Em không có học đại học nên cũng không có những trải nghiệm thú vị ở thời sinh viên. Mọi người có chuyện gì hay kể em nghe với?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

chuyện sinh viên

,

học đại học

,

giáo dục

Nói về chuyện lên lớp thì chắc phải kể đến cúp học, đi học sớm giành chỗ cho đứa bạn, 48h ôn tập đếm ngược ngày thi (nước tới mũi mới nhảy), chạy deadline xuyên đêm.

Còn chuyện sinh hoạt ăn ở thì ký túc xá vui lắm. Đi học được gần trường nên nhiều khi ỷ y đi học muộn, rồi lén nấu ăn bằng nồi điện trong KTX (tại vì KTX cấm sử dụng nồi cơm,..trừ bình đun) May sao anh trưởng nhà hiền chứ bao lần đang lén nấu ăn thì bị ảnh lên nhắc nhở (trường hợp khác bị tịch thu mất từ lâu luôn á)

Ở KTX về khuya vui lắm, tắt đèn xong cả phòng xem phim ma, nghe nhạc nè =)) tất nhiên vẫn giữ mức yên lặng cho các phòng xung quanh. Chuyện bạn bè buồn vui, tị nạnh trong và ngoài KTX, trường lớp cũng có nhiều nhưng cũng giải quyết lẹ bằng 1 chầu nhậu, uống nước, đi chơi. Lúc cần thì luôn sẵn sàng hỗ trợ trong và ngoài học tập. Cảm thấy mình cũng may mắn khi có những người bạn, mối quan hệ hiện tại ^^

Ngoài ra còn có các câu lạc bộ, công việc làm thêm phần nào nâng cao kĩ năng cũng như mở rộng thêm mối quan hệ mà có thể sẽ giúp ích sau này.

Trả lời

Nói về chuyện lên lớp thì chắc phải kể đến cúp học, đi học sớm giành chỗ cho đứa bạn, 48h ôn tập đếm ngược ngày thi (nước tới mũi mới nhảy), chạy deadline xuyên đêm.

Còn chuyện sinh hoạt ăn ở thì ký túc xá vui lắm. Đi học được gần trường nên nhiều khi ỷ y đi học muộn, rồi lén nấu ăn bằng nồi điện trong KTX (tại vì KTX cấm sử dụng nồi cơm,..trừ bình đun) May sao anh trưởng nhà hiền chứ bao lần đang lén nấu ăn thì bị ảnh lên nhắc nhở (trường hợp khác bị tịch thu mất từ lâu luôn á)

Ở KTX về khuya vui lắm, tắt đèn xong cả phòng xem phim ma, nghe nhạc nè =)) tất nhiên vẫn giữ mức yên lặng cho các phòng xung quanh. Chuyện bạn bè buồn vui, tị nạnh trong và ngoài KTX, trường lớp cũng có nhiều nhưng cũng giải quyết lẹ bằng 1 chầu nhậu, uống nước, đi chơi. Lúc cần thì luôn sẵn sàng hỗ trợ trong và ngoài học tập. Cảm thấy mình cũng may mắn khi có những người bạn, mối quan hệ hiện tại ^^

Ngoài ra còn có các câu lạc bộ, công việc làm thêm phần nào nâng cao kĩ năng cũng như mở rộng thêm mối quan hệ mà có thể sẽ giúp ích sau này.

Ko có gì hay toàn mik do lười cả ;chắc hiếm ai đạt được :(

Chuyện ngủ quên đi học muộn :v, thấy trễ quá ngủ tiếp luôn sao cho ko quá 3 buổi mỗi môn.

Cả tháng vì lười nấu ăn mà ăn mì.

Chờ nhà vs ở nhà trọ ko dậy sớm là chờ gần tới giờ học.

Làm bài thi mà chả tiếp thu được gì môn đó mà cũng qua là chuyện may nhất trên đời .

Nhưng mà mik ko có làm thêm vs ở trọ 1 mik nên cuộc sống cũng yên bình như mọi khi. Hiếm bạn đc nào là sinh viên có cuộc sống nhàn như mik lắm🤦‍♀️toàn thấy xung quanh chạy việc vs ôm đầu vào học thui .