Mình sắp thi tốt nghiệp. Mình thích các môn xã hội, như Văn, Sử, Địa lắm. Nhưng bố mẹ mình lại muốn mình học ngành y. Mình nên làm thế nào các bạn?
bạn cứ việc nói rõ với bố mẹ chứ làm công việc mà mình không đam mê thì khổ lắm, còn nếu bố mẹ không đồng ý thì bạn từ từ thuyết phục chứ đừng nóng giận làm bố mẹ bạn buồn, ví dụ mẹ bạn dễ bị thuyết phục nhất thì biến mẹ thành đồng minh, rầu nhờ mẹ thuyết phục bố, dần cũng phải đồng ý thôi.
Bạn nên kiên quyết, tưởng bắt theo kỹ sư thì còn tạm, chứ bác sỹ 29.5 còn rớt. Bạn lại ko thích tự nhiên thì đăng ký chỉ như để lấy kinh nghiệm. Bạn nên chọn công việc thích hợp với mình. Hướng nghiệp xung quanh chỉ làm tham khảo thôi.
Giải thích để ba me hiểu vết sở Thi Cha cua mình để có điều kiện phát huy
bạn cứ việc nói rõ với bố mẹ chứ làm công việc mà mình không đam mê thì khổ lắm, còn nếu bố mẹ không đồng ý thì bạn từ từ thuyết phục chứ đừng nóng giận làm bố mẹ bạn buồn, ví dụ mẹ bạn dễ bị thuyết phục nhất thì biến mẹ thành đồng minh, rầu nhờ mẹ thuyết phục bố, dần cũng phải đồng ý thôi.