Tuổi thiếu niên của bạn có dáng vẻ như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

https://cdn.noron.vn/2022/12/22/dieu-tuyet-voi-nhat-cua-chung-ta-bia-1671707450.jpg

Đối với mình, thiếu niên là giai đoạn đẹp nhất của đời người.

Trên lý thuyết, thiếu niên là những người có độ tuổi từ 12-17 tuổi, là giai đoạn giao thoa giữa thiếu nhi và tuổi trưởng thành.

Trong ký ức của mình, thiếu niên là những ngày tháng “đầu đội trời, chân đạp đất”, là những trò đùa nhạt nhẽo của bạn cùng bàn, là giấc ngủ “vụng trộm” trong lớp học,...

Tuổi thiếu niên trong bạn là những ngày tháng như thế nào?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

hỏi xoáy đáp hay

Niên thiếu của mình là những ngày vận lộn với sách vở và bệnh tật. Thực sự lúc ấy rất kinh khủng, ốm về thể xác, trống rỗng về tinh thần. Không có mục tiêu lẫn tương lai, chỉ cố tồn tại qua từng ngày mà thôi.

Ngày ấy mình chưa thể hiện ra bản thân bất ổn bao giờ, vẫn cười vui với mọi chuyện. Mọi người thường nhận xét rằng 'quá điềm đạm'. Ngay cả những người trông có vẻ bình thản khi gõ cánh cửa tận sâu đáy lòng vẫn vang lên những thanh âm buồn bã, huống hồ là một đứa bé bất ổn lung lay sắp ngã như mình. Chỉ là thuở ấy chính mình cũng không biết mình bất ổn đến nhường nào, huống hồ là người khác.

Mãi cho đến khi bị Covid học onl ở nhà, ba mẹ đón mình về nhưng chao ôi, điều đầu tiên mình cảm nhận được không phải là sự sung sướng đoàn tụ mà là nỗi sợ hãi khủng hoảng vì phải đối mặt với người nhà. Cẩn thận tỉ mỉ từng chút một trong mối quan hệ với gia đình, đôi lúc lại thẫn thờ nhìn không trung không biết nghĩ gì. Mình không biết nên giữ khoảng cách ở mức thế nào mới gọi là ổn, không biết tiếp nhận sự quan tâm của mẹ như thế nào mới tốt,... vô vàn điều không biết khi ở thân cận với gia đình đè ép khiến mình sợ hãi muốn bỏ chạy.

Mẹ mình kể lại, đôi lúc mẹ cảm thấy mình thật xa lạ, mẹ phát hiện đứa con bé bỏng của mẹ đã không còn là đứa trẻ mà mẹ thấu hiểu năm xưa. Ba năm xa cách... chỉ ba năm thôi mà đứa con gái của bà đã lung lay sắp đổ. 

Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, tất cả về với quỹ đạo của chính nó, mình khá hơn, ba mẹ cũng bớt lo hơn rất nhiều. Lâu lâu mẹ vẫn sợ và hỏi thăm, nhưng mình nghĩ mẹ sẽ yên tâm hơn vào một ngày không xa đâu.

Trả lời

Niên thiếu của mình là những ngày vận lộn với sách vở và bệnh tật. Thực sự lúc ấy rất kinh khủng, ốm về thể xác, trống rỗng về tinh thần. Không có mục tiêu lẫn tương lai, chỉ cố tồn tại qua từng ngày mà thôi.

Ngày ấy mình chưa thể hiện ra bản thân bất ổn bao giờ, vẫn cười vui với mọi chuyện. Mọi người thường nhận xét rằng 'quá điềm đạm'. Ngay cả những người trông có vẻ bình thản khi gõ cánh cửa tận sâu đáy lòng vẫn vang lên những thanh âm buồn bã, huống hồ là một đứa bé bất ổn lung lay sắp ngã như mình. Chỉ là thuở ấy chính mình cũng không biết mình bất ổn đến nhường nào, huống hồ là người khác.

Mãi cho đến khi bị Covid học onl ở nhà, ba mẹ đón mình về nhưng chao ôi, điều đầu tiên mình cảm nhận được không phải là sự sung sướng đoàn tụ mà là nỗi sợ hãi khủng hoảng vì phải đối mặt với người nhà. Cẩn thận tỉ mỉ từng chút một trong mối quan hệ với gia đình, đôi lúc lại thẫn thờ nhìn không trung không biết nghĩ gì. Mình không biết nên giữ khoảng cách ở mức thế nào mới gọi là ổn, không biết tiếp nhận sự quan tâm của mẹ như thế nào mới tốt,... vô vàn điều không biết khi ở thân cận với gia đình đè ép khiến mình sợ hãi muốn bỏ chạy.

Mẹ mình kể lại, đôi lúc mẹ cảm thấy mình thật xa lạ, mẹ phát hiện đứa con bé bỏng của mẹ đã không còn là đứa trẻ mà mẹ thấu hiểu năm xưa. Ba năm xa cách... chỉ ba năm thôi mà đứa con gái của bà đã lung lay sắp đổ. 

Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, tất cả về với quỹ đạo của chính nó, mình khá hơn, ba mẹ cũng bớt lo hơn rất nhiều. Lâu lâu mẹ vẫn sợ và hỏi thăm, nhưng mình nghĩ mẹ sẽ yên tâm hơn vào một ngày không xa đâu.

Nhớ thời cấp 3, đủ mọi hương vị của tuổi niên thiếu. Bốc đồng, rụt rè, vô tư và nụ cười toả nắng. Giờ trưởng thành nghĩ lại thấy thật xa vời. Hồi đó mình thích mê EXO, đặc biệt là Sehun, nhớ ơi là nhớ những ngày các anh ra MV là cả lớp cày view, cả lớp nhại theo. Riết như một fanclub không chuyên vậy. Mình lớn rồi, các anh cũng ít xuất hiện mà nhường ánh hào quang đó cho các gen sau. Ai rồi cũng phải trưởng thành haizzz
Dành tặng mọi người một bài hát mà mình rất thích của các "anh nhà" nha:

Đối với mình thì đó chính là những ngày ăn dầm nằm dề ở quán net =))) Bố mẹ mắng không về, hàng xóm dị nghị cũng không về, chủ quán nhẵn mặt lại càng không về. Nói chứ cũng may mình học hành kha khá nên bố mẹ cũng không cấm cản chơi bời, chỉ khuyên nên hạn chế thôi. Chứ đứa bạn mình học hành chểnh mảng, thầy cô phụ huynh ghé net tìm suốt. Thi thoảng vẫn nghe chửi ké đều đều. Vui mà hơi cấn cấn sao mình phải nghe cùng nha😂 

https://cdn.noron.vn/2022/12/22/photo-1-1588869680410461702668-1671715389.jpg
Chỉ 5 ngày nữa thôi, mình chính thức tròn 17 tuổi. Độ tuổi người ta gọi đẹp nhất đời người. Mình nguyện dùng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ để chăm chỉ cố gắng thật nhiều, thật giỏi. Hy vọng tuổi 17 rực rỡ nhất có thể nhé. Good luck 🥰
À mình cũng muốn có người yêu nữa, mình thích xem phim thanh xuân vườn trường lắm lắm luôn ý, có thể do nó phù hợp với tuổi của mìnhhh. Có một câu trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" mà mình siêu siêu thích, đó là: "Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân". Nghe đã thấy mùi nuối tiếc, hay định cụa chóp🤗
https://cdn.noron.vn/2022/12/22/04a88138a2a0cf4591122ccf443b4997-1671714598.jpg