Cuối năm rồi, bạn có điều gì muốn hoàn thành trong 2 tháng tới không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cuối năm rồi, bạn có điều gì muốn hoàn thành trong 2 tháng tới không?
------------------
Năm vừa qua tôi bỏ lỡ kha khá các cơ hội công việc. Một phần trong số đó cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để nhận tại thời điểm đó chưa sẵn sàng. Một phần khác do muốn giữ những giá trị mà bản thân theo đuổi. Phần còn lại có lẽ là do duyên phận chỉ gặp chứ không đi cùng.
2 tháng cuối năm, nói ngắn thì không ngắn, bảo dài cũng chẳng được bao nhiêu. Vốn giờ này các dự định trong kế hoạch cũng hoàn thành gần đủ nhưng giờ còn nhiều thứ vẫn rất dở dang. Nhiều lúc thì cần cố nhưng cũng có lúc phải buông. Ở tình thế hiện nay tôi đành lựa chọn buông.
2 tháng này tôi muốn dụng tâm cho việc đọc và viết. Khiến chúng trở nên thân thiết hơn, mượt mà hơn, kỷ luật hơn và hiệu quả hơn.
Coi đây là bước đệm, là gốc rễ để 2023 nảy mần hái lộc. Cho nên, dù có chút không đành, có chút tiếc nuối nhưng vẫn là nên cắn rằng hạ xuống để có thể nâng cao lên.
Chúc những tháng này sắp tới, tôi và chúng ta đều thuận lợi và thành công!
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chúc bạn thành công với những dự định sắp tới nhé. 2 tháng tới mình muốn hoàn thành nốt một khóa học về tâm lý, tiếp tục hướng dẫn học viên khóa học Tarot căn bản, phát triển công việc mentor thanh thiếu niên của mình và chuẩn bị lập kế hoạch chi tiêu, dọn dẹp nhà cửa cho dịp Tết. 

Trả lời

Chúc bạn thành công với những dự định sắp tới nhé. 2 tháng tới mình muốn hoàn thành nốt một khóa học về tâm lý, tiếp tục hướng dẫn học viên khóa học Tarot căn bản, phát triển công việc mentor thanh thiếu niên của mình và chuẩn bị lập kế hoạch chi tiêu, dọn dẹp nhà cửa cho dịp Tết. 

Hi vọng mình giảm cân thành công, haha

Mình không quan trọng đầu năm hay cuối năm, thực ra là không quan trọng bất cứ ngày nào. Mình luôn sống từng ngày một sao cho vui vẻ và có ích nhất có thể. Dù chỉ còn một ngày để sống hay còn 100 năm mình vẫn sẽ luôn như vậy. Mình tin rằng mình đang đi đúng hướng và chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu đề ra nếu cứ tiếp tục sống như mình đang sống - hôm nay. Hi vọng mình luôn sống trong từng phút giây cuộc đời, mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Thực sự mình muốn và đang làm như thế.

Chúc chị Hương luôn hài lòng với con đường mà mình đã lựa chọn. Còn em chỉ mong sao 2 tháng cuối năm bớt sóng gió chút huhu, giờ bị quật cho te tua luôn🥲

Tim một cô gái để hẹn hò, sau đó có thể tiến tới vợ tương lai hay người tình hay 1 mqh nào đó ko phải bạn thì còn để xem kiếp số