thấy thật ra cũng không khó lắm đâu. Mọi người sao có quyền ghét bạn được, vì chính họ là người đã ko tôn trọng bạn trước mà.

Em cần thể hiện thái độ rõ ràng, Khi đó mọi người mới biết là đã đi quá giới hạn và em cảm thấy bị thiếu tôn trọng chứ đừng tự chịu đựng, vấn đề Ko giải quyết được lại sinh ra việc e chán ghét bản thân, chán ghét mọi người Ko đáng có. Nên có sự trao đổi hai chiều :) 
Em làm tự do nên hổng có ai để trêu và bị trêu cả :((

Mình cũng bị bong da ở tay vào những ngày trời lạnh, hầu như năm nào cũng bị. Mùa nóng thì đổ mồ hôi tay, mùa lạnh thì bong da. Hỡi ơi, không sao trị dứt điểm được.

Mình nghĩ, bạn cần phải nói rõ với mọi người rằng bạn không thích và không muốn họ trêu chọc bạn như vậy. Sếp hay đồng nghiệp cũng vậy thôi, nếu là mình thì cũng sẽ phải thẳng thắn nói rõ cảm nhận của mình về cách cư xử của mọi người.

Cá nhân mình thì kệ thôi. Làm tốt việc của mình là mục tiêu quan trọng nhất. Còn việc ngoài lề thì thực sự mình không quan tâm lắm :)).

Bình tĩnh mà sống bạn nhé.

im lặng là đỉnk kout của sự khinh bỉ :))) nói chứ sếp mà, cứ nói nhẹ nhàng, bày tỏ quan điểm của mình, còn lão mà còn lấn tới thì cứ dép lào mà phang, ah nhầm, cứ nhẹ nhàng mà chuồn khỏi cty đó thôi.

Or, bạn cũng có thể chọn cách "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", cứ bình thản, bỏ ngoài tai, sếp nói, kệ sếp. Dần dần những người chọc ghẹo bạn cũng sẽ chán mà bỏ đi.

TIME is the best answer, again ;)

Tin mình đi, mình từng là nạn nhân, và cũng từng là thủ phạm rồi :v