Điều gì thúc đẩy bạn phát triển bản thân không ngừng?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tư duy

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Vì mình sẽ tới được những "nơi" xa hơn nữa. Ví dụ nhé:

- Thể lực khỏe hơn -> đi tới được những nơi xa hơn, chất lượng hơn. Vì có những nơi rất đẹp, nhưng chỉ có cách duy nhất là tự dựa vào sức khỏe/đôi chân chính mình (một phần vì nghèo quá ^^ )

- Ngoại ngữ tốt -> được nghe những câu chuyện thú vị. Mình đã từng trải nghiệm sự bất lực vì không có ngoại ngữ, chỉ đứng thộn ra trong khi các bạn thì giao lưu với người dân địa phương. Mình tin rằng đó là những kiến thức hay ho và bổ ích. Rồi học tiếng Anh xong, muốn học thêm những ngoại ngữ của các quốc gia mà họ không sử dụng tiếng Anh. Đi du lịch, ngoài những bức ảnh kỷ niệm, được nghe thêm những câu chuyện mới cũng làm chuyến đi thêm ý nghĩa lắm.

- Kiến thức nhiều hơn -> Cái này thì có vô số lợi ích: lương cao hơn, tự tin hơn...

Nói chung, luôn cố gắng trau dồi để nếu một ngày nào đó, có một cơ hội nào đó tới, sẽ không bị vuột mất chỉ vì bản thân không đủ năng lực. (Viết vậy thôi, nhưng thực sự thì mình vẫn lười lắm =))) )

Trả lời

Vì mình sẽ tới được những "nơi" xa hơn nữa. Ví dụ nhé:

- Thể lực khỏe hơn -> đi tới được những nơi xa hơn, chất lượng hơn. Vì có những nơi rất đẹp, nhưng chỉ có cách duy nhất là tự dựa vào sức khỏe/đôi chân chính mình (một phần vì nghèo quá ^^ )

- Ngoại ngữ tốt -> được nghe những câu chuyện thú vị. Mình đã từng trải nghiệm sự bất lực vì không có ngoại ngữ, chỉ đứng thộn ra trong khi các bạn thì giao lưu với người dân địa phương. Mình tin rằng đó là những kiến thức hay ho và bổ ích. Rồi học tiếng Anh xong, muốn học thêm những ngoại ngữ của các quốc gia mà họ không sử dụng tiếng Anh. Đi du lịch, ngoài những bức ảnh kỷ niệm, được nghe thêm những câu chuyện mới cũng làm chuyến đi thêm ý nghĩa lắm.

- Kiến thức nhiều hơn -> Cái này thì có vô số lợi ích: lương cao hơn, tự tin hơn...

Nói chung, luôn cố gắng trau dồi để nếu một ngày nào đó, có một cơ hội nào đó tới, sẽ không bị vuột mất chỉ vì bản thân không đủ năng lực. (Viết vậy thôi, nhưng thực sự thì mình vẫn lười lắm =))) )

- Điều mà mình và bạn ai cũng phải thay đổi thúc đẩy bản thân là động lực. Thường thì động lực được xuất phát từ hai hướng.

- Đó là mất mát và sung sướng

- Mất mát khiến mình kiên cường, phấn đấu để đạt được điều mà có thể lấp đầy mất mát ấy. Có thể áp lực đồng trang lứa khi thấy bản thân mình thiếu xót trầm trọng. Trường hợp cụ thể là các bạn chơi với một nhóm bạn, bạn bè ai cũng giỏi, còn mình thì ABC các kiểu

- Sung sướng là một trạng thái cộng thêm, thúc dục bạn phải ngày càng duy trì nó mỗi ngày để nó khôn lớn lên. Mình có người yêu đi chẳng hạn, mình phải ngày càng trưởng thành, tự lo cho mình, sau đó lộ được cho cô ấy, để là bờ vai vững chãi cho cô ấy nương tựa, khi 2 người nâng cao MQH, thì trách nhiệm của bạn càng lớn.


Vì chính bản thân mình, vì những thiệt thòi mà gia đình mình đã phải hy sinh để mình bước chân vào cánh cổng đại học, vì mong muốn giúp ích cho cộng đồng, vì muốn sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Mình thích hướng dương, cũng không hẳn vì vẻ đẹp của nó mà vì ngưỡng mộ và mong muốn luôn mạnh mẽ và phát triển như bông hoa ấy, "Luôn vươn mình đón lấy ánh dương".

https://cdn.noron.vn/2022/04/05/74332125936616426-1649131429.jpg