Khoảng cách từ nhà đến trường có ảnh hưởng đến việc học của sinh viên hay không Nhà em cách trường em yêu thích tới 24km?

  1. Giáo dục

Bây giờ em cũng khá suy nghĩ về vấn đề này! Nhà em cách trường em yêu thích tới 24km từ Nhà bè đến trường khoa học tự nhiên và nếu chỉ là khoảng cách thì không nói gì vì nếu em chuyển ra ktx thì không đủ cho sinh hoạt phí và em phải đi làm thêm, chưa kể học đại học không chỉ là học ở đại học mà còn về tự học và tham gia các cuộc thi để tô đẹp cv, cũng phải đi intern từ năm 2-3 vì bh rất trọng kinh nghiệm làm việc nếu đợi năm 4 thì em thấy khá trễ. Nếu với những thứ trên thì em còn sợ em không qua được môn. Mọi người cho em xin lời khuyên được không ạ?( em chạy xe nhiều thì dễ mệt nên sau khi chạy xe cần nghỉ ngơi và chưa kể nếu lịch dày đặc em mệt thì chạy xe cũng rất nguy hiểm) với thực ra các trường đh em tính vô như ngân hàng cũng gần đó.

https://cdn.noron.vn/2022/01/14/85955891916331139-1642168512.png
Từ khóa: 

giáo dục

Chào em, 1 sinh viên đang trong độ tuổi thanh xuân trẻ khoẻ nhất của cuộc đời

Chị nghĩ trong câu hỏi của em em đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Còn như nhà chị trẻ con đi học (cháu lớp 3) hàng ngày cùng trường đi xe tuyến 35km hai chặng, cả đi cả về 70km; nhiều người bạn có gia đình, có con nhỏ sống ở ngoại ô hàng ngày cũng đi vài chục km cả đi cả về. Lại cũng có rất nhiều người cho thuê nhà mình để chuyển đến nơi gần thật gần để đi bộ đi học, đi làm.

Về việc này, nó là lưạ chọn dựa trên sự phù hợp với các tiêu chí em đưa ra em ạ. Nếu muốn, em sẽ tìm cách. Không muốn, em sẽ tìm lý do.

Trả lời

Chào em, 1 sinh viên đang trong độ tuổi thanh xuân trẻ khoẻ nhất của cuộc đời

Chị nghĩ trong câu hỏi của em em đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Còn như nhà chị trẻ con đi học (cháu lớp 3) hàng ngày cùng trường đi xe tuyến 35km hai chặng, cả đi cả về 70km; nhiều người bạn có gia đình, có con nhỏ sống ở ngoại ô hàng ngày cũng đi vài chục km cả đi cả về. Lại cũng có rất nhiều người cho thuê nhà mình để chuyển đến nơi gần thật gần để đi bộ đi học, đi làm.

Về việc này, nó là lưạ chọn dựa trên sự phù hợp với các tiêu chí em đưa ra em ạ. Nếu muốn, em sẽ tìm cách. Không muốn, em sẽ tìm lý do.

Nếu đủ yêu thích thì cứ đi học đi nè, còn tính cả thèm nhanh chán thì thôi, tại lên đại học học cũng mệt mà còn đi làm thêm các thứ, nhà xa vất vả lắm ý. nếu thuê nhà gần trường thì tiện bạn ạ

24km thì mới chỉ cỡ nửa quãng đường chạy marathon thôi bạn. Ngại gì;)