Hãy kể tên cuốn sách làm bạn khóc?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình vừa đọc xong quyển Tuesdays with Morrie của Mitch Albom. Đây cũng là một trong những cuốn sách mình tốn nhiều thời gian nhất để đọc. Phần vì nội dung quá sâu sắc, với nhịp kể chậm rãi, nên mình luôn cần thời gian để suy ngẫm thêm. Phần vì cuốn sách được dựa trên những cuộc trò chuyện của người học trò đã 15 năm không gặp và vị giáo sư đang đi dần tới điểm cuối của cuộc đời. Vì vậy, càng đọc tới cuối, mình lại cảm thấy như muốn kéo dài thêm những cuộc gặp mặt này.

Những bài học về cách yêu đời và yêu người được tường thuật lại bằng những câu từ gọn gàng mà thấm thía của thầy Morrie.

Đoạn cuối cuốn sách là lời chào tạm biệt của thầy. Một cảm giác bình an và nhẹ nhàng khi ra đi. Nhưng có sự nặng lòng của người ở lại. Thật nhiều.

Và mình cũng vừa cảm thấy sự an yên trong tâm hồn, vừa thấy hụt hẫng vì mất đi một điều quan trọng nào đó. Chẳng hiểu sao.

https://cdn.noron.vn/2021/09/03/40983149814970931-1630679799.jpg
Trả lời

Mình vừa đọc xong quyển Tuesdays with Morrie của Mitch Albom. Đây cũng là một trong những cuốn sách mình tốn nhiều thời gian nhất để đọc. Phần vì nội dung quá sâu sắc, với nhịp kể chậm rãi, nên mình luôn cần thời gian để suy ngẫm thêm. Phần vì cuốn sách được dựa trên những cuộc trò chuyện của người học trò đã 15 năm không gặp và vị giáo sư đang đi dần tới điểm cuối của cuộc đời. Vì vậy, càng đọc tới cuối, mình lại cảm thấy như muốn kéo dài thêm những cuộc gặp mặt này.

Những bài học về cách yêu đời và yêu người được tường thuật lại bằng những câu từ gọn gàng mà thấm thía của thầy Morrie.

Đoạn cuối cuốn sách là lời chào tạm biệt của thầy. Một cảm giác bình an và nhẹ nhàng khi ra đi. Nhưng có sự nặng lòng của người ở lại. Thật nhiều.

Và mình cũng vừa cảm thấy sự an yên trong tâm hồn, vừa thấy hụt hẫng vì mất đi một điều quan trọng nào đó. Chẳng hiểu sao.

https://cdn.noron.vn/2021/09/03/40983149814970931-1630679799.jpg
Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư
Ngọn lửa không tắt - Nguyễn Ngọc Tư
Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài
Làng. Cuốn sách này đọc từ năm học cấp một, không thể nhớ được tác giả, cũng không còn nhớ được câu chuyện ở trong đó nữa...
Mong thế giới này luôn dịu dàng với em
Anh biết gió từ đâu tới - Cửu Nguyệt Hi
Thanh xuân của ai không mơ hồ - Lưu Đồng
Thanh xuân của ai không mơ hồ, phía sau mơ hồ là ánh sáng - Lưu Đồng
Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi - Lư Tư Hạo
Đợi đi vết thương nào rồi cũng lành - Lư Tư Hạo
Không gia đình - Hector Malot
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
.
Còn nhiều lắm, mà câu hỏi này ngẫu nhiên gặp được nên chưa chuẩn bị tinh thần ghi ra giấy...

Mình rất xúc động khi đọc cuốn Bố con cá gai của tác giả Cho Chang-In

https://cdn.noron.vn/2021/09/03/5395319428572550-1630654933.jpg