Giới trẻ ngày càng chuộng sống độc thân. Không kết hôn thực sự tốt sao?

  1. Xã hội

Mk thấy nhiều bạn trẻ ngày nay lựa chọn độc thân, không kết hôn trong tương lai. Có thể chia ra làm hai kiểu:

Một là người yêu thích tự do, thích sống phóng khoáng, yêu cảm giác một mình và họ không yêu thích ai.

Hai là dạng phổ biến hơn: vừa chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm, sợ lấy sai chồng, sợ gặp nhà chồng không tốt, sợ sinh con, sợ không nuôi dạy con chu đáo... Sợ rất nhiều thứ.

https://cdn.noron.vn/2023/01/13/cang-doc-cang-so1-1673595960.jpg

Nhưng đến khi chúng ta về già vẫn lủi thủi. Thì nghĩ lại lựa chọn Không kết hôn có thực sự tốt không?

Từ khóa: 

thảo luận văn minh

,

gen z lạ lắm

,

xã hội

“Rồi con sẽ có cho mình một gia đình nhỏ, trong gia đình nhỏ ấy không có ba mẹ hay con cái của con mà chỉ có con và nửa kia của con thôi.” Mẹ của mk từng nói thế ấy. Ngày trước, mk cũng có mong muốn sống độc thân, cho đến khitrong một lần bệnh, xa nhà, không có bố mẹ. Đêm ấy một mình mk lặng lẽ đến bệnh viện, trời mưa, cả người vừa lạnh vừa nóng, chỉ khoác ngoài 1 cái áo khoác. Hôm đó lúc đang đi mình nhìn thấy một đôi nam nữ, bạn nam đang đội nón bảo hiểm giúp cho bạn nữ. Nhìn hai người tình cảm mà mk cũng hơi chạnh lòng. Vào bệnh viện, nhìn thấy ai cũng có người thân đi cùng, lướt qua mk, vừa nch, vừa ân cần hỏi han người bệnh. Mk mới bắt đầu cảm thấy được cô đơn là gì. Độc thân đối với chúng ta là cuộc sống một mk đi đây đi đó, một mình ăn những món mk muốn. Chơi và mua những gì mk thích. Đó là niềm hạnh phúc của việc độc thân. Nhưng độc thân còn bao gồm những khoảnh khắc cô đơn, những lúc buồn không ai an ủi tâm sự, những lúc mệt không có ai để than thở, những lúc đau ốm không ai chăm sóc.
Mk nói vậy để mọi người nhìn được cả mặt tốt lẫn xấu của việc độc thân thôi. Kết hôn cũng có giống như vậy, cái gì cũng có 2 mặt của nó nên mình nghĩ chúng ta không nên so sánh hay cho rằng cái nào tốt/xấu hơn đâu. Hãy cứ để số phận quyết định, có thể chúng ta sẽ gặp một người thật lòng yêu thương, quan tâm chúng ta. Đến lúc đó ta cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, sẻ chia mọi thứ cùng họ. Khi ấy, chúng ta sẽ không còn nghĩ đến một cuộc sống độc thân nữa đâu mà sẽ tràn ngập những mơ ước, hy vọng về một tương lai có 2 người. Còn nếu không gặp được thì cũng chẳng sao cả, suy cho cùng việc kết hôn hay độc thân cốt là để chúng ta tìm được hạnh phúc trong cuộc sống thôi. Dù kết hôn hay sống độc thân thì chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ là được.
Trả lời
“Rồi con sẽ có cho mình một gia đình nhỏ, trong gia đình nhỏ ấy không có ba mẹ hay con cái của con mà chỉ có con và nửa kia của con thôi.” Mẹ của mk từng nói thế ấy. Ngày trước, mk cũng có mong muốn sống độc thân, cho đến khitrong một lần bệnh, xa nhà, không có bố mẹ. Đêm ấy một mình mk lặng lẽ đến bệnh viện, trời mưa, cả người vừa lạnh vừa nóng, chỉ khoác ngoài 1 cái áo khoác. Hôm đó lúc đang đi mình nhìn thấy một đôi nam nữ, bạn nam đang đội nón bảo hiểm giúp cho bạn nữ. Nhìn hai người tình cảm mà mk cũng hơi chạnh lòng. Vào bệnh viện, nhìn thấy ai cũng có người thân đi cùng, lướt qua mk, vừa nch, vừa ân cần hỏi han người bệnh. Mk mới bắt đầu cảm thấy được cô đơn là gì. Độc thân đối với chúng ta là cuộc sống một mk đi đây đi đó, một mình ăn những món mk muốn. Chơi và mua những gì mk thích. Đó là niềm hạnh phúc của việc độc thân. Nhưng độc thân còn bao gồm những khoảnh khắc cô đơn, những lúc buồn không ai an ủi tâm sự, những lúc mệt không có ai để than thở, những lúc đau ốm không ai chăm sóc.
Mk nói vậy để mọi người nhìn được cả mặt tốt lẫn xấu của việc độc thân thôi. Kết hôn cũng có giống như vậy, cái gì cũng có 2 mặt của nó nên mình nghĩ chúng ta không nên so sánh hay cho rằng cái nào tốt/xấu hơn đâu. Hãy cứ để số phận quyết định, có thể chúng ta sẽ gặp một người thật lòng yêu thương, quan tâm chúng ta. Đến lúc đó ta cũng sẽ sẵn sàng đón nhận, sẻ chia mọi thứ cùng họ. Khi ấy, chúng ta sẽ không còn nghĩ đến một cuộc sống độc thân nữa đâu mà sẽ tràn ngập những mơ ước, hy vọng về một tương lai có 2 người. Còn nếu không gặp được thì cũng chẳng sao cả, suy cho cùng việc kết hôn hay độc thân cốt là để chúng ta tìm được hạnh phúc trong cuộc sống thôi. Dù kết hôn hay sống độc thân thì chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ là được.

