Hôm nay bạn có muốn kể với tôi điều gì không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nay tôi bắt đầu quay lại việc viết Review sách sau hơn 1 tháng dừng viết do dự án công việc.

Ngay lúc này, bài viết mới chỉ được bắt đầu hơn 300 từ nhưng tôi bắt đầu thấy những mầm xanh đang nở rộ trong tim vậy đó.

Dạo này đang có cái trend định nghĩa 1 từ bằng một từ khác, để tôi bắt trend cho bạn thấy nhé.

Viết lách: chân ái

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Aaaaaaaa e chỉ muốn nói là chị gái của em quay lại rồi, hic hic hic huhuhuu. Chúc mừng sự trở lại của chị và năm mới đẹp hơn, giàu hơn ngày hôm trước 1% chị nhoóo😃😃😃 

Có nhiều điều muốn kể lắm chị ạ, nhớ chị nhiều nữa đó chị, lâu nay em bị bơ vơ quá zì hong coá chị á

Trả lời

Aaaaaaaa e chỉ muốn nói là chị gái của em quay lại rồi, hic hic hic huhuhuu. Chúc mừng sự trở lại của chị và năm mới đẹp hơn, giàu hơn ngày hôm trước 1% chị nhoóo😃😃😃 

Có nhiều điều muốn kể lắm chị ạ, nhớ chị nhiều nữa đó chị, lâu nay em bị bơ vơ quá zì hong coá chị á

Hôm nay mình có nhiều điều muốn kể lắm. Kể về đầu năm không mấy suôn sẻ với nhiều điều không hay xảy ra, công ty phá sản, công việc bấp bênh, tài chính thất thoát, mối quan hệ tình cảm cũng nhiều rạn nứt... Một khởi đầu năm mới mình chỉ muốn vứt bỏ ngay đi để làm lại từ đầu, không hiểu sao có thể nhiều chuyện đến với mình như vậy.
Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn vì nhiều điều xấu quá làm mình có cơ hội nhìn nhận lại bản thân để có hướng đi mới tốt hơn. Và với mình, định nghĩa lại một từ đó là vận đen = khởi đầu 

Đối với mình thì viết lách như một sự cứu rỗi vậy á^^ Càng trưởng thành mình càng nhận ra bản thân thích viết và đam mê viết như thế nào. Mình không phải là một người hoạt ngôn, ý thì có đấy nhưng không sao diễn đạt cho đủ ý được. Mình hay bị vấp lắm.

Nhưng khi đã viết, mình cảm thấy mọi thứ rất trơn tru. Xưa mình hay viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc, giờ mình viết những lời trong lòng để gửi đến mọi người. Không biết có ai giống mình không chứ mấy năm nay mình hay có thói quen viết thư cho bản thân vào những dịp đặc biệt như năm mới hay sinh nhật. Mỗi lần viết như vậy mình lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều haha.

Nếu câu từ của mình có thể an ủi chính mình, xoa dịu người khác, mình tin đó là sự cứu rỗi.

Đã lâu chưa trò chuyện lại với chị, em thấy fb chị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc lắm 😂 Chắc là "cột sống" chị đang khỏe đúng không 🤣

Viết lách: thói quen

Ngày xưa, hồi chưa biết tự sự với mình thì việc rút những suy nghĩ khỏi đầu ra một cái status trên blog cá nhân đọc kiểu....buồn cười lắm, kiểu "Ôi cái tk Tuấn ở quá khứ sao moody thế, nghe sượng trân thế", nma ít ra thì mình đã viết và chia sẻ dưới dạng nhật kí. Bây giờ thì ngày nào cũng viết, giờ viết cho mọi người, không chỉ giữ của riêng. Em cảm giác như việc viết nó bộc lộ nhiều suy nghĩ của em hơn là lời nói, có những thứ nghĩ được nhưng chỉ tồn tại ở dạng con chữ, mà nói thì lại không được (giao tiếp thì buộc phải suy nghĩ nhanh và sử dụng lượng kiến thức có sẵn) thế nên có những ngày em viết nhiều hơn cả em nói. Nghĩ được 10 thì có thể nói hết được cả 10, còn lúc viết thì phải viết được 15-20 😂

Mọi ngày thì đều vui, nhưng hôm nay thì vui hơn. Đó là......... 6h chiều tôi vừa nhận được lương 🤣

Vậy nên:

=> Làm việc: niềm vui

https://cdn.noron.vn/2023/01/04/77b9ee8d058021e17e870a057c5bb450-1672843171.jpg