Cuộc sống đại học như thế nào ạ?

  1. Xã hội

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

em đang là học sinh cấp 2 muốn tập tành viết truyện mà khó tưởng tượng ra đc môi trường đại học như nào quá =)))). Em không biết trên đó còn khái niệm giáo viên chủ nhiệm hay lớp trưởng lớp phó không nhỉ. Với cả giờ giấc và những việc thú vị anh chị được phép làm. Với cả còn bình chọn văn nghệ hay gì không ạ (kí túc xá nữa ạ). Với cả việc học như thế nào nhỉ.

thật sự là em không biết cuộc sống đại học như thế nào luôn ý. Mong các cao nhân giúp em nhanh để để úp truyện với ạ^^

Từ khóa: 

dai_hoc

,

xã hội

,

hỏi xoáy đáp hay

  1. Trên ĐH không có giáo viên chủ nhiệm
  2. Mỗi lớp học trên ĐH sẽ có ban cán sự lớp bao gồm: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, Phó bí thư
  3. Giờ giấc: Giờ giấc học phụ thuộc vào môn học bạn đăng ký, bạn đăng ký học càng nhiều môn thì bạn sẽ đến lớp càng nhiều. Có thể bạn sẽ xếp lịch học vào toàn bộ buổi sáng, toàn bộ buổi chiều hoặc không đăng ký được như ý muốn sẽ phải học sáng chiều lẫn lộn
  4. Điều đặc biệt trên ĐH: Đi học hay nghỉ học là quyền của bạn, mỗi buổi học giảng viên sẽ tiến hành điểm danh lớp, bạn đi học vắng hôm nào sẽ tích vắng ngày hôm đó nếu quá số buổi nghỉ quy định sẽ ko phép thi kết thúc môn mà phải đóng tiền học lại môn đó.
  5. Ký túc xá: cái này phụ thuộc từng trường, trường nào mới xây thì KTX sẽ khang trang tiện nghi trường nào cũ thì KTX sẽ hơi mục nát, không được vệ sinh lắm. Giá thuê KTX rẻ hơn rất nhiều so với thuê trọ bên ngoài và thường ở ghép 4-6 người/1 phòng. KTX bất tiện ở chỗ là không được nấu cơm trong phòng, giờ giấc ra vào phải theo quy định của KTX. Sinh viên có thể lựa chọn ở KTX hoặc ở trọ ngoài.
Trả lời
  1. Trên ĐH không có giáo viên chủ nhiệm
  2. Mỗi lớp học trên ĐH sẽ có ban cán sự lớp bao gồm: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, Phó bí thư
  3. Giờ giấc: Giờ giấc học phụ thuộc vào môn học bạn đăng ký, bạn đăng ký học càng nhiều môn thì bạn sẽ đến lớp càng nhiều. Có thể bạn sẽ xếp lịch học vào toàn bộ buổi sáng, toàn bộ buổi chiều hoặc không đăng ký được như ý muốn sẽ phải học sáng chiều lẫn lộn
  4. Điều đặc biệt trên ĐH: Đi học hay nghỉ học là quyền của bạn, mỗi buổi học giảng viên sẽ tiến hành điểm danh lớp, bạn đi học vắng hôm nào sẽ tích vắng ngày hôm đó nếu quá số buổi nghỉ quy định sẽ ko phép thi kết thúc môn mà phải đóng tiền học lại môn đó.
  5. Ký túc xá: cái này phụ thuộc từng trường, trường nào mới xây thì KTX sẽ khang trang tiện nghi trường nào cũ thì KTX sẽ hơi mục nát, không được vệ sinh lắm. Giá thuê KTX rẻ hơn rất nhiều so với thuê trọ bên ngoài và thường ở ghép 4-6 người/1 phòng. KTX bất tiện ở chỗ là không được nấu cơm trong phòng, giờ giấc ra vào phải theo quy định của KTX. Sinh viên có thể lựa chọn ở KTX hoặc ở trọ ngoài.

Những điều mình thấy thú vị khi lên Đại học:

1. Freedom
Đây có lẽ là điều mà mình cũng như rất nhiều bạn khác mong muốn khi lên đại học. Chúng ta sẽ được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn tự do mà không có sự quản thúc từ bố mẹ. Có thể thoải mái đi chơi, tham gia các cuộc vui, đi phượt hay thậm chí là overnight quẩy tưng bừng cùng hội bạn thân.
2. Một cuộc sống tự lập
Ban đầu mình cứ nghĩ đó là một điều khó khăn khi không có sự giúp đỡ, chăm sóc từ bố mẹ nhưng điều này lại giúp mình học cách quản lí cuộc sống của mình sao cho khoa học, học cách chi tiêu sao cho hợp lí, và học cách làm rất nhiều việc mà trước đây mình chưa từng thử như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp,...
3. Các câu lạc bộ
Các trường đại học đều có những CLB của riêng mình với nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại đây có thể thỏa sức phát huy khả năng của mình, rèn luyện những kỹ năng mềm như thuyết trình, các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng quản lý nhóm,… cũng như mở rộng các mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn bè mới.
4. Nói không với đồng phục
Không giống như ở C3, phải mặc đồng phục hàng ngày, ở Đại học có thể thỏa thích mặc những món đồ mình thích miễn là k phản cảm mà không sợ một điều gì.
5. Thử sức với nhiều công việc
Khi còn học C3, phần lớn thời gian các bạn dành để học, nhưng khi lên ĐH thì k như vậy. Mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi và có thể tìm một công việc cho mình. Có vô vàn những công việc partime để lựa chọn. Quan trọng mình có thêm tiền để chi tiêu và làm những thứ mình thích hihi, ngoài ra nó còn giúp mình có thêm được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống giúp ích cho mình rất nhiều sau khi ra trường.
6. Môi trường tập thể
Thay vì ở chung với bố mẹ, mình được lựa chọn ở với bất kỳ ai mình muốn. Mình đang ở chung với 2 đứa bạn thân trên ĐH, chúng mình ở chung giúp đỡ và học hỏi nhau rất nhiều.