Sống chung với gia đình nó khác với sống 1 mình nhiều lắm, có nhiều nỗi lo hơn, nhiều thứ phải để ý hơn. Với thực ra nó còn phụ thuộc vào tính cách của mỗi người nữa. 

Như mình thì mình lựa chọn sống độc thân. Độc thân chưa chắc đã cô đơn nhé, rảnh rỗi rủ bạn bè người thân đi cà phê chém gió, đi du lịch, đi làm về mệt mỏi, thay vì phải cơm bưng nước rót cho ai đó, mình có thể lựa chọn ăn hàng, mà chả cần phải chưng cầu ý kiến của ai. Nếu như bạn không đầy đủ về mặt tài chính, chồng con sẽ là 1 gánh nặng cho cả 2 bên. Nếu tài chính bạn đủ đầy, vậy tại sao phải lấy chồng :))) ở vậy không sướng hơn à.

Giới trẻ đang có xu hướng chuộng độc thân vì họ đang dần tập trung hơn vào việc xây dựng hạnh phúc cho bản thân thay vì sẽ dành thời gian để chăm sóc và có trách nhiệm hơn cho nhiều người thân hơn.

Mình ví dụ, nếu bạn kết hôn thì khi đó bạn sẽ không chỉ còn trách nhiệm với bố mẹ đẻ, mà còn thêm trách nhiệm với gia đình chồng. Sinh con, bạn thêm áp lực về tài chính, nuôi dạy con. Thời gian dành cho bản thân và những điều mình thích sẽ bị hạn chế hơn. Còn lấy chồng rồi mà không sinh con thì nhiều bố mẹ, ông bà cũng mong, nhiều nhà còn giục sẽ rất áp lực (Kể cả không giục nhưng cảm giác mọi người cứ mong mỏi một điều mình không muốn cũng rất mệt).
Nói chung là khi độc thân thì tự do hơn, ít trách nhiệm hơn, các quyết định bị ảnh hưởng bởi ít người hơn, nhiều thời gian cho bản thân & những điều mình thích.

Đó là một vài điểm vui khi độc thân. Có lẽ các bạn trẻ đang hướng đến những điều đó.

Và mình nghĩ ngoài những lời cay độc của xã hội và sự phiền lòng từ bố mẹ ra, thì nó hoàn toàn tốt với CÁ NHÂN.

Tuy nhiên với XÃ HỘI, việc cá nhân lựa chọn độc thân thay vì kết hôn, sinh còn có thể ảnh hưởng đến dân số á mọi người. Nhìn ở góc độ chính trị, vĩ mô, dân số già và tăng chậm cũng gây ra sự yếu thế so với các quốc gia khác. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/ae886957597c114ca13c26d9d014aa99-1675910110.jpg

Theo mình thì tốt hay không, chuộng hay không là do lựa chọn của mỗi người. Và lựa chọn ấy là dựa trên trải nghiệm, suy nghĩ, nhận thức của mối người. Mình sẽ không đưa ra quan điểm rằng các bạn trẻ nên sống độc thân đến hết đời hay bước vào cuộc sống hôn nhân bởi không có phương án nào là tốt nhất với tất cả mọi người. Vậy nên tốt nhất, chúng ta không nên phán xét mà hãy đi theo hướng bản thân mình thực sự muốn. 

