Đàn ông và tình yêu không công khai?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Các bạn cho mình hỏi, đặc biệt là các bạn nam. Liệu mình có đang suy nghĩ quá không ạ?

Mình và anh quen nhau. Anh luôn nói yêu mình, liên lạc với mình mỗi ngày, bỏ tiền ra cho mình, khóc vì mình. Nhưng có một chuyện, anh không bao giờ làm cho mình_ đó là công khai mình với bạn bè, hay gia đình của anh. Anh lowkey, mạng xh không có hình về anh, 1 tấm cũng không, anh chỉ thích đăng những tấm hình về bầu trời.

Có lần về nhà, anh liên lạc với mình, nhưng sợ ba mẹ nghe thấy nên ko dám call gần. hmm. Và dĩ nhiên r, bạn bè anh ấy ko biết về sự tồn tại của mình.

Cũng có một phần là trong suy nghĩ, mình vẫn so sánh về anh và nyc_ ng luôn muốn công khai mình với tất cả mn, yêu mình như ngày đầu dù đã qua gần 4 năm, nhưng sau mình chọn ct họ.

Mình biết là mỗi người sẽ có một cách yêu riêng, nhưng liệu không công khai là vẫn " chưa yêu đủ".

Đôi khi mình muốn rời khỏi mqh này, vì lí do đó, cũng có thể mình suy nghĩ quá. Nên mình muốn có lời khuyên từ mọi người.

Mình cũng không muốn phải rời xa ai nếu trải qua một thời gian bên nhau dài lâu.

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình khuyên thẳng khuyên thật với bạn: Nói chuyện với bạn đó. 

Đó là cách duy nhất và cũng không còn cách khác nữa đâu. Không chỉ trong tình yêu mà trong tất cả các mối quan hệ nào điều quan trọng nhất là phải giao tiếp những bức xúc, khó chịu,... với nhau. Nếu một mối quan hệ mà không có giao tiếp với nhau thì thật sự sẽ không sống nỗi lâu. Còn chuyện yêu bạn hay không yêu không bao giờ nằm ở cái biết và cái nghĩ của người khác mà là nằm trong tình cảm giữa hai người. 

Còn chuyện đăng lên mạng thì mình khuyên bạn là không nên và mình không chỉ thấu hiểu mà còn ủng hộ việc bạn đó không muốn lên mạng. Nếu điều đó không làm hại người khác, bản thân hoặc cuộc sống thì điều đó nên được tôn trọng. Việc bạn đó không muốn lên mạng là một điều bình thường và nên được tôn trọng. 

Nhưng còn chuyện nói với người thân thì mình nghĩ vẫn nên nói nhưng cũng không nhất thiết phải cho cả dòng tộc, làng xóm biết. Điều quan trọng là hỏi "tại sao" bạn đó lại muốn giấu bí mật. Mình nghĩ sẽ có lý do riêng dù lý do đó có không chính đáng, lõng lẽo thế nào đi chăng nữa, có khi chỉ là cảm giác lo sợ. Nhưng chỉ có một cách để biết. Không phải lên mạng, không phải hỏi bạn, không phải tự bịa đoán, mà là đi hỏi cái người mình đang gặp vấn đề sống cùng. Lời từ miệng họ luôn chính thống, chính xác, và hữu dụng nhất trong việc giải quyết vấn đề riêng của bạn.

Nếu bạn còn không nắm bắt vấn đề thì không bao giờ giải quyết được. Những người trên đây chỉ có thể khuyên với những thông tin bạn cho, và những thông tin bạn cho chưa hẳn hoàn thiện. Nên cứ hỏi và chúc bạn may mắn. 

Trả lời

Mình khuyên thẳng khuyên thật với bạn: Nói chuyện với bạn đó. 

Đó là cách duy nhất và cũng không còn cách khác nữa đâu. Không chỉ trong tình yêu mà trong tất cả các mối quan hệ nào điều quan trọng nhất là phải giao tiếp những bức xúc, khó chịu,... với nhau. Nếu một mối quan hệ mà không có giao tiếp với nhau thì thật sự sẽ không sống nỗi lâu. Còn chuyện yêu bạn hay không yêu không bao giờ nằm ở cái biết và cái nghĩ của người khác mà là nằm trong tình cảm giữa hai người. 

