Khi mình đang sống tử tế, mà vẫn có người tệ với mình thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

Không biết mọi người có giống mình không. Mình tự thấy sống tử tế, lành mạnh, chả đụng chạm ai bao giờ nhưng thi thoảng vẫn nghe phong thanh đâu đó có người nói mình không ra gì dù mình thậm chí còn không gây gổ, tiếp xúc nhiều với họ. Những lúc như vậy mọi người sẽ xử lý như thế nào?

https://cdn.noron.vn/2023/01/05/5302826ee7e990e63d159bb9e8c97e57-1672910877.gif
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

,

xã hội

Mình rất thích quan điểm của nhà văn Nam Cao, đó là "Một giọt tình thương cũng có thể cảm hoá con người". Đối với mọi người, kể cả người có ác cảm với mình, thì vẫn nên đối xử bằng lòng tốt với họ chứ không phải ghét lại hay đối xử tệ bạc lại như họ đã từng đối đãi với chúng ta. Mình nghĩ chính hành động trung lập, tích cực mới có sức cảm hóa để họ có cái nhìn khác về ta.
Đôi khi mình càng đối xử tốt với họ bao nhiêu thì càng nhận thấy rõ sự bần tiện và quá đáng từ họ bấy nhiêu. Người ta sống ác, sống không phải với mình thì mình phải sống người với họ. Mình hơn họ ở cách nhìn đời và cách đối xử với cuộc đời mà. 
Trả lời
Mình rất thích quan điểm của nhà văn Nam Cao, đó là "Một giọt tình thương cũng có thể cảm hoá con người". Đối với mọi người, kể cả người có ác cảm với mình, thì vẫn nên đối xử bằng lòng tốt với họ chứ không phải ghét lại hay đối xử tệ bạc lại như họ đã từng đối đãi với chúng ta. Mình nghĩ chính hành động trung lập, tích cực mới có sức cảm hóa để họ có cái nhìn khác về ta.
Đôi khi mình càng đối xử tốt với họ bao nhiêu thì càng nhận thấy rõ sự bần tiện và quá đáng từ họ bấy nhiêu. Người ta sống ác, sống không phải với mình thì mình phải sống người với họ. Mình hơn họ ở cách nhìn đời và cách đối xử với cuộc đời mà. 
Tôi chỉ đơn giản coi họ không tồn tại trong cuộc sống, đi khuất mắt mình vì tôi không mất thời gian thêm với những kẻ đối xấu mình. Chẳng phải ngoài kia còn bao người xứng đáng được nhận sự tử tế và thời gian của mình sao, tại sao phải phí phạm vớinhững kẻ không ra chi đó?!? Thế là tâm yên ổn
(Yên lặng không có nghĩa là nhún nhường chịu đựng, cũng phải xác định khi cơ miệng cơ mắt nghỉ ngơi để cơ tay hoạt động xử lý sự việc đúng lúc đúng cách. Cha mẹ sanh ra đâu để có sẵn kẻ khác nói hành hay xử tệ chứ)

Việc ai đó nói gì với bạn chả định nghĩa được con người bạn, đến Đức Phật còn từng bị người hiểu lầm.

Nếu 1 người tặng bạn món quà, bạn không nhận, họ sẽ mang món quà đó về cho gia đình họ, hãy xem những lời chửi bới, không đúng về bạn như món quà mà họ tặng bạn, bạn có quyền không nhận.

Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ bị ảnh hưởng không vui vì những điều đó, nhưng mà mình cứ sống thôi bạn, tập đừng để tâm những việc không quan trọng.

Người không tốt với mình, mình càng tốt với họ có nghĩa mình đang đối xử tệ với bản thân mình. Mình có thể tử tế có thể cao thượng với một số điều gì mình cho rằng là hợp lý. Nhưng phải nhớ rằng mình có thể chịu đựng được những thứ đó nhưng mình không đáng bị như vậy. Với mình, im lặng vẫn luôn là đỉnh cao thượng thừa của sự khinh bỉ🙃
https://cdn.noron.vn/2023/01/05/654833a70670313b681c379aad738514-1672919356.jpg

Mình thấy có rất nhiều câu trả lời ở dưới cho rằng là: Bạn nên ngưng tốt với họ khi họ không tôn trọng hay đối xử tệ với mình!

Không sai! 😊 Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo thêm câu trả lời của mình, như sau:

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn thấy buồn vì bạn chỉ đang nhìn thấy 2 đối tượng. Nhưng tin mình đi, thế này vận hành phức tạp và rộng lớn hơn 2 đối tượng mà là n đối tượng. Khi bạn tốt với họ, dù họ không tốt với bạn, nhưng sẽ có một người khác trong thế giới này sẽ đối tốt với bạn. Lòng tốt bạn cho đi nhất định sẽ quay lại với bạn, tất nhiên nó có thể đổi dạng thức!

Ví dụ: Chúng ta luôn yêu mến, giúp đỡ một bạn B cùng cơ quan; nhưng B lại không hiểu và không thích chúng ta chẳng hạn; Tuy nhiên sếp của chúng ta lại nhìn thấu điều đó, rất trân trọng và lại hay tạo điều kiện và giúp đỡ chúng ta trong công việc.

Quan trọng là bạn luôn phải có niềm tin!

Còn với những người mà đã đối xử tệ với bạn trong khi bạn rất tốt với họ. Bạn có thể cân nhắc tiếp tục cho họ những lòng tốt/sự tử tế không cần nhận lại. Có nghĩa là chấp nhận cho đi và không quan tâm đến sự phản hồi tệ của họ. Biết đâu một ngày họ lại bị cảm hóa bởi sự tử tế thì sao? Và đương nhiên, bạn cũng phải thiết lập một giới hạn chịu đựng. Nếu họ vượt ngưỡng, chúng ta đành ngưng đối xử tốt, thậm chí là trả lại họ những gì mà họ đã làm với mình thôi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mong bạn sẽ học cách nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn! 😊

https://cdn.noron.vn/2023/04/20/834070e966e951f74cf002f0d83e9952-1681987944.jpg