Tại sao xu hướng phụ nữ chọn độc thân nhiều hơn đàn ông? Tại vì phụ nữ phải hi sinh nhiều hơn khi bước vào 1 cuộc hôn nhân, đánh đổi nhiều hơn trong phương diện sự nghiệp, nhan sắc, sức khoẻ v.v. 
Độc thân hay lập gia đình đều có cái giá của nó. Nhiều người thà chọn cô đơn còn hơn chọn 1 gia đình đau khổ. Đơn giản thôi chứ có gì đâu mà tranh cãi. Sống cho mình trước chứ vì xã hội lại phải chọn con đường mình không muốn đi à?

Sống độc thân có thể có những lợi ích như tự do hơn, khả năng tự quản lý và kiếm tiền của riêng mình, và khả năng tìm kiếm sự hạnh phúc trong những cách khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những hạn hẹp và khó khăn như sự cô đơn, khó khăn trong việc chia sẻ và hỗ trợ, và khó khăn trong việc tìm kiếm sự hạnh phúc dài hạn. Chúng ta nên tìm hiểu và chấp nhận cả hai mặt của việc sống độc thân và tìm cách tìm kiếm sự hạnh phúc phù hợp với cá nhân mình.

Việc hỏi câu "Không kết hôn thật sự tốt sao?" thì cũng giống như câu hỏi "Kết hôn thật sự tốt sao?". Cái nào cũng có cái "tốt" và "không tốt". Bình đẳng thôi. Chọn lựa nào cũng có cái giá phải trả,chỉ cần chấp nhận trả là được. Cái chính là mọi người nên tôn trọng quyết định và nhu cầu của người khác.Không nên tiêu cực áp đặt cách sống,nhu cầu...của bản thân lên người khác. Tôi cảm thấy đó là quyền sống cơ bản nhất của một con người.Tôi thấy việc độc thân rất ngầu, còn kết hôn là lẽ thường tình. Tôi không khuyến khích, bắt ép người khác như mình và ai khác cũng không cần làm vậy với tôi. Bạn muốn uống cà phê còn tôi uống sữa thì cũng không có vấn đề gì phải không? Việc kết hôn hay sinh con hay bất cứ việc gì khác cũng nên là như thế. Kết hôn rồi sống với nhau là một việc tốt, tự do sống một mình cũng là việc tốt.Có chăng là chúng ta sống như thế nào thôi.
Sông có khúc người có lúc. Cuộc đời một người đôi khi có những thay đổi bất ngờ.Người đã kết hôn tương lai trở về với trạng thái độc thân.Người đang độc thân nửa đời lại gặp gỡ tình yêu ở nửa đời sau của mình.Vậy nên mong mọi người cứ suy nghĩ thoáng lên một chút.Đừng nhìn người không giống mình/những người độc thân như những kẻ không bình thường và thấp kém nhé. Chúng ta đều xứng đáng được tôn trọng như nhau. 
Không kết hôn đến từ quá nhiều nguyên nhân mà bạn liệt kê thì chỉ là số ít. Không phải ai cũng muốn sống nhiều người sự náo nhiệt có những người sống hết thanh xuân khi về già họ chọn an nhàn một mìn vẫn không cô độc đó là thứ họ muốn. Không kết hôn sống một mìn tự làm tự nuôi sống an nhàn một cái kết bình an. Lấy chồng có con lấy chồng tốt thì số hưởng những chắc gì có được, lấy thằng tồi gái gú cờ bạc con thì báo cha báo mẹ lúc đó thì bất ngờ chưa bà dà. Có người cũng là vì ám ảnh những cảnh tượng khg hay ho về hôn nhân từ nhỏ thì cũng khg muốn kết hôn vì với họ kết hôn khg có gì tốt kết quả cũng như ba mẹ họ thôi.
https://cdn.noron.vn/2023/01/13/co-dau-2342-1548059876-1673596222.jpg
Một người phụ nữ khg tự chủ kinh tế bước vào cuộc hôn nhân bao nhiêu người hạnh phúc ? Nhưng nếu tự chủ sau này vào viện dưỡng lão hay về quê sống an nhàn chả sướng hơn à