Cuộc sống ở Nhật thế nào mà thanh thiếu niên Nhật lại tự sát nhiều như vậy?

  1. Phong cách sống

Mình thấy rất nhiều người Việt muốn sang Nhật du học hay làm việc nhưng có vẻ không phải ai cũng hiểu rõ cách sống của người Nhật. Chẳng phải không có lí do khi tỉ lệ tự sát của người Nhật rất cao, đặc biệt là nhóm người trẻ, thậm chí cả học sinh tiểu học, trung học cũng có rất nhiều em tự sát. Mình nghĩ chắc hẳn áp lực sống của họ phải kinh khủng lắm. Có ai từng trải nghiệm cuộc sống bên Nhật và lí giải giúp mình tại sao bên Nhật nhiều người tự sát như vậy không? Người Việt khi sang Nhật thì có gặp phải những áp lực tương tự không?

Từ khóa: 

áp lực cuộc sống

,

nhật bản

,

tự sát

,

phong cách sống

Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước với một xã hội nổi tiếng lịch sự. Tuy nhiên, lịch sự lắm thì lại gây ra áp lực nhiều. Mối quan hệ giữa người với người ngày càng nhạt dần, không còn cần thiết kết nối với nhau. Chưa kể sự quá tải của công việc khiến mọi người mệt mỏi và chẳng còn hơi sức đâu để ý những chuyện xung quanh. Người Nhật nói riêng và cả con người nói chung trở nên sống nhanh hơn, chỉ biết thu mình vào vỏ ốc của chính mình, nhất là với sự bùng nổ của công nghệ, kỹ thuật, truyền thông như hiện nay. Người ta thay vì đến công viên gặp bạn bè, hay đến quán rượu để gặp đồng hương tán dóc chuyện trên trời dưới đất thì giờ chỉ cần “tin tin” thông qua một chiếc màn hình. Một xã hội từ đó áp lực từ trẻ đến già khi mà trẻ em thì ít thấy sinh ra, còn người chết thì cứ lần lượt lần lượt…

Chưa kể, nghe nói chính phủ Nhật cũng khá là đau đầu với việc đất nước mình có quá nhiều người già khiến quỹ an sinh xã hội, lương hưu của nước này quá tải. Trẻ em thì áp lực chuyện học hành đến mức tự tử, người trưởng thành thì không chỉ lo lắng mưu sinh mà còn phải lo chuyện sống ra sao khi về già, tạo nên những áp lực khủng khiếp. Đáng nói là họ (những người Nhật) chẳng có thói quen chia sẻ với ai bởi cái tinh thần tự lực tự cường theo kiểu “samurai” :D

Tóm lại là một xã hội nơi mà con người tự gánh lấy quá nhiều áp lực lên đôi vai của mình, dẫn đến việc tự kết liễu bản thân, một cách tiêu cực nhất có thể theo nghĩa của từ này.

Trả lời

Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước với một xã hội nổi tiếng lịch sự. Tuy nhiên, lịch sự lắm thì lại gây ra áp lực nhiều. Mối quan hệ giữa người với người ngày càng nhạt dần, không còn cần thiết kết nối với nhau. Chưa kể sự quá tải của công việc khiến mọi người mệt mỏi và chẳng còn hơi sức đâu để ý những chuyện xung quanh. Người Nhật nói riêng và cả con người nói chung trở nên sống nhanh hơn, chỉ biết thu mình vào vỏ ốc của chính mình, nhất là với sự bùng nổ của công nghệ, kỹ thuật, truyền thông như hiện nay. Người ta thay vì đến công viên gặp bạn bè, hay đến quán rượu để gặp đồng hương tán dóc chuyện trên trời dưới đất thì giờ chỉ cần “tin tin” thông qua một chiếc màn hình. Một xã hội từ đó áp lực từ trẻ đến già khi mà trẻ em thì ít thấy sinh ra, còn người chết thì cứ lần lượt lần lượt…

Chưa kể, nghe nói chính phủ Nhật cũng khá là đau đầu với việc đất nước mình có quá nhiều người già khiến quỹ an sinh xã hội, lương hưu của nước này quá tải. Trẻ em thì áp lực chuyện học hành đến mức tự tử, người trưởng thành thì không chỉ lo lắng mưu sinh mà còn phải lo chuyện sống ra sao khi về già, tạo nên những áp lực khủng khiếp. Đáng nói là họ (những người Nhật) chẳng có thói quen chia sẻ với ai bởi cái tinh thần tự lực tự cường theo kiểu “samurai” :D

Tóm lại là một xã hội nơi mà con người tự gánh lấy quá nhiều áp lực lên đôi vai của mình, dẫn đến việc tự kết liễu bản thân, một cách tiêu cực nhất có thể theo nghĩa của từ này.

Ở Nhật áp lực học tập, sự nghiệp khiếp lắm bạn ạ. Chị họ mình là người học rất chăm chỉ, rất giỏi, được học bổng toàn phần từ Đại học Quốc gia Hà Nội, cho sang Nhật học mà học áp lực và căng thẳng tới mức méo cả miệng phải về Việt Nam chữa trị rồi mới quay lại học tiếp được. Chỉ vậy thôi mình cũng hiểu sơ bên đấy cách học và làm việc của họ như thế nào rồi vì chị mình là một người rất rắn rỏi và đã quen với áp lực học tập cường độ cao ở Việt Nam, vẫn không là gì so với bên đó.

Mình có cảm giác người nước ngoài được ưu ái hơn ở Nhật, không thấy có áp lực. Đây là cảm nhận cá nhân từ mình và những người xung quanh, tất nhiên mình nghĩ không phải mọi người đều vậy.

Không trực tiếp liên quan đến câu hỏi của bạn, nhưng tỉ lệ tự sát của Nhật chưa phải là ở nhóm cao nhất thế giới đâu. Ở gần chúng ta thì Hàn mới đáng lo. Bạn có thể tham khảo thống kê năm nay ở đây: