Kỉ niệm du lịch "đáng sợ" nhất của bạn?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Đó là một lần mình ở Jakarta, muốn tiết kiệm nên đã xin trọ lại ở 1 hostel khá rẻ, không ngờ toàn bộ các phòng trong nhà đều không có cửa kể cả phòng tắm, trong khi còn có rất nhiều khách khác.
Mình phải ở lại đó 2 đêm, với một đứa con gái thì đó là một trải nghiệm rất đáng sợ.
Trả lời
Đó là một lần mình ở Jakarta, muốn tiết kiệm nên đã xin trọ lại ở 1 hostel khá rẻ, không ngờ toàn bộ các phòng trong nhà đều không có cửa kể cả phòng tắm, trong khi còn có rất nhiều khách khác.
Mình phải ở lại đó 2 đêm, với một đứa con gái thì đó là một trải nghiệm rất đáng sợ.
Chạy xe máy dưới trời mưa đá trắng xóa không thấy đường, lại phải đổ dốc đèo ở Đà Lat với nhiệt độ cỡ 13,14 độ gì à =)))