Còn chuyện đăng lên mạng thì mình khuyên bạn là không nên và mình không chỉ thấu hiểu mà còn ủng hộ việc bạn đó không muốn lên mạng. Nếu điều đó không làm hại người khác, bản thân hoặc cuộc sống thì điều đó nên được tôn trọng. Việc bạn đó không muốn lên mạng là một điều bình thường và nên được tôn trọng. 

Nhưng còn chuyện nói với người thân thì mình nghĩ vẫn nên nói nhưng cũng không nhất thiết phải cho cả dòng tộc, làng xóm biết. Điều quan trọng là hỏi "tại sao" bạn đó lại muốn giấu bí mật. Mình nghĩ sẽ có lý do riêng dù lý do đó có không chính đáng, lõng lẽo thế nào đi chăng nữa, có khi chỉ là cảm giác lo sợ. Nhưng chỉ có một cách để biết. Không phải lên mạng, không phải hỏi bạn, không phải tự bịa đoán, mà là đi hỏi cái người mình đang gặp vấn đề sống cùng. Lời từ miệng họ luôn chính thống, chính xác, và hữu dụng nhất trong việc giải quyết vấn đề riêng của bạn.

Nếu bạn còn không nắm bắt vấn đề thì không bao giờ giải quyết được. Những người trên đây chỉ có thể khuyên với những thông tin bạn cho, và những thông tin bạn cho chưa hẳn hoàn thiện. Nên cứ hỏi và chúc bạn may mắn. 

Có vài thứ khá cấn ntn, có yêu nhau công khai trên fb thì các tài khoản mxh vẫn hoạt động mà, chuyện 2 3 acc fb bình thường lắm, fb chứ có phải cccd đâu mà chỉ có 1 nhỉ. Mình quen thằng bạn mà mỗi fb yêu 1 em, nhìn ngứa mắt lắm mà chẳng nhẽ đi phá nó. Mà anh chị em, gia đình của bạn kia bạn gặp chưa? Thấy ổn thì yên tâm,mà thấy không yên tâm thì 95%là toang, 5% đang đợi bằng chứng để toang thuyết phục hơn thôi chứ không có chuyện bình thường đâu.
Đăng ký kết hôn người ta lên phường không lên fb
Đăng ký kết hôn là pháp luật bảo vệ hôn nhân, không hẳn là bảo vệ tình yêu. Và hôn nhân giữ được trách nhiệm, quyền lợi không hẳn giữ được lòng người. 

Đơn giản là thằng đó nó không yêu bạn nhiều đâu, có lẽ nó còn chẳng có rung động với bạn! Bạn thì do chắc vết thương cũ chưa lành hoặc còn quá trẻ nên không nhận ra được điều đó! Hehe! 

Đối với mình thì chuyện công khai mối quan hệ trên mạng xã hội nó không quan trọng đến vậy, nhưng ít nhất thì bạn bè và gia đình cũng nên biết, kiểu nửa kín nửa hở, như vậy sẽ an toàn hơn. Mình nghĩ bạn nên ngỏ lời với người yêu để yêu cầu dù chỉ một lần công khai trước toàn thể gia đình, bạn bè. Yêu nhau thôi, có gì đâu mà giấu với giếm. Phàm là những người lowkey như mình đây cũng chả đăng gì lên mạng xã hội, nhưng mọi người đều biết mình đang yêu ai. Với mình thì đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho người mình yêu.

Cái nữa mình muốn khuyên bạn ở đây, đang ở trong mối quan hệ mới thì tốt nhất nên ngừng so sánh với mối quan hệ cũ. Cái gì cũ rồi thì bỏ qua đi, năm mới rồi. Việc bạn tự so sánh như vậy làm mình thấy ông người yêu mới kia từ đáng trách cũng thành đáng thương ra phết :D 

Chuyện không công khai trên mạng cũng không phải gì đó quá "KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC" đâu nè!

Một vài người lo bạn bị stalk hoặc họ sợ gia đình họ không chấp nhận hoặc sợ lũ chim lợn mách lẻo khi Mối quan hệ này chưa thuận lợi lắm! Nếu bạn tò mò, hãy thử hỏi người yêu bạn xem. Nếu hỏi nhiều lần mà vẫn úp úp mở mở thì có thể bắt đầu "không chấp nhận được" nha! 

Không công khai, không có vấn đề! Nhưng mà đã công khai xong lại ẩn đi là có vấn đề nha bạn 🤭https://cdn.noron.vn/2023/01/12/dd65a2d526d8e9bc80e2cda32fa20a48-1673521591.jpg

Mình thik yêu kiểu bí mật..... bí ẩn...