Nên làm gì khi đang yêu một người nhưng lại có cảm giác thích một người mới gặp khác?

  1. Tình yêu

Liệu có phải do mình không thực sự yêu thương người hiện tại hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời? Nên làm sao khắc phục nó?
Từ khóa: 

tình yêu

Cảm xúc yêu thương, cảm mến hay ghét bỏ đều chỉ mang tính chất tạm thời thôi.  Khi bạn bước vào 1 mối quan hệ với ai đó, không có nghĩa là bạn không bị hấp dẫn hay thu hút bởi những người khác.  Việc bạn thích người này trong khi có mối quan hệ với người khác là chuyện bình thường.  Nhưng đã là cảm xúc thì chỉ mang tính chất nhất thời, cảm xúc sẽ qua đi rất nhanh,  nếu như bạn không vun vén và nuôi dưỡng nó.  Còn bạn yêu thương người hiện tại đến bao nhiêu thì phải qua thời gian và thử thách chứng minh. Bạn dám đánh đổi những thứ gì để được ở bên và cùng người thương vượt qua khó khăn, thử thách? Mức độ hi sinh càng nhiều thì tình yêu càng nhiều.  Đến một lúc nào đó bạn nhận ra,  bạn có thể cho đi mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì,  cho đi vô điều kiện chỉ với một mục đích khiến người kia hạnh phúc,  thì được gọi là  true love: yêu thương vô điều kiện,  bao dung và vị tha cho mọi lỗi lầm của họ! 

Trả lời

Cảm xúc yêu thương, cảm mến hay ghét bỏ đều chỉ mang tính chất tạm thời thôi.  Khi bạn bước vào 1 mối quan hệ với ai đó, không có nghĩa là bạn không bị hấp dẫn hay thu hút bởi những người khác.  Việc bạn thích người này trong khi có mối quan hệ với người khác là chuyện bình thường.  Nhưng đã là cảm xúc thì chỉ mang tính chất nhất thời, cảm xúc sẽ qua đi rất nhanh,  nếu như bạn không vun vén và nuôi dưỡng nó.  Còn bạn yêu thương người hiện tại đến bao nhiêu thì phải qua thời gian và thử thách chứng minh. Bạn dám đánh đổi những thứ gì để được ở bên và cùng người thương vượt qua khó khăn, thử thách? Mức độ hi sinh càng nhiều thì tình yêu càng nhiều.  Đến một lúc nào đó bạn nhận ra,  bạn có thể cho đi mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì,  cho đi vô điều kiện chỉ với một mục đích khiến người kia hạnh phúc,  thì được gọi là  true love: yêu thương vô điều kiện,  bao dung và vị tha cho mọi lỗi lầm của họ! 

Tim nhiều ngăn thôi mà. Say nắng là cảm giác rất bình thường bạn ạ. Tuy nhiên khi yêu không chỉ cần có tình cảm mà còn cần lí trí nữa. Phải rạch ròi và phân biệt giữa thích và yêu.