Khi hôn nhân không còn là cái kết viên mãn cho một tình yêu?

  1. Tư duy

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

Xã hội ngày càng nhiều người mất niềm tin vào hôn nhân, bao gồm cả tôi khi chứng kiến hàng loạt những vụ ngoại tình, chém giết vì ghen tuông, hạnh hạ lẫn nhau,...Mà phần lớn đều đến từ những người đang ở trong hôn nhân. Khi mà "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" - Ngoại tình giờ đây như là một cái trend ở Việt Nam vậy. Không hiểu mọi người bị cái gì nữa, sao có thể coi tình yêu nó rẻ mạt như vậy? Thấy người khác ngoại tình nên mình cũng kích luôn quả bom nổ chậm bấy lâu nay à? Thật buồn khi thấy hôn nhân bây giờ như một trò đùa!

Từ khóa: 

hôn nhân

,

gia đình

,

tình yêu

,

tư duy

,

phong cách sống

,

xã hội

Tôi không biết nữa, có lẽ mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào những cuộc tình đổ vỡ mà quên mất cái tốt đẹp của hôn nhân. Báo chí, truyền thông cũng chính là nguyên nhân tha hóa kéo theo cả một thế hệ theo sau toàn bị dắt mũi bởi những drama, chuyện tình của người khác. Có đầy những mối quan hệ tốt đẹp ngoài kia đáng để nhìn vào lắm! Tôi có một người anh năm nay đỡ gần 35 tuổi, một người đã trong hôn nhân khoảng chừng 10 năm, tôi thân với anh chị nên thường hay rủ rê nhau đi chơi, du lịch và ăn uống. Tôi cảm thấy những hành động cử chỉ của 2 người không khác gì cái hồi mới yêu, cho tới bây giờ. Anh có có hơn 8 năm loay hoay với công việc, và cuộc sống hôn nhân còn nhiều vất vả nhưng chị vẫn bên cạnh và hỗ trợ cho anh từng ngày, đến giờ mọi thứ vào luồng ổn định, có nhà có xe., có một cậu con trai 4 tuổi và đang bầu 1 cô con gái. 

Đừng vội cho rằng bản thân đã mất niềm tin vào hôn nhân trong khi còn chưa biết tình yêu là gì. Tôi cũng tin rằng thế hệ vượt sướng như ngày nay, GenZ chúng tôi cũng chưa ai nghĩ đến chuyện hôn nhân cả, và cũng chưa màng nhiều đến việc có đổ vỡ hay không. Mọi định kiến đang dần phai nhạt, tự do - hạnh phúc cũng được đủ đày hơn xưa nhiều nên mọi người thường tập trung chăm sóc bản thân hơn là nghĩ đến cưới xin.

Nhưng sau này ai mà chả muốn 1 lễ cưới, đúng không? Nên đừng đặt nặng việc đó quá, hôn nhân không có lỗi, lỗi do con người!

Trả lời

Tôi không biết nữa, có lẽ mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào những cuộc tình đổ vỡ mà quên mất cái tốt đẹp của hôn nhân. Báo chí, truyền thông cũng chính là nguyên nhân tha hóa kéo theo cả một thế hệ theo sau toàn bị dắt mũi bởi những drama, chuyện tình của người khác. Có đầy những mối quan hệ tốt đẹp ngoài kia đáng để nhìn vào lắm! Tôi có một người anh năm nay đỡ gần 35 tuổi, một người đã trong hôn nhân khoảng chừng 10 năm, tôi thân với anh chị nên thường hay rủ rê nhau đi chơi, du lịch và ăn uống. Tôi cảm thấy những hành động cử chỉ của 2 người không khác gì cái hồi mới yêu, cho tới bây giờ. Anh có có hơn 8 năm loay hoay với công việc, và cuộc sống hôn nhân còn nhiều vất vả nhưng chị vẫn bên cạnh và hỗ trợ cho anh từng ngày, đến giờ mọi thứ vào luồng ổn định, có nhà có xe., có một cậu con trai 4 tuổi và đang bầu 1 cô con gái. 

Đừng vội cho rằng bản thân đã mất niềm tin vào hôn nhân trong khi còn chưa biết tình yêu là gì. Tôi cũng tin rằng thế hệ vượt sướng như ngày nay, GenZ chúng tôi cũng chưa ai nghĩ đến chuyện hôn nhân cả, và cũng chưa màng nhiều đến việc có đổ vỡ hay không. Mọi định kiến đang dần phai nhạt, tự do - hạnh phúc cũng được đủ đày hơn xưa nhiều nên mọi người thường tập trung chăm sóc bản thân hơn là nghĩ đến cưới xin.

Nhưng sau này ai mà chả muốn 1 lễ cưới, đúng không? Nên đừng đặt nặng việc đó quá, hôn nhân không có lỗi, lỗi do con người!

Không yêu nhau, rời đi cũng là lẽ thường. Thà như thế còn hơn kiểu ngày xưa, bằng mặt nhưng không bằng lòng, cưới xin ép buộc, không yêu nhưng vẫn phải chung sống với nhau hàng chục năm trời,...Như thế đối với tôi là địa ngục. Dù sao, chia đôi nhưng nếu có con cái thì vẫn có trách nhiệm chăm lo là được. Suy cho cùng thì họ vẫn ưu tiên lựa chọn cho bản thân họ, cho hạnh phúc của riêng họ.

Giờ mà muốn cưới là các ông phải nghĩ rằng " Giờ mình sẽ chung sống với con sư tử này cả đời" 😅 Lường trước tất cả các trường hợp đi rồi hẵng ngỏ lời nhá