Em sắp thi lên 10, làm sao để khi bước vào phòng thi không bị hoảng loạn và sợ hãi đây ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trước kỳ thi đại học 1 hoặc 2 tháng, bạn cảm thấy bạn không thể đọc thêm được bất cứ thứ gì nên rất lo lắng. Trên thực tế, những người khác cũng như vậy.

Thứ hai là hạ thấp mục tiêu. Kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là lối thoát duy nhất. Các thí sinh nên hạ thấp kỳ vọng của mình cho kỳ thi này. Điều họ cần trong cuộc sống là liên tục và không ngừng làm việc chăm chỉ, không phán xét sự thành công hay thất bại qua một bài kiểm tra.

Thứ ba là không cố gắng theo đuổi một trạng thái tâm lý ổn định. Cố tình theo đuổi sự an tâm rất dễ phản tác dụng. Bác sĩ tin rằng mặc dù trạng thái tâm lý có tác động đến kỳ thi, nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất.

Trả lời
Trước kỳ thi đại học 1 hoặc 2 tháng, bạn cảm thấy bạn không thể đọc thêm được bất cứ thứ gì nên rất lo lắng. Trên thực tế, những người khác cũng như vậy.

Thứ hai là hạ thấp mục tiêu. Kỳ thi tuyển sinh đại học không phải là lối thoát duy nhất. Các thí sinh nên hạ thấp kỳ vọng của mình cho kỳ thi này. Điều họ cần trong cuộc sống là liên tục và không ngừng làm việc chăm chỉ, không phán xét sự thành công hay thất bại qua một bài kiểm tra.

Thứ ba là không cố gắng theo đuổi một trạng thái tâm lý ổn định. Cố tình theo đuổi sự an tâm rất dễ phản tác dụng. Bác sĩ tin rằng mặc dù trạng thái tâm lý có tác động đến kỳ thi, nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất.

Nói ko hoảng loạn và sợ hãi là nói dối. Khi bước vào kì thi cực quan trọng như thế này thì không sợ mới là chuyện lạ, em phải cố gắng hết mình, kiến thức em ôn bao lâu thì phải vận dụng hết, làm đại cũng được miễn là không bỏ khi thấy nó khó, 3 năm tới sẽ là khoảng tgian để em trải nghiệm thành quả của cuộc thi này, tự mình trấn tĩnh mình, phải bình tĩnh, tập trung, nếu tgian sắp hết thay vì làm câu khó thì nên rà lại xem mấy câu dễ có sai không. Không ai cứu mình ngoài mình, cố lên em nhé, chúng ta đang cố gắng vì mục tiêu tương lai đấy. Mình bình tĩnh thì mình đã thành công được 50% rồi, chỉ khi bình tĩnh, bài làm sẽ hiệu quả nhất, em nhớ đem đồng hồ theo để mình tự can giờ, có khó quá thì nhắm mắt lại suy nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chúc em may mắn nhé 🍀

Chào em, anh cũng đang đồng hành cùng các bạn học sinh của mình trong kì thi vào lớp 10. Cũng như em, đôi khi các bạn sẽ cảm thấy lo âu. Anh nghĩ đó là phản ứng bình thường trước những thời khắc quan trọng. Để vượt qua được, em có thể tham khảo gợi ý sau nhé:

Kiến thức vững vàng + Sức khỏe tốt + Tâm lý ổn định + Làm chủ thời gian + Có phương án dự phòng = Kì thi tốt đẹp.

  1. Kiến thức vững vàng: Đi thi thì cần có kiến thức. Đó không phải là kiến thức quá cao siêu mà là những điều chúng ta đã được học, được ôn tập cẩn thận.
  2. Sức khỏe tốt: Ăn, ngủ đúng giờ, điều độ. Bổ sung rau xanh, uống đủ nước. Nên tập thể dục mỗi ngày thay vì ngồi triền miên trền bàn học nhé em.
  3. Tâm lý ổn định: Điều này nói dễ hơn làm, nhưng nếu em có thói quen làm việc theo các bước cố định và biết duy trì sự tập trung vào các bước đó thì phần nào sẽ khắc phục được sự hoang mang. Anh thường chia sẻ với các bạn học sinh của mình các bước khi làm bài thi như sau: Đọc kĩ toàn bộ đề hai lượt, tính toán thời gian cho từng phần bài làm, bắt tay vào làm bài (đọc lại câu hỏi trước khi làm), sau khi làm xong thì đọc lại bài làm của bản thân hai lượt nữa, cuối cùng là rà soát toàn bộ thông tin cá nhân, giấy tờ, kí tên khi nộp bài.
  4. Làm chủ thời gian: Anh có chia sẻ trong phần thứ ba, đó là chúng ta cần tính toán thời gian cụ thể cho từng phần trước khi bắt tay vào làm bài. Nếu không biết phân bổ thời gian hợp lý, chúng ta dễ bị sa đà, lan man và tiêu tốn thời gian vô ích. Điều này dẫn đến kết cục em không có đủ thời gian làm bài hoặc bố cục của các phần bài làm bị mất cân đối, hình thức trình bày lúc vội vã bị kém sạch đẹp hơn.
  5. Có phương án dự phòng: "Học tài thi phận" là điều bình thường. Em nên có sự tìm hiểu, chuẩn bị cho bản thân những sự lựa chọn thay thế trong trường hợp em chưa đỗ được vào ngôi trường em mong muốn.

Chúc em ôn tập hiệu quả và có một kì thi thành công tốt đẹp, em nhé.

Ngày trước đi thi chị cũng hay bị tâm lý lắm. Rõ ràng ôn thi kỹ càng rồi mà cứ vào phòng thi là run, là cuống rồi nhớ trước quên sau, làm bài loạn hết lên. Chính vì thế mà điểm thi của chị luôn bị kém hơn lúc làm ở nhà. Nhiều lúc những vừa tức vừa giận bản thân mình lắm.

Nhưng chuyện gì cũng có quá trình em à. Chị đã vượt qua những sợ hãi đó bằng việc làm quen với phòng thi và thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn. Chuẩn bị thi lớp 10 em sẽ phải trải qua rất nhiều kỳ thi thử đúng không. Đây là một cách vô cùng tốt để em rèn luyện tâm lý khi đi thi của mình. Học cách bình tĩnh, hít thở và coi phòng thi như một căn phòng bình thường mình vẫn hay ngồi làm bài thôi. Dẹp bỏ những suy nghĩ về đề thi khó, giám thị khó...để làm bản thân mình run sợ. Nếu em chuẩn bị đủ kỹ thì không đề thi nào làm khó được em.

Chúc em thi tốt và đạt được kết quả cao vào trường em thích nhé !

Rèn luyện sức khỏe để tăng cường khí lực thì sẽ bớt sợ. Trước khi đi thi nên ăn gì dễ tiêu giàu năng lượng như trứng và chuối hay ăn bún hay phở, tránh thức ăn khó tiêu như xôi đỗ. Trước khi đi thi cứ chơi một hai ngày không nên cố nhét thêm kiến thức. Bộ não không quên được đâu mà lo nhồi nhét bạn nhé.  Hồi trước mình đi thi đại học ăn chuối, ăn trứng nên vào làm bài chả thấy mệt gì, đỗ liền. 
Đơn giản và hiệu quả nhất chính là không nghĩ đến những vấn đề khiến bản thân hồi hộp. Thay vì nghĩ kết quả tệ thì hãy nghĩ đến việc nếu mình làm xong bài kiểm tra thì mình sẽ nhẹ nhõm thế nào, lên lớp 10 mình sẽ có ny hay không... =))