Là đàn ông, có cách nào mà không " lao" vào một cô gái?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thật sự mà nói khi đã có đối tượng câu hồn của bạn đi thì khó mà kiềm chế được việc ngừng suy nghĩ miên man được. Chỉ có biết mình rồi biết người kèm theo cái đầu lạnh băng may ra mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng 1 chữ khó , khó lắm. Có chăng lục lọi cái ví tiền với vài trăm lẻ may ra mới tỉnh lại được chút.
Trả lời
Thật sự mà nói khi đã có đối tượng câu hồn của bạn đi thì khó mà kiềm chế được việc ngừng suy nghĩ miên man được. Chỉ có biết mình rồi biết người kèm theo cái đầu lạnh băng may ra mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng 1 chữ khó , khó lắm. Có chăng lục lọi cái ví tiền với vài trăm lẻ may ra mới tỉnh lại được chút.
Lao vào một chàng trai đi sẽ không còn lao vào cô gái nữa :v

Kiếm bồ đi, khi muốn lao vào, ng iu bạn sẽ là 1 cái kiềm kẹp nát cái vành tai bạn lại, đảm bảo ít lần thì bạn sẽ cần thuốc trợ tim mỗi lần đi dạo ngoài phố vs cô ấy 🤣🤣. Đây là cách lấy độc trị độc.

Mặc dù rất thích người ta đi chăng nữa nhưng mình cũng k thể "lao" vào đc. Lí do đơn giản là ngoài cô gái ấy thì mình cũng quan tâm nhiều thứ khác như công việc, gia đình, sống với suy nghĩ nếu sau này cưới thì k để người ta khổ, nên trước hết cứ thành công đi đã rồi "lao" sau. Kiên nhẫn với niềm tin vậy thôi là đc :))

Lao vào ở đây nghĩa là gì? Là sa vào tình cảm với họ hay sao ta. Nếu mà chưa có người yêu thì cứ sa vào cũng đc, trừ khi b đi tu 😂😂